"Lửa" rock “đốt cháy” TPHCM
(Dân trí) - Tối ngày 26/01 RockStorm 2012 đã “đốt cháy” sân khấu ở sân vận động Quân Khu 7. Đây là địa điểm thứ 6 trong hành trình qua 7 tỉnh thành. Ngay sau đêm diễn này, RockStorm 2012 sẽ di chuyển và kết thúc tại Cần Thơ (31/1/2013).
Tối 26/1, khoảng gần 20.000 khán giả và rock fan Tp. Hồ Chí Minh đã có mặt tại sân vận động Quân Khu 7 từ rất sớm để hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của RockStorm 2012 và thưởng thức trọn chương trình trong gần 5 giờ. Biển người đó đã “đắm mình” trong cảm xúc từ những giai điệu rock mạnh mẽ và cuồng nhiệt đầy cống hiến của 8 band nhạc: Black Infinity, Oringchains, 18+ band, KOP, , Unlimited, Bức Tường, Ngũ Cung & Microwave.
Nắm giữ vị trí tiên phong, là ban nhạc của “chủ nhà” – Black Infinity – đã làm nóng sân khấu và khán giả tại Quân Khu 7 với thể loại nhạc mà Black Infinity tự gọi là “666 Metal” - pha trộn các thể loại âm nhạc khác nhau vào các tác phẩm của mình, gồm cả Hard Metal, Ballad, và thậm chí là cả nhạc Trung Hoa. Ban nhạc gửi gắm tình cảm dành cho rock fan “ruột” bằng các sáng tác Heaven downfall, The secret 1, You & I, we'll kill the love tonight, The secret 2, Lost angels. Đặc biệt, vocal Tiến Hưng và keyboard Cẩm Mãn cũng đã hóa trang đặc sắc theo phong cách Halloween gây bất ngờ thích thú cho các khán giả.
Tuy “đá sân khách” nhưng ban nhạc đến từ thủ đô – Oringchains, với phong cách âm nhạc khá tự do, theo kiểu Morden rock, Alternative và Eletric – đã có một đêm diễn tuyệt vời, máu lửa. Lần đầu tiên đứng trước hai vạn khán giả tại Thành phố xinh đẹp này đã làm họ trình diễn “bốc” hơn. Ban nhạc cho biết, cảm giác khi nhận được sự cổ vũ từ các rock fan và khán giả Sài Gòn khiến họ bất ngờ và cảm động. Vì thế, các bài hát quen thuộc “Mặt trời, Khoảng không, Wait, Furious” lại khác đi bởi cảm xúc đó.
18+ band tuy mới thành lập chưa lâu, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với rock fan Sài thành khi họ “phiêu” trên sân khấu, với một phong cách chững chạc đầy ngẫu hứng. Cái tên 18+ đã thể hiện sức trẻ, khỏe của họ 18+ band đã cống hiến những sáng tác “Vở kịch, Chạng vạng, Bạo động” cho rockfan và khán giả TP. Hồ Chí Minh trong màn màn trình diễn của mình.
Tiếp nối sự thành công của 2 ban nhạc Hà Nội, ban nhạc KOP với vocalist K-Hau nổi tiếng với chiếc loa phường, đã thể hiện sự xuất sắc và kinh nghiệm biểu diễn của mình trước hàng vạn rock fan và khán giả thành phố mang tên Bác. Những chàng trai KOP tuy còn trẻ nhưng đã có nhiều năm chơi rock và đã dần khẳng định được tên tuổi của mình trong làng Rock Việt. KOP đã thể hiện 5 bài hát “Totem sói, Tạm là ngày hôm qua, Khoảng không bỏ lại, Em về giữa mênh mông đất trời, Vô cực” theo thể loại alternative rock khá dễ nghe.
Nối tiếp đêm diễn, các “chiến binh” UnlimiteD lãnh trách nhiệm “tăng nhiệt” tại sân vận động Quân Khu 7. Tuy lần đầu tham gia RockStorm nhưng Unlimited với bản lĩnh của một rock band chuyên nghiệp và “gạo cội”, đã thực sự chinh phục khán giả ở các địa điểm mà ban nhạc tham gia. Với RockStorm 2012 tại “quê nhà”, vocalist Viết Thanh và ban nhạc đem đến màn trình diễn ấn tượng với kỹ năng làm chủ sân khấu rất tốt. Thể hiện 5 ca khúc: Sự sống, chiến binh, Đừng nhìn lại, Tan, Nối vòng tay lớn, trong đó, bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được ban nhạc thể hiện rất hào hùng với tiết tấu và âm hưởng rock mạnh mẽ nhưng vẫn tinh tế, và được cả biển người trên sân vận động hát theo.
Khán giả không ngừng hô tên Bức Tường khi đoạn intro về ban nhạc này được chiếu trên màn hình lớn. Với phong độ ổn định, Bức Tường và thủ lĩnh Trần Lập đã làm tan chảy hàng vạn trái tim bên dưới với 6 ca khúc “Tâm hồn của đá, Anh sẽ đến, Cây Bàng, Mắt đen, Mỏi, Đường đến ngày vinh quang”. Đứng trên sân khấu RockStorm lần trở lại này, là lần thứ hai đứng trước khán giả TPHCM sau khi ban nhạc tái hợp, vì thế Trần Lập cũng đã có màn giao lưu, chia sẽ rất chân tình với khán giả Sài Gòn. Đáp lại, 20 nghìn khán giả bên dưới đã hát “Bông hồng thủy tinh” cùng anh, dù bài hát này không được biểu diễn ở đây.
Từng là nòng cốt của RockStorm các kỳ trước đó nhưng lại vắng mặt vào năm 2011, vì thế sự trở lại của Microwave được khán giả RockStorm rất mong đợi và háo hức. Microwave đã đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả bằng các sáng tác: “Ước mơ, Bay, Bão đêm, Chỉ là giấc mơ, Say, Tìm lại”. Các rock fan và khán giả “say” với chất giọng nồng ấm của vocalist Tuấn Khanh, từng câu chữ của “Tìm lại” như nằm trong tim khán giả và họ không ngừng nhún nhảy và say mê hát theo. Microwave đã khép lại một đêm diễn với nhiều cung bậc cảm xúc trong sự nuối tiếc và mong muốn kéo dài bất tận những khoảnh khắc cũng như giai điệu này.
Bình Yên