Liv Tyler đã trở lại!

(Dân trí) - Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, Liv Tyler sẽ trở lại với màn ảnh rộng sau hai năm vắng bóng bằng bộ phim có tựa đề, Reign Over Me. Đã 2 năm nay, Liv Tyler gần như biến mất trên phim trường để thực hiện thiên chức của một người mẹ.

Khán giả hẳn vẫn còn nhớ như in hai vai diễn ấn tượng của Liv Tyler trong bộ phim Ngày tận thế (1998) và Chúa tể những chiếc nhẫn (2001-2003). Hai bộ phim này đã thực sự khẳng định tài năng của nữ diễn viên xinh đẹp - cựu người mẫu này. Người ta không còn nhắc đến cô như con gái của rocker huyền thoại, Steven Tyler mà giờ đây, ai cũng hiểu rằng, Liv là người có “thực tài” và không phải nhờ đến cha để gây dựng tên tuổi.

 

Ngày 25/3/2003, ở tuổi 26, Liv Tyler kết hôn với ca sỹ  Royston Langdon, thành viên của nhóm nhạc Spacehog. Ngày 14/12/04, Liv sinh con trai đầu lòng, Milo và kể từ đó, cô không nhận lời đóng bất cứ bộ phim nào nữa để ở nhà chăm sóc cậu con trai cưng của mình.

 

Hiện giờ, khi bé Milo đã hơn 2 tuổi, Liv bắt đầu trở lại với phim trường. Mùa xuân này, những fans cuồng nhiệt của Liv Tyler và người yêu điện ảnh sẽ được gặp lại cô trong bộ phim Reign Over Me.

 

Liv Tyler đã trở lại! - 1

 

Tháng 2 này, tạp chí Glamour đã có cuộc truyện trò với Liv Tyler và dưới đây là trích đoạn trong bài phỏng vấn đó:

 

Đóng phim với một người vui nhộn như Adam Sandler trong “Reign Over Me”, cô cảm thấy thế nào?

 

Đây không phải thể loại phim mà Adam thường đóng. Trong phim Adam là người đàn ông bị mất gia đình trong thảm họa 11/9 ở Mỹ. Tôi vẫn nghĩ, Adam chỉ đóng tốt các bộ phim hài, thế nhưng, khi thấy anh ấy tâm sự với bạn về nỗi đau anh ấy đã trải qua khi mất gia đình (trong một cảnh phim), tôi đã không ngừng khóc. Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời.

 

Vì sao cô lại nhận lời đóng bộ phim này?

 

Ai cũng biết về thảm họa 11/9 ở Mỹ nhưng rất ít ai biết cuộc sống của những gia đình có người thân chết trong thảm họa đó sẽ diễn ra như thế nào sau đó. Khi đóng phim này, tôi đã hiểu thêm rất nhiều về các gia đình ấy, đó là những câu truyện rất xúc động.

 

Từ một bà mẹ chỉ ở nhà chăm con, cô làm thế nào để nhanh chóng thích ứng với công việc đến thế?

 

Tôi rất hạnh phúc vì nghề diễn viên cho phép tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, các nghề nghiệp khác chắc không được như vậy. Tuy nhiên, thực hiện một lúc 3 vai trò: người mẹ, người vợ và diễn viên không phải điều đơn giản. Tôi vừa lo lắng cho các vai diễn, vừa lo lắng cho gia đình và con trai của mình.

 

Trở lại với phim trường sau 2 năm, cô có thấy bỡ ngỡ không?

 

Tôi yêu nghề nghiệp của mình tuy nhiên, tôi không thích khi cứ bị nhận ra ở mọi nơi, đôi khi tôi đã mơ là mình sẽ làm một công việc khác. Thật may là cuối cùng thì tôi vẫn được diễn xuất, tôi cảm thấy rất vui khi được làm mãi công việc này.

 

Ồ, cô thích được làm nghề gì khác vậy?

 

Chủ nhà hàng hay chủ một spa sang trọng nào đó, hoặc làm nhiếp ảnh gia, đó là những nghề mà tôi rất thích được làm.

 

Liv Tyler đã trở lại! - 2

 

Cánh săn ảnh có làm phiền cô?

 

Không chỉ làm phiền tôi, họ còn làm phiền những người hàng xóm của tôi, vốn thích cuộc sống yên tĩnh và lịch sự. Ít nhất có 3 paparazzi đi theo tôi mỗi ngày. Tôi vốn quen với cuộc sống bình thường và những người bạn bình thường từ ngày nhỏ kể cả đến năm 9 tuổi khi tôi biết, tôi có 1 người cha là ca sỹ nổi tiếng.

 

Cô có gặp khó khăn gì khi phải cân bằng mối quan hệ giữa cha đẻ và cha dượng?

 

Tôi đã luôn tin rằng, cha dượng tôi chính là cha đẻ của tôi. Đến năm 9 tuổi, khi biết sự thật, Steven Tyler mới là cha tôi, tôi đã vui mừng khôn xiết. Todd, cha dượng tôi đã yêu thương tôi như con đẻ và hiện giờ tôi có hai người cha tuyệt vời dù họ rất khác nhau.

 

Đứa con đã thay đổi cô như thế nào?

 

Mang bầu và sinh con khiến tôi cảm thấy thêm tự tin về mình. Tôi nghĩ, tôi đang làm một việc tốt nhất từ trước đến giờ, hơn bất cứ bộ phim nào tôi đã từng đóng. Tôi hài lòng về bản thân và những gì mình đã làm được.

 

Cô không hề quan tâm đến cân nặng của mình dù đã sinh con rất lâu trong khi các bà mẹ nổi tiếng khác đều tìm cách giảm cân ngay tức khắc, vì sao vậy?

 

Tôi bắt đầu ăn kiêng từ năm 14 tuổi, khi tôi làm người mẫu. Sau này, khi sinh con, tôi thấy mình cần phải thật khỏe mạnh để nuôi con bằng sữa mẹ và vì thế, tôi ăn uống rất đầy đủ để có nhiều sữa cho con bú. Nói là “ăn uống thoải mái” nhưng thực ra chế độ ăn của tôi rất khoa học, tôi đã giảm 4,5 kg trong thời gian gần đây.

 

Nhân nói về chuyện béo - gày, cô cảm thấy thế nào khi hiện nay, có quá nhiều người mẫu, diễn viên sở hữu thân hình “ siêu mỏng”?

 

Đúng là người mẫu ngày nay trở nên gầy một cách đáng báo động. Tôi có 2 người bạn là siêu mẫu Helena Christensen và Linda Evangelista. Tôi vẫn nhớ, khi họ hơn 20 tuổi, họ mặc váy size 6 hoặc 8 còn các siêu mẫu trẻ bây giờ, họ chỉ mặc cỡ số 2 mà thôi. Tôi không thể tưởng tượng được, thế là thế nào…Vẻ đẹp không liên quan đến cỡ quần Jeans, tôi thực sự nghĩ như thế!

 

Vĩnh Ngọc

Theo Glamour