Lý do gia đình không tổ chức tang lễ cho Từ Hy Viên
(Dân trí) - Sau khi tro cốt của nữ diễn viên Từ Hy Viên được người thân đưa về Đài Loan (Trung Quốc), chiều tối 5/2, gia đình cô cũng thông báo về kế hoạch tổ chức tang lễ cho ngôi sao đoản mệnh.
Chiều tối 5/2, Koo Jun Yup (chồng của Từ Hy Viên) và MC Từ Hy Đệ (em gái của Từ Hy Viên) đã đưa tro cốt của nữ diễn viên từ Nhật Bản về Đài Loan.
Để đảm bảo sự riêng tư, gia đình đã thuê phi cơ riêng và nhờ lực lượng an ninh tại sân bay bảo vệ, tránh bị giới săn tin làm phiền.
Tro cốt của ngôi sao nổi tiếng được đưa thẳng về nhà. Tối 5/2, MC Từ Hy Đệ thông báo, gia đình quyết định không tổ chức tang lễ hay lễ viếng cho minh tinh Vườn sao băng. Nguyên nhân được Hy Đệ tiết lộ là chị gái cô có lối sống kín đáo, riêng tư nên không muốn có một tang lễ rầm rộ, thu hút truyền thông.
Từ Hy Đệ thay mặt gia đình chia sẻ: "Cảm ơn các đơn vị truyền thông, khán giả đã chờ đợi chị tôi Từ Hy Viên trở về trong thời tiết lạnh giá. Chị tôi đã trở về nhà an toàn. Chúng tôi tin, giờ này chị Hy Viên được vui vẻ, không còn ưu phiền trên trời.
Gia đình sẽ không tổ chức lễ viếng vì chị tôi vốn thích sống lặng lẽ, kín tiếng, không thích sự ồn ào. Nếu mọi người nhớ chị, xin để trong lòng. Gia đình chúng tôi chân thành cảm kích tình cảm mọi người dành cho chị tôi".
Theo nguồn tin của tờ China Times, bạn bè của Từ Hy Viên tiết lộ, nữ diễn viên xinh đẹp vốn là người không sợ chết và từng không ít lần nói về sự ra đi trong tương lai của mình với thái độ nhẹ nhàng. "Nếu cái chết đến, tôi cũng vui vẻ chấp nhận nó", cô từng nói với bạn.
Nữ diễn viên 49 tuổi cũng dặn dò gia đình, bạn bè rằng cô mong lễ truy điệu của mình diễn ra vui vẻ, thanh thản. Đó là nơi bạn bè được ăn uống món họ thích. Cô không mong đợi mọi người gào khóc trong tang lễ của mình.
"Từ Hy Viên không bao giờ muốn người thân, bạn bè đau buồn vì cô ấy. Cô ấy qua đời, nhưng gia đình không làm lễ truy điệu như lời Hy Viên nói. Tôi có thể hiểu được sự khó khăn của gia đình Từ Hy Viên lúc này. Mất mát quá lớn và đột ngột, họ chỉ muốn bình lặng, đưa tiễn cô ấy chặng đường cuối", người bạn nói.
Chồng cũ lái xe tới biệt thự của Từ Hy Viên
Ngay sau khi tro cốt Từ Hy Viên được đưa về nhà, Uông Tiểu Phi (chồng cũ của nữ diễn viên) đã vội vàng đến thăm viếng vào tối 5/2.
Anh lái siêu xe trị giá 16,8 triệu Đài tệ (hơn 12 tỷ đồng) đến nhà của gia đình nữ diễn viên. Sự xuất hiện của anh thu hút sự quan tâm của truyền thông và được một nhóm phóng viên ghi lại. Bước vào bên trong, nam doanh nhân từ chối mọi câu hỏi.
Theo Ettoday, chiếc siêu xe Uông Tiểu Phi lái đến nhà của Từ Hy Viên từng bị nữ diễn viên bán đấu giá 3 tháng trước. Lý do là vì Uông Tiểu Phi từ chối chi trả 5 triệu Đài tệ (hơn 3,8 tỷ đồng) phí nuôi dưỡng các con. Sau đó, Uông Tiểu Phi đã trả tiền để lấy lại chiếc xe.
Những ngày qua, Uông Tiểu Phi cũng đối mặt với làn sóng tranh cãi từ cộng đồng mạng Trung Quốc khi liên tục bày tỏ sự thương nhớ dành cho vợ cũ. Cặp đôi từng có 10 năm chung sống và 2 con chung trước khi ly hôn vào năm 2021.
Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên dự định hầu tòa tiếp vào ngày 27/2 để giải quyết các tranh chấp về tài chính. Song, nữ diễn viên qua đời trước khi phiên tòa diễn ra.
Một thương hiệu mỹ phẩm thông báo gỡ ảnh quảng cáo của Từ Hy Viên
Để tỏ lòng tôn kính với người đã khuất, một nhãn hiệu mỹ phẩm thông báo tạm gỡ hình ảnh quảng cáo của Từ Hy Viên.
Trên trang fanpage (trang dành cho người hâm mộ), hãng viết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết rằng người phát ngôn thương hiệu được yêu mến của chúng tôi - Từ Hy Viên - qua đời. Trong 3 năm hợp tác với cô ấy, chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự theo đuổi cái đẹp và tình yêu vô bờ của cô ấy đối với cuộc sống".
Thương hiệu kêu gọi người dùng dành thời gian tưởng nhớ những khoảng thời gian tốt đẹp nữ diễn viên tài năng mang lại cho cuộc đời, đồng thời nhấn mạnh lòng tốt và vẻ đẹp của cô luôn mãi tồn tại trong trái tim những người yêu mến cô.
Thông báo nhận được sự đồng tình từ đông đảo dân mạng.
Từ Hy Viên (SN 1976) là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua các bộ phim truyền hình: Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè...
Sau khi lập gia đình với doanh nhân Uông Tiểu Phi vào năm 2011, cô dừng đóng phim và ít tham gia các hoạt động của làng giải trí. Những năm gần đây, cô là hậu phương cho người chồng thứ 2 - Koo Jun Yup - gây dựng sự nghiệp tại Đài Loan.
Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên 49 tuổi được xem là cú sốc lớn với người hâm mộ và truyền thông châu Á những ngày qua.