Lưu Hương Giang hát cùng “Người yêu dấu…”

(Dân trí) - Chính xác hơn là “người yêu dấu hỡi, còn đây dĩ vãng…”, là ca từ mở đầu Mùa thu đã hết – ca khúc làm mềm một câu chuyện tình mà rất có thể ai đó đã từng qua. Không mới bởi ca từ, nhưng lại gây “nhớ nhung” cho người nghe bởi giọng ca Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang.

Tôi là Lưu Hương Giang có thể tự hào vì trong 9 ca khúc của album đầu tay “nóng hổi” vừa ra lò của mình một ca khúc “dễ nghe”, dễ nhớ như Mùa thu đã hết. Đây cũng là một trong số những ca khúc được nhạc sĩ trẻ Hồ Hoài Anh viết tặng riêng cho Lưu Hương Giang. Ngoài ra, với một số ca khúc khác của Hoài Anh như: Chân trời em mơ, Yêu anh một đời… Giang hát đều mang một hơi thở mới, nhiều sắc màu hơn. Và cũng hẳn là “cảm” được Giang, nên có vẻ như những ca khúc của Hồ Hoài Anh viết riêng cho cô ca sĩ gốc Nam Định đúng kiểu “đo ni đóng giày”. Điều này hoàn toàn tương tự với ca sĩ – nhạc sĩ Lưu Thiên Hương với nhiều ca khúc viết dành cho Giang như Thu tình yêu, Chiếc áo cho em, Vì em yêu anh…

 

“Tôi  biên tập album, hay sáng tác những ca khúc cho Giang hoàn toàn vì công việc, vì những gì tôi nhận thấy ở trong khả năng của cô ấy. Tôi đánh giá cao Giang ở hướng đi, gu âm nhạc, cô đã tự chọn một thể loại có vẻ tương đối mới mẻ với công chúng yêu nhạc: Rock  Alternative”, là người chịu trách nhiệm biên tập cho Tôi là Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh cho biết. Cũng chính vì lẽ đó, album này mang màu sắc chủ đạo là Rock  Alternative (Rock, nhưng không quá nặng như Rock Metal, hay ít gào thét dữ dội của Rock Ballad).

 

Lưu Hương Giang hát cùng  “Người yêu dấu…” - 1

 


Khác với những thời khắc Giang trình diễn Rock trong các live show của Sao Mai điểm hẹn hay Bài hát Việt, ở ngoài đời Giang “lành”hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do đơn giản mà Giang đã chọn cách đặt tên album Tôi là Lưu Hương Giang, theo ca sĩ này thì: “Với tựa đề album này như một lời chào khán giả, cũng là tình cảm của Giang dành cho những người đã, đang và sẽ ủng hộ Giang trên bước đường sự nghiệp, cũng như khán giả có thể cảm nhận được phần nào những suy nghĩ, tính cách và cuộc sống hiện tại, qua CD này”.

 

Giang bảo cô “hồi hộp” khi album này ra mắt, cũng đúng thôi, vì so với các bạn trong cuộc thi Sao Mai điểm hẹn như Tùng Dương, Ngọc Khuê, Mỹ Dung… thì sản phẩm của cô ra muộn hơn cả. Tuy nhiên, nếu xét ở góc độ khác thì sự “hồi hộp’ đó sẽ là thừa, vì theo nhận xét của nhiều người, một trong những Sao mai có giọng ca chưa phải là đẹp, chính là Giang, Nhưng hẳn là biết “điểm yếu” của mình, Giang đã khắc phục tự trau dồi, mà sau một thời gian ngắn tên của Lưu Hương Giang lại xuất hiện nhiều trên các sân khấu lớn. Và Giang có quyền tự tin về giọng ca, cũng như một “nhan sắc Lưu Hương Giang”.

 

Lưu Hương Giang hát cùng  “Người yêu dấu…” - 2

                        Bìa album

 

Một phần làm nền để Giang đến gần hơn với công chúng, không thể nhắc đến truyền thống gia đình: bố là nhạc công Lưu Mạnh Cường, mẹ là ca sĩ Thanh Hòa, đặc biệt là cô chị- ca sĩ có thanh sắc rất ổn định là Lưu Thiên Hương. Rất có thể, nếu không có chị gái, Giang sẽ không có được vị trí như hiện nay, vì nói công bằng nhất, Giang chưa phải là ca sĩ được trời phú cho giọng ca đẹp như nhiều ngôi sao ca nhạc hiện nay. Tuy nhiên, bằng kiến thức cô học được một cách chính quy tại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Quân đội, cùng với sự cọ xát trong nhiều cuộc thi giọng hát, và mới đây là thành công qua giải thưởng “Ca sĩ thể hiện thành công nhất” - cuộc thi Bài hát Việt, Giang đã thực sự “gieo” niềm tin vào những người yêu mến sự lao động nhiệt tình của cô.

 

Hi vọng Tôi là Lưu Hương Giang (sẽ phát hành trên thị trường từ ngày 12/12/2005), cùng sự giúp sức của những nhạc sĩ hòa âm, phối khí: Nguyễn Đạt, Anh Quân, Đỗ Bảo, Thanh Phương, Trí Minh… sẽ là “món quà xuân” 2006 đẹp dành tặng cho công chúng yêu nhạc trong nước.

 

P.V
(Ảnh: Quốc Huy)