Lục Nghị: "Tôi cũng là kẻ hư hỏng và ham chơi"

Lục Nghị đang là hình tượng được mọi giới quan tâm. Anh là một trong số 100 người nổi tiếng được in trên tem của Trung Quốc. Nổi tiếng, đẹp trai và đang được coi là "Đệ nhất thần tượng" nhưng Lục Nghị không phải là chàng hoàng tử nho nhã thư sinh như mọi người vẫn nghĩ.

Con đường sự nghiệp của Lục Nghi đang phát triển rất thuận lợi?

Rất nhiều người nói như vậy. Thực ra tôi đã phải trải qua nhiều điều mà mọi người chưa biết. Tôi đã từng lựa chọn một cách cực đoan để giải toả những căng thẳng và sức ép trong cuộc sống.

Cuốn tự truyện của anh thế nào rồi?

Cuốn tự truyện cũng như tem thư có in hình của tôi đã xuất bản rồi. Hiện giờ tôi đang bận cho việc tuyên truyền Thất kiếm. Tôi cùng với cả đoàn làm phim đã đi hầu hết các thành phố của Đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, sau đó còn phải đi cả những nước như Singapore, Malaysia để tuyên truyền tiếp. Theo những gì tôi được biết thì hiện giờ sách và tem đang bán rất chạy. Sách phải tái bản thêm hai lần, hơn ba nghìn album tem cũng đã bán hết. Lại thêm số vé bán được của "Thất kiếm" khiến cho mọi người cũng rất vui.

Đối với những ý kiến đánh giá không hay của nhiều khán giả đối với "Thất kiếm", anh nghĩ như thế nào?

Xét về góc độ một diễn viên, tôi thấy mọi người đồng tâm hiệp lực làm nên bộ phim này cộng với một sự đầu tư nghiêm túc và bài bản thì đó chắc chắn phải là một bộ phim hay. Hơn nữa cơ cấu tổ chức của đoàn làm phim rất mạnh, điều này tôi tin là các bạn khán giả đều biết. Tất nhiên, có người thích thì sẽ có người không thích, nhưng quan trọng là mọi người bàn luận về nó nhiều lại là chuyện tốt. Điều đó chứng tỏ mọi người đã xem phim, doanh thu bán vé được đảm bảo.

Gần đây những bộ phim về đề tài đua xe không nhiều, nghe nói bộ phim truyền hình tới đây của anh cũng về đề tài này?

Đúng vậy, sau khi hoàn thành xong việc tuyên truyền cho Thất kiếm, tôi sẽ bắt đầu đóng bộ phim này. Tôi đã lựa chọn kịch bản rất kỹ càng. Tôi tin rằng sau khi xem xong bộ phim này, mọi người sẽ có một cảm giác hoàn toàn mới lạ, bởi những cảnh đặc sắc trong phim này rất nhiều.

Hiện nay, việc sử dụng kỹ xảo và kỹ thuật trong phim truyền hình ngày càng nhiều, đầu tư của bộ phim này cũng rất lớn. Đua xe vốn là một hoạt động đốt tiền, kỹ thuật đặc biệt cùng với việc hỗ trợ cho xe cộ trong bộ phim này đã tiêu không biết bao nhiêu tiền.

Lục Nghị: "Tôi cũng là kẻ hư hỏng và ham chơi" - 1

Lục Nghị và vợ chưa cưới

 


















 

Anh là người làm việc rất quyết đoán?

Đúng, tôi là người rất quyết đoán. Có nhiều mặt mọi người nhìn nhận về tôi vẫn sai lệch, ngay cả việc tôi viết sách lần này nói về việc tôi đã biến mình thành con người tồi tệ để giải tỏa áp lực. Có nhiều người cảm thấy rất kinh ngạc, họ tự hỏi tại sao Lục Nghị lại tự làm khổ mình như vậy? Vì trong mắt họ, hình như tôi là người hạnh phúc với một sự nghiệp đang lên như diều gặp gió.

Anh đã dùng cách nào để giải tỏa stress?

Tôi đã lấy kính cào lên của da mình, trên người tôi giờ vẫn còn đây những vết sẹo. Trong cuốn sách của mình, tôi cũng nói đó chỉ là cách Lục Nghị tự giải tỏa. Nhưng tôi không muốn mọi người học tôi, vì đây là cách làm không mang tính tích cực. Khi đã qua giai đoạn căng thẳng tôi cũng cảm thấy đáng lẽ mình không nên làm thế.
 
Anh có nhiều áp lực đến vậy sao?

Áp lực của nhiều năm tích tụ đến một thời điểm nào đó chắc chắn sẽ bùng phát. Rất nhiều người cảm thấy con đường Lục Nghi đi thật là thuận lợi, nhưng kỳ thực tôi đã trải qua nhiều đau khổ và khó khăn mà người khác không biết. Tôi không muốn nhắc lại những chuyện đã qua nhưng đó cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tôi đến việc lựa chọn các biện pháp cực đoan để giải thoát tâm lý cho mình.

Anh muốn nói rằng mọi người hiểu về Lục Nghị không đúng như bản thân con người Lục Nghị?

Cũng không hẳn như vậy, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là Lục Nghị mà mọi người hiểu chỉ là một phần mà thôi. Bởi con đường trực tiếp nhất mà công chúng hiểu về bạn là qua các vai diễn, chắc chắn họ sẽ vì một vai diễn thành công của bạn mà coi bạn chính là con người đó. Hai năm lại đây thì tốt hơn, nhưng khi tôi mới vào nghề, đi trên đường thường nghe mọi người gọi mình là "Tiêu Đồng" chứ không phải Lục Nghị.

Vậy con người đích thực của anh như thế nào?

Tối thiểu là cũng không "ôn hoà" như mọi người nghĩ. Tôi biết rằng rất nhiều người đều cho rằng Lục Nghị là người đàn ông nhẹ nhàng, hiền lành nhưng thực ra tôi cũng có những mặt khác nữa. Có những lúc tôi cũng là kẻ hư hỏng và ham chơi. Ví dụ như là tôi thích tụ tập bạn bè uống rượu. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì là ghê gớm với một người đàn ông bình thường. Nhưng một số người lại cho rằng đã là thần tượng thì không nên thế này, thế kia.

Tôi muốn nói với mọi người rằng Lục Nghị trước hết là một con người bình thường, những việc mọi người làm được tôi cũng làm được, trừ những chuyện vi phạm pháp luật ra thôi. Rất nhiều nghệ sĩ giấu giếm chuyện hút thuốc, uống rượu, tôi thấy như vậy mệt mỏi lắm. Khi diễn viên làm việc rất cực khổ giải trí một chút cho tinh thần sẳng khoái thì đâu có sao.

Tuy là thần tượng của nhiều người, nhưng tôi vẫn hút thuốc, uống rượu. Tôi muốn là một thần tượng bằng xương bằng thịt chứ không phải một bức tượng bằng gỗ đá. Tất nhiên ở những nơi công cộng, tôi vẫn chú ý để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, không thể đang tham gia hoạt động xã hội mà vẫn hút thuốc, vì chắc chắn sẽ có nhiều trẻ em lấy chúng ta làm gương.
 
Anh thường được mọi người chọn làm thần tượng, mà thần tượng này sắp đến tuổi 30 rồi đấy!

Sao lại thế nhỉ? Tuổi tác cũng là một vấn đề nhưng không có khái niệm thần tượng già hay xấu. Tài năng quyết định 70%, hình thức chỉ 30% thôi. Tôi sẽ cố gắng để tài năng của mình sẽ không bị "già cỗi".

Việc kết hôn năm tới của anh đã có chuẩn bị gì chưa?

Có những thứ đã bắt đầu chuẩn bị rồi như nhà cửa đang đại tu lại, dù sao cứ từ từ, vẫn còn thời gian mà. Kết hôn thì thành người lớn thực sự rồi, thêm đứa con nữa là trọn vẹn.

Sau khi kết hôn xong, anh sẽ có con ngay?

Đúng là chúng tôi có dự định như vậy vì tôi và Bào Lôi rất thích trẻ con. Đã quyết định kết hôn để tạo lập gia đình thì phải có con nữa mới là một gia đình thực sự chứ.

 

Theo Bạch Mai, Ngọc Đinh
Vietnamnet