Long Nhật nói về biệt danh "bà tám", có 12 ô tô mà không biết lái xe

Lạc Thành

(Dân trí) - Nam ca sĩ cho biết, nếu ai gọi anh bằng biệt danh "bà tám showbiz" anh sẽ mắng lại ngay. Dù đi hát liên tục, cát-xê nhận đều nhưng anh phủ nhận mình là đại gia.

"Tôi từng được NSND Thu Hiền bảo vệ, chấm điểm cao"

Long Nhật sinh năm 1967 tại Huế, từng là ca sĩ của đoàn ca nhạc Hải Đăng (Nha Trang). Sau này, anh vào TPHCM làm ca sĩ tự do, nổi tiếng với hàng loạt ca khúc như: Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Tóc em đuôi gà, Về quê ngoại…

Long Nhật nói về biệt danh bà tám, có 12 ô tô mà không biết lái xe - 1

Long Nhật từng công tác ở Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế trước khi làm ca sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Long Nhật cho biết, anh chính là trường hợp "nghề chọn người". Từ nhỏ, Long Nhật đã có năng khiếu ca hát. Tuy nhiên, vì bố không thích anh đi theo nghệ thuật nên khi học lớp 9, Long Nhật bị bố bắt lên Buôn Mê Thuột ở cùng chú ruột làm nghề dạy Toán. 

Lớn lên, Long Nhật học rất khá về môn Văn, gia đình anh cũng có truyền thống về văn học, vì thế bố của Long Nhật hướng anh thi vào sư phạm. Không thể cãi lại lời bố, nam ca sĩ cũng nộp đơn và thi vào trường. Tuy nhiên, khi nhận tin báo thi rớt, anh đã "mừng rơi nước mắt" bởi đi thi chỉ là để đối phó.

Sau đó, Long Nhật trở lại Huế, làm ở Sở Giao thông vận tải ở vị trí kế toán. Khi có đợt thi văn nghệ của ngành, Long Nhật đại diện đi thi. Thời ấy, ca sĩ Quang Linh cũng là nhân viên của một ngân hàng tại Huế. Long Nhật và Quang Linh biết nhau vì cùng nổi tiếng trong phong trào văn nghệ không chuyên của tỉnh nhà. 

Một thời gian sau, Long Nhật bỏ ngành và đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. "Tôi thấy nghề hát đã mang lại cho mình tất cả từ tên tuổi, sự nghiệp, gia đình đến niềm vui. Âm nhạc đã chắp cánh để có Long Nhật ngày hôm nay...", anh nói.

Long Nhật cho hay, kỷ niệm 35 năm ca hát, anh sẽ về Huế để làm live show Người con xứ Huế tại Sân khấu Bia Quốc học (TP Huế) vào 3/8 tới. Chương trình được anh và ê-kíp chuẩn bị nhiều tháng nay, miễn phí vé vào cổng để tri ân khán giả.

Theo chia sẻ của Long Nhật, đây là live show đầu tiên của anh trong chặng đường sự nghiệp ca hát. Vì vậy, anh muốn đây như là một đêm nhạc miễn phí để các khán giả thân thương của mình có thể đến thưởng thức mà không cần phải suy nghĩ về vấn đề tài chính, đặc biệt là đối với bà con ở Huế.

"Tôi ăn cơm Tổ bao nhiêu năm, sống nhờ khán giả từ những đồng tiền của họ lâu nay không lẽ làm live show kỉ niệm 35 năm ca hát mà lại phải bán vé hay sao?

Làm nghề bấy lâu nay tôi đã đủ tài chính để tự làm đêm nhạc cho mình. Trước giờ khán giả bỏ tiền nghe tôi hát rồi bây giờ là lúc tôi mời lại họ một đêm nhạc hẳn hoi", Long Nhật chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cho biết, ngoài các nghệ sĩ khách mời như: NSƯT Vân Khánh,  "Nữ hoàng nhạc rock" Ngọc Ánh và NSƯT Ngọc Đợi... anh cũng mời NSND Thu Hiền tham gia đêm diễn đặc biệt này.

Long Nhật tiết lộ rằng, năm 20 tuổi, anh tham gia thi cuộc thi ca múa nhạc chuyên nghiệp đầu tiên, anh từng được chấm 10,5 điểm nhưng bị nhiều người phản đối vì không học hành bài bản. Tuy nhiên, nhờ có NSND Thu Hiền bảo vệ mà nam ca sĩ vẫn giữ được điểm tuyệt đối.

"Hồi đó, tôi và cô Thu Hiền chưa biết nhau nên không có sự ưu ái nào cả. Khi tập duyệt sân khấu, cô có nhìn qua và có lẽ khi thi, thấy tôi có năng khiếu nên chấm điểm cao. Cô còn nói: "Tôi nghĩ cậu bé này sẽ nổi tiếng sớm". Cô chính là nhà tiên tri của tôi. Sau này, tôi và cô thân và thương nhau lắm. Sự có mặt của cô trong liveshow của tôi là điều đặc biệt nhất", nam ca sĩ tâm sự.

"Tôi không phải là đại gia, không biết dùng Facebook"

Long Nhật cho biết, đêm diễn kỷ niệm hơn 30 ca hát của anh sẽ có 3 chương, anh sẽ dành một chương cho gia đình, vợ con với tên gọi Tình ta bao nhiêu tuổi, bà xã và các con sẽ lên sân khấu tặng hoa cho anh.

"Tôi vẫn đi về giữa TPHCM và Hải Phòng liên tục để thăm vợ con. Tôi cũng mới về Hải Phòng để dự đám giỗ của ông ngoại các cháu. Ba con lớn đã học xong, con gái đầu đã có gia đình, có em bé, tôi đã lên chức ông ngoại. Nhà tôi chỉ còn bạn út đang đi học...", Long Nhật kể. 

Long Nhật nói về biệt danh bà tám, có 12 ô tô mà không biết lái xe - 2

Long Nhật thường di chuyển giữa TPHCM và Hải Phòng để thăm vợ con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ Tóc em đuôi gà cho biết, ngoài việc chuẩn bị cho đêm nhạc, thời gian này anh cũng bận rộn vì thường xuyên chạy show các tỉnh. Anh kể: "Tôi đi nhiều nên bị ốm, người thân còn bắt ở nhà giữ sức khỏe để chuẩn bị cho chương trình sắp tới".

Khi phóng viên Dân trí hỏi: "Khán giả thường nói, Long Nhật đắt show diễn như vậy nên chắc rất đại gia, như việc anh không thu tiền bán vé cho đêm nhạc sắp tới?".

Nam ca sĩ gốc Huế bộc bạch: "Tôi không có nghề tay trái, không buôn đất. Đi hát thì không đại gia được, chúng tôi nhận cát-xê xong tiết kiệm, sau một thời gian làm MV, làm live show rồi cũng hết".

Long Nhật nói thêm, anh tự nhận mình lạc hậu khi không biết dùng Facebook, hay các mạng xã hội. Một số ảnh và thông tin trên Facebook là do trợ lý cập nhật giúp anh.

"Tôi thừa nhận mình chỉ biết hát, ngoài ra không biết làm gì cả. Tôi cũng không biết lái xe. Tôi từng đi 12 chiếc ô tô - vừa là xe bố mẹ cho và cả xe tự sắm được - nhưng chưa từng cầm lái cái nào. Tôi cũng không biết biển số xe của mình bao nhiêu...", Long Nhật thành thật.

Long Nhật nói về biệt danh bà tám, có 12 ô tô mà không biết lái xe - 3

Từ trái sang: Nghệ sĩ Phi Phụng, Long Nhật, NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc ở hậu trường một buổi diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về biệt danh "bà tám showbiz" mà một thời gian khán giả gắn cho mình, Long Nhật giải thích rằng, ngày đó anh mới từ Mỹ về và đã 40 tuổi, khán giả trong nước cũng gần như quên Long Nhật nên anh đã "quậy" tưng bừng, tham gia vào mọi chuyện để mọi người chú ý đến mình hơn.

"Nhưng sau đó, tôi gặp các thầy các cô như: NSND Thu Hiền, NSND Hồng Vân, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Thành Lộc,... mọi người bảo rằng "hát hay, diễn kịch giỏi thế mà tạo scandal làm gì" nên tôi mới mở họp báo và công bố "bà tám" chết rồi, chết từ năm 2015. Bây giờ, thấy ai gọi mình là "bà tám showbiz", tôi mắng lại ngay", Long Nhật thẳng thắn.