Lê Minh Sơn: Không dám hát nữa!

(Dân trí) - “Mỗi người có một công việc. Ông trời chỉ sinh ra cho mỗi người một chút khả năng thôi, làm tốt sở trường của mình tôi nghĩ sẽ hay hơn. Tôi sẽ không hát, không dám hát nữa”, Lê Minh Sơn… thật thà.

Có ý kiến cho rằng thị trường âm nhạc năm nay khá lung lay, bất ổn nên nhiều ca sĩ hoãn làm live show. Đúng thời điểm này, anh và Thanh Lam lại kết hợp thực hiện live show “Lam…xưa” vào ngày 26 - 27/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Anh không cảm thấy lo lắng sao?

 

Tôi nghĩ thị trường âm nhạc không bao giờ chùng xuống cả. Khi mà mình có tên, mình phải làm tất cả để bảo vệ thương hiệu của mình. Mình cảm thấy đủ lực, cảm thấy chắc chắn thì mình làm. Đối với cá nhân tôi, tôi sẽ cố gắng làm những chương trình tử tế.

 

Trong chương trình này, Thanh Lam “chơi” tới 22 ca khúc, như thế có “quá tải” so với sức khoẻ của “diva” không?

 

Tôi cũng đang rất lo. Phải sắp xếp thật khéo để có thể dàn trải ra, để Lam dồn trọng tâm vào những bài hát cuối cùng vì những bài hát cuối cùng là những bài hát rất mạnh, kết hợp với đội trống dân tộc. “Ép phê” sân khấu sẽ rất lớn, rất mạnh. Bây giờ tôi chỉ hi vọng Lam giữ được sức khoẻ và tinh thần cho đêm live show đó.

 

Anh và Thanh Lam thành một cặp trong âm nhạc - anh sáng tác, Thanh Lam hát. Anh luôn ca ngợi giọng hát Thanh Lam hết lời nhưng có người nói nghe Tùng Dương hát nhạc của anh thấy “đã” hơn Thanh Lam. Anh nghĩ sao?

 

Đó là cuộc sống. Mỗi người có một cảm nhận. Có thể bạn thích hoa hồng nhưng tôi lại thích hoa dại. Tôi thích sự hoang dại. Trong nghệ thuật chỉ có thích và không thích - chúng ta đều tìm những món phù hợp với mình. Tôi không quan tâm đến lời thế này hay thế khác. Tôi biết mình có lượng khán giả riêng. Tôi cũng biết nhiều người vẫn thích nghe Thanh Lam hát nhạc của tôi.

 

Sau Ngọc Khuê, Thanh Lam, nghe nói sắp tới anh còn kết hợp làm album với Khánh Linh?

 

Với Khánh Linh, “Sau cơn mưa” sẽ là pop trong trẻo, nhẹ nhàng. Tôi nghĩ đó là một album hay. Nó khác hẳn với tất cả những gì trước đây tôi đã làm. Chỉ có 3- 4 ca khúc của tôi thôi, còn lại của các nhạc sĩ khác. Cái thích nhất là có sự xuất hiện của một số tác giả trẻ khoảng 16, 17 tuổi - là đệ tử của tôi. Họ viết nhạc rất “oách”. (Ngoài 3 ca khúc: Mưa phùn, Sau cơn mưa, một ca khúc về tình mẹ con của Lê Minh Sơn, Linh sẽ trình bày ca khúc Tiếng sóng biển của nhạc sĩ Dương Thụ và một số ca khúc của các nhạc sĩ trẻ khác do đích thân Lê Minh Sơn tuyển chọn - PV).

 

Anh luôn “cặp kè” và lăng xê rất nhiều nữ ca sĩ nhưng vợ thì hiếm khi thấy anh nhắc đến. Vậy vợ anh có… ghen về điều đó không?

 

…(Cười, lắc đầu)

 

Một nhạc sĩ được ca sĩ hát như ý ca khúc của mình là một niềm vui nhưng tự mình hát ca khúc của mình cũng là cái thú. Sau CD “Giếng làng”, anh có định ra tiếp một CD do chính mình hát không?

 

Tôi không hát nữa. Không dám hát nữa. Vì mỗi người một công một việc. Ông trời chỉ sinh ra cho mỗi người một chút khả năng thôi. Làm tốt sở trường của mình tôi nghĩ sẽ hay hơn. Cái đĩa vừa rồi tôi hát vì đề tài viết về xã hội, vì thử xem mình hát thế nào. Còn sắp tới, nếu ra đĩa tôi sẽ ra một sản phẩm đúng sở trường của tôi là hoà tấu guitar. Một đĩa nhạc không lời của riêng tôi.

 

H.Nguyệt