Lệ Quyên: “Người đàn ông của tôi sẽ là doanh nhân”

(Dân trí) - “Tôi có một quan điểm mà cũng không hiểu tại sao lại thế. Người ấy của tôi sẽ không bao giờ làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật đến được với nhau cũng là điều tốt nhưng cũng có rất nhiều vấn đề bất tiện”, ca sĩ Lệ Quyên tâm sự.

Dạo này Lệ Quyên gầy và hốc hác hơn, công việc bận bịu quá chăng?

 

Cũng có nhiều người hỏi tôi như vậy. Thời gian này mình đang nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những dự án mới. Mình chưa dự định làm live show, nếu có thì sẽ là một live show cho sinh viên thôi. Trung tuần tháng 8, Quyên và Tuấn Hưng sẽ ra album chung gồm 10 bài. Mỗi người 3 bài đơn ca và 4 bài song ca va tháng 11 sẽ ra album tiếp theo.

 

“Lời yêu còn mãi” thì dư âm thế nào?

 

Tôi rất thích album này. Cảm giác mình đã chín, chững chạc hơn rất nhiều so với album đầu. Đây là bước đi mới của mình nên rất mong có hiệu ứng tốt từ khán giả.

 

Đợt ra mắt vol 1, tôi không đặt quá nhiều hi vọng nhưng khán giả lại rất ưu ái. Album vol2 Lời yêu còn mãi, tôi kỳ vọng nhiều lắm, tâm đắc hơn nhưng lại... không được như ý muốn. Tôi chỉ mong khán giả nhìn thấy sự cố gắng của mình thôi!

 

Nhiều người “nghi lắm”, album yêu thương, nồng nàn, đắm say chị kỳ vọng rất nhiều này có liên quan đến “anh ấy”. Chị bật mí chút đi?

 

(Cười) Tôi có một quan điểm mà cũng không hiểu tại sao lại thế. Anh ấy của tôi sẽ không bao giờ làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật đến được với nhau cũng là điều tốt nhưng cũng có rất nhiều vấn đề bất tiện. Đó là quan điểm mà tôi sẽ giữ vững. Tôi thích anh ấy của mình sẽ là một doanh nhân.

 

Còn những người đàn ông mà chị “không thương được”?

 

Người đàn ông mà tôi không thể yêu là người yếu hèn. Tôi không quan trọng giá trị vật chất, chỉ có điều người ấy phải che chở được tôi. Chứ không phải cứ gặp vấn đề gì cũng phải để tôi nói “anh phải thế này, anh phải thế kia”.

 

Bạn gái nói chung, nếu là một bạn gái có tính cách thường sẽ không thích chỉ bảo người yêu. Bản thân họ sẽ không tôn trọng người đàn ông như thế. Tôi chỉ mong được toại nguyện điều đơn giản ấy thôi.

 

Lệ Quyên: “Người đàn ông của tôi sẽ là doanh nhân” - 1

 Lệ Quyên: “Phụ nữ bây giờ nếu không

có tri thức dễ làm đàn ông chán”.

Người khác phái khi gặp chị thường nói gì?

 

Họ thường nói: “Em thông minh quá! Em có thể giảm bớt căng thẳng, sự thông minh được không?”. Tất nhiên là tôi có cách chống chế nhưng yếu ớt thôi vì họ nói quá đúng. Trong những lúc cần dịu dàng, Lệ Quyên sẽ dịu dàng hết mức. Tôi là người biết lắng nghe và chiều chuộng vì thế tôi ít khi cô đơn. Nhưng để đến được với nhau thì còn cần nhiều vấn đề khác.

 

Có khi nào chị nghĩ mình đơn giản một chút  thì chuyện tình cảm sẽ dễ dàng hơn?

 

Tôi là người quá cá tính và đa nghi. Từ bé tôi đã phải sống tự lập, nếu tôi không như thế sẽ không thể thích nghi với hoàn cảnh của mình. Tôi là người thích làm theo ý mình nên đôi khi phải trả giá, phải rơi nước mắt. Nhưng tính cách này cũng giúp tôi sống cứng rắn, kiên cường hơn. Tôi không phải là người không biết mềm mỏng nhưng làm sao mà mềm mỏng được khi họ nói những điều tôi không phục.

 

Đàn ông bây giờ không giống trước. Họ giỏi giang hơn, tri thức hơn nhưng cũng... lọc lõi hơn. Nghề nghiệp của tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều người khác nhau vì thế nếu không tỉnh táo mình sẽ ra sao? Tôi đang chờ một người biết cách làm cho mình mềm mỏng hơn và hoàn thiện.

 

Lệ Quyên: “Người đàn ông của tôi sẽ là doanh nhân” - 2

 Lệ Quyên đang chờ một người biết cách

làm cho mình mềm mỏng hơn và hoàn thiện.

 

Nếu chờ mãi mà vẫn chẳng thể mềm lòng trước ai thì sẽ thế nào?

 

Theo tôi hạnh phúc là được sống thật thoải mái, chứ không phải có gia đình, có chồng, có con đầy đủ mới là hạnh phúc. Chỉ vì mình sợ mọi người xì xào đã 27 tuổi, vẫn cô đơn mà tặc lưỡi chấp nhận lấy chồng cho xong thì cuộc sống đó phỏng còn ý nghĩa gì? Không phải tôi không đề cao những người phụ nữ biết chịu đựng, nhưng như thế chưa hẳn đã là tốt nếu họ cứ nén nhịn mà không hạnh phúc.

 

Một người yêu tốt chưa chắc đã là người chồng tốt. Mình là người phụ nữ văn minh nên mình biết sống sao cho đúng với chính bản thân mình. Hơn nữa, tôi tin là một ngày nào đó vị thần hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi.

 

Nói như thế, hẳn chị ủng hộ những ca sĩ có con nhưng không có chồng?

 

Hi vọng tôi không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế. Nhưng nếu số phận quyết định thì tôi vẫn là chính mình, sống thật thoải mái, được tôn trọng và yêu thương. Nếu tôi phải gồng gánh nuôi con một mình, tôi nghĩ điều đó chưa chắc đã là không hạnh phúc. Hi vọng, tôi sẽ may mắn trong hôn nhân. Còn nếu không được như mong muốn thì sẵn lòng bộc lộ hết cá tính cuả mình để đối mặt.

 

Một câu cuối cùng nhé. Người ta nói Lệ Quyên là người “chấp nhận đau để... đẹp”, chị nghĩ sao?

 

Đã qua thời ca sĩ chỉ hát sao cho hay, thế nên thay đổi một chút, tôi thấy mình đẹp lên, hoàn thiện hơn. Tôi cho rằng, khi đẹp hơn, mình sẽ tự tin hơn. Còn về bản chất, tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi. Hơn nữa, phụ nữ thời nay còn cần học hỏi, tích luỹ tri thức và luôn làm mới mình. Phụ nữ bây giờ nếu không có tri thức dễ làm đàn ông chán.

 

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở này!

 

Nhật Minh - Hàn Nguyệt