Lý Nhã Kỳ hốt hoảng vì được tặng… con trăn nặng 100kg

(Dân trí) - Vốn sợ những động vật bò sát, không chân nên khi nghe nữ ảo thuật gia 17 tuổi có ý định tặng con trăn nặng 100kg vừa biểu diễn trên sân khấu cho mình, Lý Nhã Kỳ hốt hoảng từ chối.

Với chủ đề “Tình yêu”, đêm bán kết thứ 2 “Ảo thuật siêu phàm” lên sóng truyền hình ngày 24/6 ghi nhận màn trình diễn của ba ảo thuật gia: Chinh Moon (Đinh Diệp Chinh), Lư Phong và Thanh Long. Xuất hiện trong đêm thi, cả ba thí sinh đã dẫn dắt cả ba vị giám khảo lẫn khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi chọn kể câu chuyện về tình yêu của mình theo cách rất riêng.

Trong đó, Chinh Moon- nữ ảo thuật gia duy nhất lọt vào vòng bán kết cuộc thi cũng là thí sinh trẻ tuổi nhất đã có màn trình diễn có thể nói là “lột xác” hoàn toàn so với vòng thi trước.

Tiết mục của Chinh Moon nhuốm màu sắc huyền bí khi xoay quanh câu chuyện về một vị nữ thần Rắn đem lòng đố kị tình yêu của một đôi trai gái ở vùng cao và dùng mọi thủ đoạn để hạ sát cô gái, chia rẽ mối tình lãng mạn này.

Hóa thân vào cô gái trong câu chuyện tình ngọt ngào mà ngang trái trên, cô sinh viên trường Múa sau những động tác vũ đạo thuần thục ban đầu khoe hình thể quyến rũ đã tự mình thực hiện nhiều trò ảo thuật mạo hiểm khiến người xem nín thở vì hồi hộp và lo sợ như: chui đầu vào hộp và để dao đâm xuyên qua hộp, dìm mình trong thùng nước đậy nắp kín với một con trăn to khổng lồ và tự mở khóa để thoát ra.

Tiết mục của Chinh Moon nhuốm màu sắc huyền bí khi xoay quanh câu chuyện về một vị nữ thần Rắn đem lòng đố kị tình yêu của một đôi trai gái ở vùng cao và dùng mọi thủ đoạn để hạ sát cô gái, chia rẽ mối tình lãng mạn này.
Tiết mục của Chinh Moon nhuốm màu sắc huyền bí khi xoay quanh câu chuyện về một vị nữ thần Rắn đem lòng đố kị tình yêu của một đôi trai gái ở vùng cao và dùng mọi thủ đoạn để hạ sát cô gái, chia rẽ mối tình lãng mạn này.

Giám khảo Lý Nhã Kỳ chăm chú theo dõi phần biểu diễn của nữ ảo thuật gia 17 tuổi.
Giám khảo Lý Nhã Kỳ chăm chú theo dõi phần biểu diễn của nữ ảo thuật gia 17 tuổi.

So với những gì từng thể hiện ở vòng ngoài, màn trình diễn của Chinh Moon được nhận định là khó hơn nhiều về kỹ thuật lẫn trò diễn. Tuy nhiên, giám khảo Petey Majik thẳng thắn đánh giá, tiết mục của cô cần được chỉnh sửa lại cho hoàn thiện hơn ở một số chi tiết, bao gồm cả cách sáng tạo tình huống khi diễn trên sân khấu.

Dành nhiều thời gian không kém để góp ý cho Chinh Moon, giám khảo Palasm Nguyên còn nói vui rằng, khi xem cô diễn, anh đã muốn lao lên làm người hùng cứu mỹ nhân. Cũng theo nam giám khảo này thì riêng việc con gái làm ảo thuật gia đã đủ để anh cũng như mọi người thấy thiện cảm.

Về phần mình, giám khảo Lý Nhã Kỳ trước khi nhận xét về phần trình diễn của Chinh Moon không quên “trách yêu” hai nam giám khảo vì “hiếm khi nào thấy hai anh nhận xét về thí sinh dài đến vậy”. Nữ giám khảo xinh đẹp còn trêu chọc Petey Majik rằng nếu biết trước kịch bản tiết mục này, thế nào anh cũng bỏ “ghế nóng” để xin lên sân khấu làm diễn viên phụ - vào vai chàng người yêu để hỗ trợ cho Chinh Moon.

Cùng phái yếu nên Lý Nhã Kỳ một lần nữa bày tỏ sự thán phục dành cho Chinh Moon khi ảo thuật gia 17 tuổi này dám diễn một tiết mục mạo hiểm đến như vậy. Lý Nhã Kỳ bộc bạch, theo dõi Chinh Moon diễn, cô lo nơm nớp. Song xét về tổng thể thì người đẹp họ Lý cho rằng, Chinh Moon “diễn vừa nhưng chưa tới”.

Sau màn nhận xét của ba vị giám khảo, nữ ảo thuật gia 17 tuổi khi được MC Nguyên Khang gợi ý tặng quà cho Ban giám khảo đã lập tức hướng ánh nhìn về phía giám khảo Lý Nhã Kỳ. Chinh Moon nói: “Muốn dành tặng quà nho nhỏ, mong chị Lý Nhã Kỳ nhận”. Và món quà này chính là… con trăn nặng gần 100 kg vừa diễn cùng cô trên sân khấu.

o thuật gia Lư Phong đã xuất sắc giành chiến thắng trong đêm bán kết thứ hai, trở thành gương mặt thứ tiếp theo được chọn vào chung kết “Ảo thuật siêu phàm 2018”.
o thuật gia Lư Phong đã xuất sắc giành chiến thắng trong đêm bán kết thứ hai, trở thành gương mặt thứ tiếp theo được chọn vào chung kết “Ảo thuật siêu phàm 2018”.

Thấy thế, Lý Nhã Kỳ hốt hoảng la lên: “Nghe em nói tặng món quà nho nhỏ, nghĩ bụng em tặng gì cũng được, đừng tặng chị con trăn là được. Trời ơi, trăn nặng 100kg mà nhỏ hả em?” Người đẹp còn vội đẩy “món quà” cho MC Nguyên Khang: “Nguyên Khang nhận giùm chị rồi mang về nhà” khiến mọi người không nhịn được cười.

Nếu tiết mục của nữ ảo thuật gia 17 tuổi thu hút bởi sự sống động thì tiết mục của ảo thuật gia Lư Phong được coi là mạo hiểm hơn cả.

Anh chọn hóa thân vào một người chồng dân tộc Tây Nguyên, bị một tên pháp sư điều khiển bằng bùa chú, trở nên vô thức và quay sang ám hại bằng được người vợ của mình. Trong vai người chồng “quỷ ám”, Lư Phong đã có những giây phút xuất thần trên sân khấu khi biểu thị từ ánh mắt đến động tác đều khiến cả giám khảo lẫn khán giả thấy sợ.

Để chuẩn bị cho tiết mục này, Lư Phong đã dày công sáng chế ra các cỗ máy lớn giúp anh trình diễn động tác ảo thuật mạo hiểm như: dùng tấm sắt cắt xuyên qua người, để bàn chông đâm qua người…Đặc biệt, ở phần cuối tiết mục, Lư Phong đã liều lĩnh thực hiện màn trình diễn nguy hiểm với việc để mình bị cột chân, trói tay và trong thời gian ngắn phải tìm ra chiếc chìa khóa trên mâm sắt nhỏ đặt trước mặt, tự mở khóa trước khi cỗ máy găm đầy dao đóng sập vào người.

Màn trình diễn của Lư Phong khiến cả ba vị giám khảo thi nhau nói không ngớt lời ngay trên “ghế nóng” vì quá ấn tượng. Palmas Nguyên dành lời khen ngợi cho Lư Phong vì diễn ánh mắt vô hồn khi bị yểm bùa quá đạt. Giám khảo Petey Majik cũng bày tỏ sự thích thú với màn trình diễn của anh chàng ảo thuật gia này. Còn giám khảo Lý Nhã Kỳ cho biết, cô thật sự bất ngờ, sợ và hồi hộp khi xem tiết mục của Lư Phong.

Cũng theo Lý Nhã Kỳ, tiết mục của Lư Phong có tính giải trí và sáng tạo đạt tuyệt đối, kỹ thuật nhanh, biến ảo. Bên cạnh đó, thông điệp tình yêu được thí sinh này gài gắm thông qua câu chuyện phản ánh tệ mê tín dị đoan ở các buôn làng cũng rất ý nghĩa.

Phần trình diễn của Thanh Long.Đêm bán kết thứ 3- đêm thi cuối cùng của vòng bán kết “Ảo thuật siêu phàm 2018” sẽ lên sóng đến với khán giả vào 20h ngày 1/7 trên kênh VTV3.
Phần trình diễn của Thanh Long.Đêm bán kết thứ 3- đêm thi cuối cùng của vòng bán kết “Ảo thuật siêu phàm 2018” sẽ lên sóng đến với khán giả vào 20h ngày 1/7 trên kênh VTV3.

Tiết mục cuối cùng trong đêm bán kết thứ 2 là phần trình diễn của ảo thuật gia Thanh Long. Câu chuyện về tình yêu được ảo thuật gia này đem đến chương trình được xem là nhẹ nhàng và ít gay cấn nhất. Cụ thể, Thanh Long hóa thân vào vai một anh chàng dân tộc tối ngày say xỉn và trổ tài ảo thuật với nhiều đạo cụ như: khăn, ô, vòng kim loại…Điểm nhấn trong tiết mục của Thanh Long là việc trong tích tắc giúp hai người bạn diễn của mình thay đồ ngay trên sân khấu và biến ra rất nhiều người từ một chiếc tủ rỗng…

Kết quả cuối cùng, ảo thuật gia Lư Phong đã xuất sắc giành chiến thắng trong đêm bán kết thứ hai, trở thành gương mặt thứ tiếp theo được chọn vào chung kết “Ảo thuật siêu phàm 2018”.

Đêm bán kết thứ 3- đêm thi cuối cùng của vòng bán kết “Ảo thuật siêu phàm 2018” sẽ lên sóng đến với khán giả vào 20h ngày 1/7 trên kênh VTV3.

Nguyễn Hằng