Lý Nhã Kỳ: “Tình yêu cần phải có thời gian”

“Tôi đủ hiểu về một con người, nhưng tôi hiểu tình yêu cần phải có thời gian. Tôi có giác quan thứ 6 nên đủ hiểu biết để nhận thấy ai đến với mình thật hay không thật”, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Chạm ngõ điện ảnh chưa lâu nhưng Lý Nhã Kỳ, cô diễn viên Việt kiều có gương mặt đẹp sắc sảo nụ cười quyến rũ liên tục nhận các vai chính trong những phim khá nặng ký: Giá mua một thượng đế, Ghen, Tình yêu còn mãi, Thám tử tư...

 

Nhã Kỳ nghĩ thế nào về những lời đồn bỏ tiền mua phim?

 

Tôi là người làm kinh doanh nhưng cũng không giàu có đến mức bỏ tiền bạc ra để mua tất cả các phim chỉ nhằm thoả mãn mình. Và nói như vậy liệu có quá xúc phạm đến các đạo diễn không. Không ai dại gì khi chỉ vì một ít tiền mà đánh đổi cả sự nghiệp của mình. Bạn chỉ có thể mua một người chứ làm sao mua cả đoàn làm phim.

 

Đóng nhiều phim nhưng các vai diễn của chị chưa thật sự ấn tượng như mong đợi?

 

Tôi là dân nghiệp dư, là người mới nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Ra đường có nhiều người nhận dạng và gọi tên các nhân vật mà tôi thể hiện, đó cũng là một thành công. Và sau các phim vừa rồi tôi có rất nhiều lời mời tham gia phim khác. Nếu không có năng lực tôi không nghĩ các đạo diễn lại ưu ái mình vậy đâu. Họ nhìn thấy ở tôi sự đam mê và rất yêu nghệ thuật.

 

Vậy chị nghĩ điểm mạnh nào của mình đã thu hút được các đạo diễn?

 

Năm 15 tuổi, một đạo diễn Hàn Quốc gặp tôi và bảo rằng cô bé này có gương mặt rất điện ảnh. Bản thân tôi cũng nghĩ tôi là gương mặt mới nên được các đạo diễn chọn.

 

Và có phải vì tham gia quá nhiều phim mà vừa rồi Kỳ đã từ chối vai chính trong phim "Em muốn làm người nổi tiếng"?

 

Do trục trặc công việc bên Đức, tôi phải về để giải quyết. Không có đủ thời gian làm tốt vai diễn nên tôi từ chối. Không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến bộ phim. Thật sự tôi rất quý và mến ê-kíp làm bộ phim này, những người anh người chị rất tốt đã cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm.

 

Đi xe xịn, ở nhà sang trọng... Tất cả những gì chị sở hữu đều hoành tráng?

 

Nhìn vào có người sẽ nói hoành tráng, có người nói tôi điên. Mỗi người đều có quyền nhìn theo góc riêng của họ. Tôi không quá chú trọng đến dư luận. Tôi cũng không chú trọng về ăn uống, quần áo, tôi chỉ quan tâm đến những cái bên trong và cảm giác. Căn nhà phải là nơi mang lại sự thoải mái và bình an cho chính mình nên tôi tự trang trí và xây dựng theo đúng kiểu cách mà mình thích.

 

Nhìn qua căn nhà bạn sẽ thấy được tính cách sở thích của chủ nhân nó. Tôi là người dễ thích ứng và chỉ làm theo khả năng mà mình có chứ không đua đòi. Chiếc xe hơi cũng thế, nó cũng như căn nhà di động. Tôi làm việc và di chuyển quá nhiều nên phải chọn cho mình chiếc xe tốt, thoải mái để làm việc tốt hơn.

 

Lý Nhã Kỳ: “Tình yêu cần phải có thời gian” - 1
 "Bản thân tôi cũng cần sự an toàn, cần giấc ngủ sâu và sự chia sẻ... nên tôi rất cần đàn ông"

 

Nhã Kỳ quan niệm thế nào về người đẹp và đại gia, chị có ngại khi bị đồn rằng chị có đại gia sau lưng?

 

Ngại thì không mà... buồn thì có. Tôi buồn cho những người Việt tự hạ thấp danh giá của người con gái Việt Nam. Trong khi đó, ở nước ngoài rất thích con gái Việt. Không chỉ vì đẹp người mà còn công dung ngôn hạnh vẹn toàn, đặt tình cảm gia đình trên hết.

 

Hiện nay nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa người đẹp và đại gia chỉ là quan hệ vụ lợi và mua bán. Nhưng bản thân tôi không nghĩ vậy. Người đẹp và đại gia tại sao lại không chứ? Ông bà ta đã chẳng từng nói: "Gái ham tài, trai ham sắc" đó sao.

 

Những người con gái đều ao ước chọn được một chỗ dựa tốt, một cuộc sống sung túc và hạnh phúc thì có lỗi gì. Con chim cũng chọn tổ an toàn huống hồ là con người. Đại gia không phải là cái tội và không phải tự nhiên của trên rời rơi xuống cho họ. Họ cũng đã nỗ lực phấn đấu thì họ có tài sản là đương nhiên.

 

Kinh doanh, đóng phim, làm MC. Chị khá đa tài?

 

Mỗi lĩnh vực sẽ cho một trải nghiệm thú vị. Thời còn trẻ nên muốn thử sức nhiều thứ.

 

Có trong tay rất nhiều thứ, chị có cho là mình đã thành công?

 

Quan niệm về thành công của tôi khác mọi người lắm. Thành công là học hỏi, cư xử thế nào để có thể đi vào lòng người để có nhiều người yêu quý mình thật sự chứ không phải có bao nhiêu tiền.

 

Tôi không phải là người hoàn thiện nên luôn cầu tiến, luôn muốn chia sẻ với mọi người. Thành công thiên về con người hơn vật chất tài sản. Công việc là nhiều là vì đam mê chứ không phải để kiếm nhiều tiền hơn.

 

Nhiều phụ nữ trẻ thành đạt tuyên bố rằng mình không cần đàn ông, còn chị?

 

Cần chứ... Trời sinh ra phải có đàn ông và đàn bà. Cuộc sống đầy đủ đó là kết quả của sự cố gắng làm việc nhưng vẫn cần một bờ vai để dựa vào. Nhiều người phụ nữ thành đạt và rất nổi tiếng, khi được hỏi nếu được lựa chon lại, đa phần vẫn chọn một người đàn ông, một mái ấm gia đình. Bản thân tôi cũng cần sự an toàn, cần giấc ngủ sâu và sự chia sẻ... nên tôi rất cần đàn ông.

 

Vậy xinh đẹp, sắc sảo và tài sản kếch xù liệu có là rào cản của những người đến với chị?

 

Tôi không nghĩ là mình giàu. Tôi có thể chọn một người bình thường mà có chiều sâu cuộc sống, có sự quan tâm. Không yêu từ bên ngoài mà yêu từ sự ngưỡng mộ về nhân cách, tài năng. Người mà tôi yêu phải là người thầy, người bạn, là người anh và là người tình.

 

Người nhân ái thì sẽ làm trái tim tôi rung động chứ không phải có nhà lầu và xe hơi. Những người bạn tôi cũng thường trêu là tôi có nhiều thứ quá thì sẽ khó tìm được người đàn ông cho mình. Nhưng tôi tin là không khó. Ở xã hội này tôi tồn tại được thì sẽ có người có quan niệm giống tôi nhưng chưa tìm thấy nhau mà thôi.

 

Tôi đủ hiểu về một con người, nhưng tôi hiểu tình yêu cần phải có thời gian. Tôi có giác quan thứ 6 nên đủ hiểu biết để nhận thấy ai đến với mình thật hay không thật.

 

Theo Phong Cách Việt/TTOL