Máu me cũng là... nghệ thuật?!

Vừa xuất hiện trên thị trường băng đĩa những ngày qua, album Katy của ca sĩ Lam Trường đã làm nhiều người giật mình bởi cái bìa đĩa đầy máu, nom rất kinh dị.

Toàn bộ bìa album mới này đặc tả một gương mặt với vết thương còn nguyên vết máu gần mắt, bàn tay cũng bị băng bó với lốm đốm vết máu, tràn cả ra ngoài miếng vải băng.

Máu còn được gợi tả qua những vết đỏ gạch ngang gạch dọc trên bìa đĩa. Phía sau album cũng dành để giới thiệu hình ảnh ca sĩ này đang trong tư thế chuẩn bị đánh nhau, vết máu lem nhem cạnh khóe miệng và trên bàn tay.

Xem xong album, nhiều khán giả vừa bị sốc, vừa không thể hiểu nổi những người thực hiện album này muốn thể hiện cái gì qua những hình ảnh này.

Toàn bộ album chỉ có duy nhất một bài Mây trong đêm đề cập hình ảnh một chàng trai có bạn gái rơi vào tay bọn xã hội đen, nhưng điều này cũng không đủ thuyết phục để trưng ra hình ảnh như thế trên bìa đĩa.

Luôn tạo nên cái nhìn mới nơi khán giả là áp lực với ca sĩ, nhưng không thể vì thế mà “sáng tạo” kinh dị như vậy. Lẽ nào những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp lại không hiểu ảnh hưởng của ca sĩ với gu ăn mặc, nói năng của các fan nhỏ tuổi hiện nay? Với một bìa album đầy bạo lực thế này, những người nghe nhạc sẽ cảm thụ, tiếp nhận được điều gì?

Cũng gây nhiều phản cảm trong thời gian gần đây là bìa album mới của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Một chàng trai nằm ngủ trên chiếc giường, chăn đắp hờ hững rất khó hiểu. Ngay bên cạnh giường là... một chiếc xe. Nhiều khán giả xem xong bìa đĩa đã không còn từ gì để bình luận về các hình ảnh quá sức “bay bổng” này.

Góp phần làm gia tăng sự phong phú trong sáng tạo của ca sĩ còn có bìa album rất gợi cảm của đôi song ca Quang Dũng - Thanh Thảo. Ảnh chụp hai ca sĩ với hai bờ vai trần bóng lưỡng sát bên nhau, trông như không có trang phục gì cả. Bìa album này sau thời gian đầu bị dư luận lên tiếng đã được thay bằng bìa khác kín đáo hơn, nhưng đến nay tại các tiệm băng đĩa lại thấy bày bán các đĩa có ảnh bìa “mát mẻ” này.

Tất cả những album mới này đều đã có sự kiểm tra của cơ quan cấp phép, của Cục nghệ thuật biểu diễn. Không đến mức vi phạm gì nặng nề, nhưng có thể thấy rõ nhất là các hình ảnh trên không có lợi trong việc định hướng thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 Theo Công An TPHCM