Mai Khôi: “Tôi đang có một tình yêu đẹp”

(Dân trí) - Không những nổi tiếng là một cô gái đa tình, Mai Khôi gần đây còn xuất hiện như một đoá hoa hồng đầy hương sắc với album vol3: Mai Khôi hay hoa hồng. Cô đã có cuộc chuyện trò thân mật chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống và tình yêu.

Mai Khôi có thể giới thiệu một chút về album Mai Khôi hay hoa hồng?

 

Trước tiên, Mai Khôi gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và may mắn!

 

Về album “Mai Khôi hay hoa hồng” - đây là album thứ 3 của Mai Khôi. Dòng nhạc chủ đạo là newage và semi classic: gồm 8 sáng tác mới nhất của Mai Khôi. Chủ đề xuyên suốt của album được kết nối bằng những câu chuyện về một đoa hoa hồng đỏ. Tên album được lấy cản hứng từ chính tên của Mai Khôi, vốn là phiên âm tiếng hán việt của Rosario, gốc latinh Rosarium có nghĩa là hoa hồng, vườn hồng…

 

Tình yêu hiện tại của chị thế nào?

 

Là một yêu đẹp và là chỗ dựa vững chắc nhất mà Mai Khôi có được từ trước đến giờ.

 

 

Mai Khôi: “Tôi đang có một tình yêu đẹp” - 1

 

Mai Khôi luôn được mọi người nói là một ca sĩ có lối sống mở, vậy chị quan niệm thế nào về cho và nhận trong tình yêu?

 

Cho và nhận đều cần thiết. Điều quan trọng là cả hai đều thật lòng, không toan tính. Đó cũng là điều mà Mai Khôi nói đến trong ca khúc căn phòng tối, CD vol3.

 

Một số người nói chị rất chảnh và còn tự nhận mình là diva nữa, chị nghĩ sao?

 

Mai Khôi cũng chẳng biết giải thích chuyện này ra sao nữa (cười). Có quá nhiều lời gièm pha mà bản thân mình cũng không biết ở đâu ra.

 

Khôi nghĩ những người nói Khôi chảnh chẳng qua chưa có dịp nhìn thấy nụ cười thân thiện, chân tình của Khôi thôi. Mai Khôi chưa bao giờ chảnh với ai, nhưng cũng không vồn vã với ai.

 

Đã 7 năm kể từ ngày chị vào Sài Gòn lập nghiệp, chị thấy mình được gì, mất gì?

 

Khôi không mất cái gì đáng kể cả. Mai Khôi được nhiều ở sự nghiệp, bạn bè và tình yêu. Có lẽ, cái được của Khôi so với người khác chẳng là gì. Song, Khôi quý những thứ mình đang có. Nghề ca hát đã cho Khôi cuộc sống thoải mái, nhiều bạn bè yêu quý, trân trọng. Những người bạn bên Khôi đều rất hay. Khôi yêu Sài Gòn vô cùng!

 

 

Mai Khôi: “Tôi đang có một tình yêu đẹp” - 2

 

Sự nghiệp sáng tác của chị đến đâu rồi?

 

Dùng 2 từ sự nghiệp sao to tát quá. Khôi mới bập bẹ sáng tác thôi mà. Khôi cũng đang chờ phản hồi của thính giả về những ca khúc mới trong Mai Khôi hay hoa hồng. Mai khôi sẽ tiếp tục sáng tác và phấn đấu mỗi năm ra một CD tác giả để khán giả quen với hình ảnh singer-songwriter của mình.

 

Năm 2007 với chị thế nào?

 

Năm 2007 là năm kém may mắn! Tuy nhiên đã gọi là không may thì chẳng cần phải nhắc lại, phải không?

 

Thời điểm này, nếu có một lời mời đóng phim?

 

Khôi tự biết mình không có năng khiếu đóng phim hay đóng kịch và cũng không ăn ảnh. Vì vậy, Khôi không nhận lời đóng phim từ trước đến giờ. Khôi chỉ muốn chú tâm vào ca hát và sáng tác. Tuy nhiên, cuộc đời là một chuỗi bất ngờ, Khôi không thể khẳng định chắc chắn điều gì.

 

 

 

Mai Khôi: “Tôi đang có một tình yêu đẹp” - 3

 

Kế hoạch du xuân 2008 của chị?

 

Tết đương nhiên là phải về với cha mẹ rồi. Tình cảm ấm áp của gia đình luôn là số 1 mà.

 

Sau tết, Mai Khôi sẽ ra Hà Nội 1 tuần để cùng những người bạn ở Hà Nội đi lễ chùa. Xem các cô, các bác lên đồng, hát múa: rất thú vị! Mai Khôi nghĩ đây là nét văn hoá rất riêng của miến Bắc mà mình cần phải biết.

 

Xin cảm ơn Mai Khôi. Chúc chị và gia đình năm mới sức khoẻ và thành công!

 

Kim Hường