Leonardo DiCaprio cãi nhau với người yêu

(Dân trí) - Ngôi sao điện ảnh đẹp trai Leonardo DiCaprio vừa có một trận cãi vã “nảy lửa” qua điện thoại với cô người yêu sexy, Bar Rafaeli.

Ngày 21/1, Leo có mặt tại Anh để quảng cáo cho bộ phim mới, Blood Diamonds. Tối hôm đó, Leo cùng mấy người bạn đi chơi tại hộp đêm Aura trong một tâm trạng không vui và thậm chí rất ủ rũ. Khi Leo đang ngồi uống rượu thì đột nhiên Bar gọi điện thoại tới và thế là Leo nổi đóa lên. Anh chàng lớn tiếng cãi cọ với Bar và khi kết thúc cuộc điện thoại, Leo còn hét lên: “Tôi chịu đựng thế là đủ rồi”.

Bar Rafaeli là siêu mẫu người Israel nổi tiếng nhất thế giới. Năm nay cô mới 21 tuổi và đã từng là gương mặt quảng cáo đắt giá của Ralph Lauren, Victoria’s Secret, Chanel.

 

Ngay sau khi Leo chia tay siêu mẫu Gisele Bundchen vào cuối năm 2005 thì anh lập tức “dính” với Bar Rafaeli như hình với bóng. Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn thường xuyên cãi cọ bởi Leo vốn là người rất nóng tính.

 

Leonardo DiCaprio cãi nhau với người yêu - 1

Bar và Leo đi mua sắm trên phố

 

Ngày 13/1 vừa qua, Leo đến dự tiệc sinh nhật của nam diễn viên Orlando Bloom nhưng anh cũng không đi cùng người yêu mà lại là đi với bạn diễn trong Blood Diamonds. Nhiều người bạn của Leo đã cho rằng, mối quan hệ của Leo và Bar rạn vỡ ngay từ những ngày đầu năm mới này.

 

Khi Leo rời khỏi hộp đêm Aura, cánh săn ảnh bám rất sát và ngay khi họ vừa giơ máy lên thì Leo đã nổi đóa. Một người bạn cho biết; “Leo rất tức bực và anh ấy sẵn sàng đánh nhau với mấy tay săn ảnh đó nếu họ chụp ảnh anh ấy”.

 

Theo những người bạn của Leo cho biết: “Leo không thích khóa đời mình với bất cứ cô gái nào. Bar luôn thích ở bên Leo nhưng anh ấy còn công việc và nhiều mối quan tâm khác. Anh ấy cảm thấy đang bị Bar “quản thúc” và Leo không chịu được suy nghĩ đó”.

 

Gần đây, ngôi sao của Titanic cũng cho biết, anh đã bắt đầu mệt mỏi với nghề diễn viên.

 

Leo nói: “Tôi bắt đầu hơi nản chí, có lẽ tôi sẽ ngừng đóng phim một thời gian. Tôi yêu công việc này, công việc duy nhất có thể ảnh hưởng đến con người tôi và biến tôi thành một người khác. Tuy nhiên, tôi cần có những khoảng lặng”.

 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Rag