“Lời Tình Mùa Đông” làm ấm lòng khán giả Hà Nội

(Dân trí) - Buổi diễn mang tên “Lời Tình Mùa Đông” của Huấn luyện viên Giọng hát Việt - Đàm Vĩnh Hưng đã mang lại cho khán giả Hà Nội những giờ phút thư giãn thực sự.

Sở dĩ nói “Lời Tình Mùa Đông” làm ấm lòng khán giả bởi vì chỉ bằng phương tiện chính là âm nhạc, Mr Đàm cùng các nghệ sỹ khách mời đã dẫn dắt khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác: rộn ràng, nức nở với ca khúc vui, buồn về Giáng sinh; cảm xúc da diết với những ca khúc trữ tình cho đến cảm giác nhớ nhung, cô đơn với các bản nhạc về Hà Nội và cuối cùng là “nóng” dần lên với chuỗi các ca khúc nhạc dance được remix lại…

“Lời Tình Mùa Đông” làm ấm lòng khán giả Hà Nội


 

“Lời Tình Mùa Đông” cũng gián tiếp khẳng định sự nỗ lực trong hành trình chinh phục từng khán giả Hà Thành của Mr Đàm - lớp khán giả vốn được xem là khá khó tính trong thưởng thức âm nhạc. Mặc dù trời lạnh nhưng khán giả vẫn không ngần ngại có mặt tại cung Việt - Xô từ sớm. Là nhân vật chính của chương trình, Mr Đàm đã hát hơn 20 ca khúc, từ nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc xưa cho đến nhạc dance. Không thể thiếu những ca khúc quen thuộc về Giáng sinh như: Feliz Navidad, Bài thánh ca buồn, Hai mùa noel…

“Lời Tình Mùa Đông” làm ấm lòng khán giả Hà Nội

 

Ngoài Mr Đàm, “Lời Tình Mùa Đông” đa sắc màu bởi sự góp mặt của dàn ca sỹ khách mời đang được mến mộ hiện nay với những tiết mục solo, song ca, tam ca cùng chủ nhân đêm nhạc.

 

Tiết mục thu hút nhất đêm nhạc có lẽ thuộc về màn tam ca Quang Dũng- Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ trong hai ca khúc kinh điển cùng tên của hai nhạc sỹ Thanh Tùng, Lam Phương: Một mình. Sự kết hợp hài hòa, hoàn hảo của bộ ba giọng ca trên sân khấu đã lấy được nhiều tràng vỗ tay giòn giã của khán giả cung Việt - Xô.
 
“Lời Tình Mùa Đông” làm ấm lòng khán giả Hà Nội

 

Sau khi kết thúc liveshow lớn nhất trong năm, Lệ Quyên chưa vội vàng chạy show mà dành thời gian nghỉ ngơi, tuy nhiên, vì mối thâm tình lâu năm cùng Mr Đàm, giọng ca “Nếu như ngày đó” không ngần ngại tham gia vào các đêm nhạc do đàn anh tổ chức. Lệ Quyên đã giới thiệu đến khán giả thủ đô một sáng tác của nhạc sỹ Đức Huy mang tên Cơn mưa phùn. Cô chia sẻ rằng, mình rất ít khi hát những ca khúc có tiết tấu nhẹ nhàng, chậm rãi mà toàn là những bài hát gai góc, trữ tình nhưng hôm nay cô muốn mang đến cho khán giả một cảm xúc mới ít thấy ở phong cách của Lệ Quyên.

 

“Búp bê” Thanh Thảo quậy tưng trên sân khấu với ca khúc Người tình mùa đông được hòa âm phối khí lại. Cô cũng song ca mùi mẫn cùng Mr Đàm ca khúc Mùa đông của anh. Sự máu lửa, hết mình trên sân khấu giúp giọng ca “Cố quên được đâu” dễ lấy lòng khán giả & khuấy động không khí.

 

Quang Linh làm nức lòng người nghe bằng một ca khúc có nội dung ý nghĩa của nhạc sỹ Hoài An mang tên Tấm ảnh không hồn. Bên cạnh đó, anh còn song crất ăn ý  cùng Mr Đàm ca khúc Kiếp nghèo.

 

Nam ca sỹ hải ngoại Thái Châu gây ấn tượng khán giả Hà Thành bằng vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Tham gia vào chương trình, anh gửi tặng hai ca khúc ghi dấu giọng ca của mình là Tình chết theo mùa đông và Lâu đài tình ái.

 

Nhóm nhạc duy nhất của chương trình, Bee.T với hai chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm thể hiện một ca khúc pop pha rap mới nhất của nhạc sỹ Phương Uyên. Phương Uyên cũng là người đệm guitar cho Bee.T trong tiết mục này.

 

Các giọng ca The Voice cũng đem đến cho “Lời Tình Mùa Đông” những màu sắc âm nhạc thú vị. Song Tú rất tuyệt vời khi cover lại hit của Lưu Hương Giang: Ngoảnh lại. “Bà mẹ một con” khiến khán giả nổi da gà vì chất giọng mạnh, nội lực và một bản lĩnh sân khấu đáng ghen tị. Ngọc Trâm, giọng ca mới chỉ 17 tuổi nhưng may mắn sở một độ khàn “ăn tiền”! Ngọc Trâm thể hiện rất cuốn hút cả về phần vũ đạo, biểu diễn và giọng hát trong ca khúc Đã quên thật sao. Quán quân The Voice 2013 Thảo My nhận được nhiều sự chờ đợi của khán giả, cô thể hiện ca khúc Bối rối với phong cách tự tin. Xuân Nghi hôm nay rất nữ tính - cô thể hiện lại bản hit từng được Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà…thể hiện: Yêu thương mong manh.
 
KM

KM
 
KM

 
KM
Ảnh: Hải Bá