1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Lee Jong Won chưa muốn làm "gừng già"

“Sau Bản tình ca buồn, tôi không muốn nhận vai phản diện nữa. Tôi muốn mình "hoàn lương" với hình tượng nhân vật người đàn ông đôn hậu. Và Han Sung Min trong "Buồn ơi, tạm biệt" là cơ hội giúp tôi tìm lại được chính mình”, nam diễn viên Hàn quốc <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/phim/2007/1/163986.vip">Lee Jong Won</a> tâm sự.

Mình không thích ảo tưởng về mình

 

"Sinh ra và trưởng thành trong một gia đình bình thường, con đường nghệ thuật của tôi cũng không may mắn hay trải đầy hoa. Những người bạn diễn viên có cùng điểm xuất phát với tôi giờ đều trở thành ngôi sao, chỉ riêng tôi vẫn đang giậm chân ở vị trí ban đầu, nên tôi hiểu, tài năng và may mắn của mình chỉ dừng ở đây. Tôi chưa bao giờ ảo vọng hay trông đợi một kết quả nào thần kỳ hơn nữa...

 

Diễn xuất là đam mê của tôi, dù cho những ngày đầu bước chân vào đời, đây không phải là công việc đầu tiên mà tôi lựa chọn. Lúc đó, tôi cần một công việc ổn định nên đã chọn ngành học khác để có thể dễ dàng xin việc. Trở thành diễn viên là việc làm tôi cảm thấy rất bất ngờ, và tôi đã tự nhủ với lòng là phải nắm bắt cơ hội đó.

 

Trong cuộc đời diễn viên, tôi từng đóng qua rất nhiều dạng vai mà tính cách không hề giống mình ngoài đời, nhưng may mắn là, cho đến giờ tôi vẫn giữ được tính cách con người mình - một Lee Jong Won giản dị".

 

Muốn mình mãi trẻ trung

 

Lee Jong Won chưa muốn làm "gừng già"  - 1

Lee Jung Won chuyên thể hiện vai phản diện trong

các bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc.

 

"Tôi luôn ước mơ là mình sẽ mãi mãi trẻ trung. Không phải là để tranh vai diễn với các đàn em, mà chỉ đơn giản là tôi thích mình trẻ để sống thật thoải mái và vui vẻ. Tôi vốn là người năng nổ, trong mọi hoạt động, thường xuyên tham gia phong trào thể thao trong giới nghệ sĩ. Từ bóng rổ, bóng chuyền cho đến bóng đá, tôi đều nhiệt tình cống hiến. Ngoài ra, các hoạt động từ thiện cũng chiếm nhiều thời gian của tôi, nhưng công việc mà tôi yêu thích nhất vẫn là công việc đóng phim.

 

Khi ở nhà, tôi không phải là một ông bố nghiêm khắc hay khó tính. Vợ tôi thường nói là tôi chiều con. Tôi quan niệm, phụ huynh đừng quá khắt khe với con nhỏ, mà hãy trở thành bạn của chúng. Các con của tôi rất hiếu động, nhưng rất biết nghe lời. Khi tôi tham gia thi đấu thể thao, chúng luôn là những cổ động viên cuồng nhiệt nhất, và ngược lại".

 

Tình yêu với người bạn đời

 

"Tôi rất ít khi nhắc đến vợ mình, không phải vì tôi không yêu thương cô ấy, mà bởi vì tôi muốn giữ chút gì đó riêng tư cho mình. Với cô ấy, tôi chỉ muốn mình là một người chồng mẫu mực, chứ không phải một diễn viên. Ở nhà, tôi thường xăng tay áo dành làm việc nhà, một phần tôi muốn đỡ đần vợ, mặt khác là để các con tôi hiểu, trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình là như thế nào.

 

Tôi từng hợp tác với nhiều diễn viên, trong số đó, nhiều người xinh đẹp và khéo léo hơn vợ tôi, nhưng chưa khi nào cô ấy lại tỏ ý nghi ngờ tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Tôi rất cảm kích bà xã của mình vì điều này".

 

Không muốn mãi là "người xấu"

 

Lee Jong Won chưa muốn làm "gừng già"  - 2
Lee Jong Won mong muốn được "hoàn lương"

 

"Trong các bộ phim Cạm bẫy tuổi trẻ, Bản tình ca buồn Lối sống sai lầm... vai diễn của tôi đều khiến các chị em phụ nữ... căm ghét. Nhiều đêm tỉnh giấc, tôi toát mồ hôi vì bị vai diễn ám ảnh. Có lần vợ tôi hỏi, tại sao tôi lại quá căng thẳng khi diễn những vai phản diện.

 

Và tôi đã thú thật nỗi lòng của mình, sợ rằng mình không thể thoát khỏi vai diễn. Lẽ ra, khi nghe tôi nói như thế, vợ tôi đã phải rất ngạc nhiên, nhưng không, cô ấy vẫn rất điềm tĩnh và an ủi tôi: "Anh sẽ không bao giờ trở thành người xấu, bởi vì anh sợ chính những điều đó".

 

Sau Bản tình ca buồn, tôi không muốn nhận vai phản diện nữa. Tôi muốn mình "hoàn lương" với hình tượng nhân vật người đàn ông đôn hậu. Và Han Sung Min trong Buồn ơi, tạm biệt là cơ hội giúp tôi tìm lại được chính mình. Mới đây, tôi lại có thêm một vai diễn khá hay trong bộ phim Người đàn bà của chồng tôi hợp tác cùng nữ diễn viên Kim Hee Ae.

 

Vai diễn mới được yêu thích, tác phẩm mới trở thành hiện tượng, tôi đang bơi trong biển hạnh phúc. Nhiều người nói tôi cũng là diễn viên thuộc làng sóng Hàn Quốc, nhưng tôi sẽ cảm thấy vui hơn nếu có ai đó nói rằng tôi là động lực đẩy làn sóng Hàn Quốc tràn bờ".

 

Theo Linh Đan

Thế Giới Điện Ảnh