Mưa lớn phủ trắng "Tổ quốc trong tim", 40.000 khán giả xúc động hát Quốc ca
(Dân trí) - Mưa lớn bất ngờ phủ trắng khu vực khán đài tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM) ngay khi lễ Thượng cờ bắt đầu. Hàng chục nghìn khán giả mặc áo mưa, cầm ô nhưng vẫn hướng về sân khấu.
Tối 23/8, chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM), thu hút hơn 40.000 nghìn khán giả.
Khoảng 20h, đúng thời điểm diễn ra lễ Thượng cờ mở màn chương trình, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cơn mưa nặng hạt, phủ trắng khu vực khán đài. Nhiều khán giả vội mặc áo mưa, dùng ô che chắn nhưng phần đông vẫn ở lại, hướng về sân khấu.

Cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống đúng thời điểm diễn ra lễ Thượng cờ (Ảnh: Nam Anh).
Giữa màn mưa, đội hình chiến sĩ vẫn thực hiện nghi lễ trang nghiêm, đồng đều. Khán giả đứng nghiêm, hướng về quốc kỳ.
Ngay sau lễ Thượng cờ, ca khúc “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao vang lên, do lực lượng chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân khu 7, đoàn nghệ thuật và nhóm thiếu nhi thể hiện.
Trên sân khấu, các nghệ sĩ, chiến sĩ cùng đặt tay lên ngực. Dưới khán đài, hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát Quốc ca giữa cơn mưa lớn. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ trong quân phục giữ tư thế nghiêm trang, thực hiện nghi lễ giữa trời mưa trở thành một trong những điểm nhấn của phần mở màn.

Hàng chục nghìn khán giả đội mưa theo dõi chương trình (Ảnh: Nam Anh).
Dù mưa lớn khiến nhiều khu vực trên khán đài ướt sũng, phần đông khán giả không rời vị trí. Áo mưa phủ kín các hàng ghế. Sau khoảng 40 phút, cơn mưa dần ngớt. Khán giả tiếp tục theo dõi các tiết mục của chương trình.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều khán giả đã chủ động chuẩn bị áo mưa từ trước nên cơn mưa lớn không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm. Một số khán giả không mang theo áo mưa vẫn chấp nhận đứng dưới mưa, tiếp tục theo dõi chương trình.
Trong khi đó, một số người lớn tuổi và các gia đình có con nhỏ tạm rời ghế, tìm nơi trú mưa, chờ thời tiết thuận lợi hơn để trở lại khán đài.

Mưa phủ trắng không gian nhưng các nghệ sĩ vẫn trình diễn đầy năng lượng (Ảnh: Nam Anh).
Ở các lối vào check-in, dù chương trình đã bắt đầu và trời mưa nặng hạt, dòng người vẫn tiếp tục đổ về khiến việc di chuyển vào các khu vực theo từng hạng vé có thời điểm ùn ứ. Một số khán giả gặp khó khăn trong việc tìm vị trí ngồi. Lực lượng an ninh và nhân viên ban tổ chức nhanh chóng tăng cường hướng dẫn, phân luồng, điều tiết dòng người về đúng khu vực, giúp tình hình sau đó dần ổn định.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trịnh Công Hà (SN 2005, phường Xóm Chiếu) cho biết, đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm nghi lễ chào cờ giữa một cơn mưa lớn, cùng hàng chục nghìn khán giả.
“Dù mưa rất lớn, mọi người vẫn đứng nghiêm, cùng hát Quốc ca. Với tôi, khoảnh khắc ấy rất thiêng liêng và xúc động. Tôi nhìn xung quanh thấy nhiều người cũng rưng rưng nước mắt”, Hà chia sẻ.
Nam khán giả cho biết cơn mưa không làm giảm trải nghiệm mà ngược lại trở thành một phần ký ức đặc biệt của đêm diễn. Khi mưa ngớt, cảm xúc của anh và nhiều khán giả tiếp tục được đẩy lên qua những tiết mục âm nhạc về quê hương, đất nước được dàn dựng công phu.

Các cán bộ, chiến sĩ giữ tư thế nghiêm giữa màn mưa trong lễ Thượng cờ (Ảnh: Nam Anh).
Khán giả Lê Thúy Vi (SN 1999, phường Gò Vấp) cho biết bản thân gần như ướt sũng vì cơn mưa lớn. Dù vậy, cô vẫn quyết định ở lại theo dõi chương trình.
“Mưa lớn thật sự rất bất tiện, quần áo cũng ướt hết. Nhưng mọi người xung quanh vẫn đứng lại, cùng hướng về sân khấu và hát Quốc ca nên tôi thấy rất xúc động. Đã đến đây rồi, tôi không muốn vì mưa mà bỏ lỡ khoảnh khắc này”, Thúy Vi chia sẻ.
Theo nữ khán giả, điều khiến cô ấn tượng không chỉ là các tiết mục nghệ thuật mà còn là không khí của hàng chục nghìn người cùng có mặt, dù thời tiết không thuận lợi.
“Nhìn mọi người mặc áo mưa, cầm cờ, hát giữa trời mưa, tôi thấy rất đặc biệt. Có thể ở nhà xem qua màn hình sẽ thoải mái hơn, nhưng cảm giác được trực tiếp có mặt ở đây chắc chắn khác”, cô nói.
Đêm nhạc Tổ quốc trong tim gồm 3 chương. Mở màn là chương “Non sông một dải” tái hiện những dấu mốc lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến ngày đất nước thống nhất. Chương hai “Sắc đỏ tự hào” tôn vinh hình ảnh quốc kỳ và sự hy sinh của các thế hệ người Việt.
Chương cuối, “Tổ quốc trong tim” mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết hợp nghệ thuật đương đại và văn hóa ba miền, lan tỏa tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.
Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Soobin, Hương Tràm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muộii...
Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim do UBND TPHCM phối hợp cùng báo Nhân Dân tổ chức, diễn ra vào 20h ngày 23/8.
Sự kiện được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, mở cửa tự do phục vụ người dân. Chương trình được định hướng trở thành hoạt động nghệ thuật quy mô lớn, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Chương trình dự kiến khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, với 500 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp, tạo điểm nhấn cho đêm nghệ thuật.





