Lý Hải muốn kết thúc nghiệp hát

Lý Hải đã bỏ ra hơn 50.000 USD cho VCD “Trọn đời bên em 6” – một series chương trình ca nhạc rất ăn khách của anh nhưng chưa bao giờ có lời. So với nhiều người đó là một thú chơi ngông, nhưng với anh thì không phải vậy.

Có lẽ cho đến lúc này, “Trọn đời bên em 6” chỉ mới xong phần hình ảnh và đang bước vào phần hậu kỳ, thậm chí ca khúc được xem là chủ đề chính “Lỗi lầm” của nhạc sỹ trẻ Trung Quân vẫn chưa được anh thu âm hoàn chỉnh. Thế nhưng chỉ với 40 phút ở trong phòng dựng của Trung tâm băng nhạc Lạc Hồng, người viết bài này đã kịp cảm nhận một câu chuyện khá cảm động về nội dung VCD và một thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc của nam ca sỹ Lý Hải.

Quả thật, ngoài những hiệu ứng khói lửa rất hiệu quả, câu chuyện của “Trọn đời bên em 6” không phải là những màn hài thường thấy trong các clip “chợ” mà chúng ta vẫn thường được xem trước đây qua những clip của Vũ Hà, Trần Tâm, Hoàng Mập, ..v.v… mà đó là những màn hài thật duyên và cả những khoảng lặng rất xúc động về sự hoàn lương của hai chàng trai trẻ sống bằng nghề ăn cắp.

Mở đầu VCD là một khung cảnh rất quen thuộc và gần như là bản sao của “Kungfu Hustle” được lồng vào câu chuyện của “Thiên hạ vô tặc”.

VCD “Trọn đời bên em 6” thiên về chất hài qua những tình tiết duyên dáng do Nhật Trung nghĩ ra, bên cạnh đó, VCD vẫn có những chi tiết đắt giá, đặc biệt là ca khúc chủ đề mang tên “Lỗi Lầm”. Lý Hải và Nhật Trung thực sự rất nhập vai. Ngoài ra, những ai mê phim hành động sẽ cảm thấy bất ngờ trước những hiệu ứng khói lửa, nổ cháy, bay xe, lật xe rất đẹp mắt và chân thật. Với cảnh quay này, Lý Hải đã mua hẳn một chiếc xe hơi và cho nổ tung. 5 máy quay phim được tập trung, cascaders, chuyên viên thuốc nổ…  tổng cộng ngốn hết hơn 100 triệu đồng chỉ với 1 cảnh quay xuất hiện đúng 1 phút trong VCD. Đó là chưa kể đến những pha đuổi bắt khá ấn tượng trên đường phố, trong hẻm. Tất cả đều rất thật và Lý Hải không dùng cascadeur.

Việc đầu tư mạnh cho “Trọn đời bên em 6” là một trong những thách thức với Lý Hải. Và sau thách thức cuối cùng này, anh sẽ dừng lại. Bản thân anh cũng đang thật sự muốn ngừng sự nghiệp ca hát và chuyển sang một đoạn rẽ khác. Anh cho biết, “Tôi vẫn muốn hoạt động nghệ thuật nhưng trong ca hát cần tỉnh táo, phải biết điểm dừng”. Tôi được nghe câu chuyện về Hải khi có buổi cà phê cuối tuần cùng anh. Lý Hải như còn một chút gì đó luyến tiếc, anh không muốn nói nhiều về mình, chỉ nói về những hoạt động cuối cùng trước khi từ giã sân khấu, từ giã ánh đèn mà bao lâu nay trở nên quá quen thuộc với anh để sang lối rẽ khác.

 Theo Giaidieuxanh