Lương Mạnh Hải: Khao khát thành "sao"

Khởi đầu nghiệp diễn với một vai chỉ xuất hiện đầu phim và cuối phim của "Nữ tướng cướp", nhiều đất diễn hơn một chút trong "Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt" nhưng chỉ ở lần thứ 3 đóng phim, Lương Mạnh Hải hiện tại rất "hot" trong vai nam chính bộ phim truyền hình "Tuyết nhiệt đới".

Từng là nhà báo, bây giờ anh đóng phim và gác bút?

Tôi đóng phim và vẫn viết báo. Tôi hoàn toàn có thể làm tốt 2 việc và không đến nỗi như mọi người tưởng là vì phim ảnh mà bỏ nghiệp viết. Thậm chí đóng phim tôi còn viết được nhiều hơn, viết cả truyện ngắn nữa... Gần đây tôi viết một truyện ngắn về Thanh Hằng đăng trên Sinh viên Việt Nam, Hằng đọc xong cười: "Cái "bài báo" này hay!". Tôi vẫn là nhà báo mà. Tôi đang làm báo với vai trò là cộng tác viên nên không bị bó buộc về thời gian.

Nghiệp diễn của anh bắt nguồn từ mối quan hệ rất thân với vợ chồng Quang Hải - Hải Yến hay là vì lý do nào khác?

Họ là mối quan hệ thân tình đã 5 năm, bắt nguồn từ một kỷ niệm đi phỏng vấn nhiều hơn. Chứ từ ngày chưa gặp họ, tôi đã thích được làm diễn viên rồi. Được tin tôi làm diễn viên, Quang Hải cũng mời cộng tác, nhưng chưa có gì chính thức cả.

Thù lao của nghề diễn của anh thế nào?

Bốn tháng tôi làm báo thì viết nhiều đến mấy cũng không thể có hơn 100 triệu tiền nhuận bút như cát-xê có từ Tuyết nhiệt đới được. Hình như từ trước đến nay ai cũng tưởng làm diễn viên là nghèo, đam mê là chính, hy sinh vị nghệ thuật là tuyên ngôn làm việc. Cũng nhiều diễn viên hay phàn nàn khi đóng phim là tiền thù lao chẳng bao nhiêu, cố gắng vì niềm đam mê... Nhưng không! Với tôi: mỗi việc đều có giá của nó và bản thân công việc không buộc ai phải hy sinh. Làm nhiều, cố gắng nhiều thì cát-xê cao, thế thôi!

Thế trong trường hợp quen thuộc một bộ phim có giá trị nhưng cát-xê không có... giá trị thì sao?

Thì tôi vẫn nhận đóng chứ sao! Charlize Theron đã nhận đóng North country trong khi không diễn viên nữ nào của Hollywood đồng ý vì cô biết chắc nó sẽ là bộ phim được đề cử Oscar. Tôi nghĩ với một bộ phim có tầm cỡ thì cát-xê của nó không phải là điểm hấp dẫn diễn viên nhất!

Vẫn làm cả 2 nghề chứ không phải chỉ làm diễn viên trong khi cát-xê nghề diễn đủ "đè bẹp" nghề viết. Nếu so sanh, niềm đam mê của anh dành cho bên nào lớn hơn?

Tôi làm nhiều việc vì thích, vì cảm hứng... Ngày xưa thì "Một nghề còn hơn chín nghề" chứ bây giờ thì 9 nghề hơn hẳn 1 nghề chứ. Với lại vì làm báo thì mới có duyên với điện ảnh mà.

Nhưng nghề diễn viên chắc chắn khiến anh "sờ mó" được rõ ràng cái sự nổi tiếng của mình, anh nghĩ sao?

Thú thực đây là niềm vui nho nhỏ của tôi thời gian này. Tôi không ngờ bộ phim Tuyết nhiệt đới "hot" đến như vậy và nhân vật của tôi được người ta yêu mến đến như thế. Tôi vẫn ngỡ ngàng khi được xin chữ ký và hỏi xin ảnh. Tôi vẫn chưa quen thấy người ta đứng trước mặt mình, lấy tay che miệng cười và đặc biệt chưa quen thấy việc khán giả bình luận trực tiếp luôn: "Ơ cái anh này ở ngoài trông trẻ nhỉ?".

Còn đã có bao nhiêu tin đồn đến tai anh từ khi bước vào giới nghệ sĩ?

Tin đồn nhiều nhất phải kể đến từ hồi tôi đóng vai anh chàng Quang Vinh đồng tính trong Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt. Thì tất nhiên mọi người cứ đồn thôi. Còn nếu không phải Lương Mạnh Hải đóng vai Quang Vinh thì sẽ là một anh A, B, C nào đấy phải chịu... Đôi khi tin đồn cũng bắt đầu từ câu nói: "Tôi bị đồn...", hay là: "Nghe nói anh bị đồn là...". Tôi đã làm báo, tôi biết điều này là đương nhiên với cuộc sống của một nghệ sĩ và cũng chấp nhận nó như một lẽ... đương nhiên trong cuộc sống của mình.

Cọ xát với giới nghệ sĩ ngôi sao rất lâu rồi mới trở thành một trong số họ, anh đã có được những kinh nghiệm gì cho mình? 

Tôi đã quan sát họ và chắc chắn tôi không lặp lại những khuyết điểm của chính họ nữa. Tôi không bao giờ xuất hiện trong một buổi casting mà ăn mặc đồ như vừa chạy xe ngoài đường vì tôi biết, chỉ là một buổi thử vai nhưng ấn tượng đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Trong khi đóng phim, tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng nhất về quần áo, đến hơn 150 bộ chỉ để sau này tôi phải không chép miệng tiếc rẻ vì "Giá như lúc đó mặc một cái áo sơ mi khác...". Chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhất là cách tôi làm việc.

Với vai trò là một diễn viên, điều gì ở phim mình đóng anh thấy thú vị nhất?

Mình là một người khác! Tôi nhớ lần đầu casting, đạo diễn Lê Hoàng mắng: "Mày nói cứ như bổ củi!" vì cái tội học thuộc lòng kịch bản. Sau này, tôi học được cách nhập vai một người không phải là "thằng" Lương Mạnh Hải. Cũng vì mình không còn là mình, nên khả năng chịu đựng cũng khác hẳn tôi trước kia. Hãy tưởng tượng bạn phải cười thật tươi, nói những câu lãng mạn dù lúc đó đã là 2h sáng và bạn mệt lử vì quay cả ngày...

Dù "Tuyết nhiệt đới" còn đang chiếu, nhưng sự thu hút khán giả của nó xem như phim đã thành công nhất định. Theo anh “mật mã” thành công của bộ phim là gì?

Nhiều người nói phim giống phim Hàn Quốc. Chẳng qua vì nó là phim đầu tiên của Việt Nam mà làm lãng mạn đến vậy. Chứ đến Tuyết nhiệt đới thứ 10 được bấm máy thì người ta sẽ bảo nó giống phim... Việt Nam thôi. Hình tượng nhân vật theo tôi ăn khách và được yêu thích vì nó khác với những gì người ta tưởng tượng: Hải là thanh niên con nhà giàu nhưng không béo ị và có nốt ruồi ở gần mép... Thêm vào đó, bộ phim gần với những gì khán giả thường mơ ước: nghèo khổ nhưng lạc quan và sẽ thành công. Tôi vẫn thấy mình thật may mắn vì nhận được một kịch bản phim hay và một ê kíp làm phim chắc tay, mặc dù giờ chiếu của nó hơi khó để theo dõi (18-19h thứ 2, 4, 6).

Hình tượng nhân vật Hải trong "Tuyết nhiệt đới" rất tiêu biểu cho mẫu "hot boy" châu Á, khuôn mặt baby, tính cách nhạy cảm và hơi yếu đuối, hiện tại rất ăn khách. Nhưng anh nghĩ sao về tính lâu dài cũng như các đối thủ của mình?

Chắc là sẽ có nhiều người đóng được vai này chứ không phải mỗi mình tôi. Còn lâu dài hay không phụ thuộc vào các nhà sản xuất. Đôi khi một hình tượng nam diễn viên chính đùng một phát được thay đổi 360 độ cũng vì chính những người làm phim quyết định thay đổi để thử phản ứng của khán giả.

Anh thấy mình còn có thể đóng được những vai gì nữa?

Tôi chẳng dám nói trước, vì tôi đã nhận được thêm một kịch bản nào đâu? Mà có nhận được vai kiểu khác, tôi cũng đã đóng thử đâu mà biết? Trước mắt, có đóng thêm 10 vai kiểu này nữa cũng không sao! Tôi muốn khai thác hết sở trường của mình trước đã, chứ khán giả còn chưa biết mình là ai, đã đòi đổi hình tượng thì chẳng ra làm sao cả.

Anh có khát khao trở thành một diễn viên ngôi sao?

Có! Tại sao phải rụt rè nói không khi đó chính là điều tôi đang mong muốn nhất.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị