"Lời sám hối muộn màng"

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Hồ sơ một tử tù của tác giả Nguyễn Đình Tú, "Lời sám hối muộn màng" nằm trong serie phim Cảnh sát hình sự là hồi chuông cảnh tỉnh cho thế hệ thanh niên hôm nay hãy biết suy nghĩ và biết dừng lại khi còn ý thức được việc làm của mình.

Phạm Bạch Đàn sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, mồ côi cha từ khi còn nhỏ nhưng nhờ sự tảo tần của người mẹ mà anh được ăn học tử tế, và trở thành tấm gương cho bao người.

Lên Hà Nội học, với bao bỡ ngỡ của một chàng trai lần đầu tiên ra thành phố, Đàn thấy cái gì cũng lạ lẫm nhưng cũng có không ít những điều được chứng kiến khiến anh bất bình. Đầu tiên là việc chèn ép các bạn sinh viên mới của các sinh viên khoá trên theo kiếu ma cũ bắt nạt ma mới, lối làm việc tắc trách, vô trách nhiệm của cán bộ nhà trường. Thế nhưng khi được vào đội xung kích của trường để mong lập lại trật tự, có quyền lực trong tay thì Đàn lại lặp lại hành động của một số sinh viên trước đó mà anh đã từng lên án, Đàn đã bị đuổi học.

 

Trở về quê với một bản lý lịch không trong sáng, Đàn đi theo bạn vào bãi đào vàng, gây gổ đánh nhau, tranh giành lãnh địa, Đàn bị bắt giam với án tù 5 năm. Trong tù, anh ta đã làm quen với một tên sát nhân có máu lạnh, học hỏi những ngón nghề phạm tội, rồi giết người, trốn trại, trở về bãi đào vàng...


 

"Lời sám hối muôn màng" - Kịch bản: Trần Hoài Văn

Đạo diễn: Vũ Minh Trí

Diễn viên: Phan Anh, Đào Văn Bích...


Theo Truyền Hình