Làng showbiz Việt “được mùa” scandal

(Dân trí) - Tháng tư chưa qua những nếu làm một phép tính nhẩm, chưa bao giờ người ta thấy làng showbiz Việt lại “được mùa” scandal đến thế!

Từ ảnh nóng, ảnh “nuy nghệ thuật”...

 

Tháng tư mở màn bằng “sự cố ảnh nóng” của ca sĩ Minh Hằng, cho dù khó có thể nói rằng đây là một scandal đúng nghĩa vì cô ca sĩ trẻ chỉ là nạn nhân khi xui xẻo đánh mất laptop. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng đã gây ra không ít lao đao cho Minh Hằng, người vốn luôn chủ trương xây dựng hình ảnh trong sáng và tránh dính vào scandal bằng mọi giá. Và người ta còn “choáng” hơn khi kẻ tung ảnh nóng của Minh Hằng lên mạng chỉ là một chàng trai 9X trẻ măng với một suy nghĩ hết sức “hồn nhiên”: “Em chỉ nghĩ đó là một trò đùa mà thôi...”.

 

Không thu hút được nhiều sự chú ý như của Minh Hằng, nhưng vụ lộ ảnh nóng trong phòng tắm của một hotgirl, hay những bức hình “nuy nghệ thuật” của ca sĩ - diễn viên Lê Kiều Như... cũng khiến cho cư dân mạng xôn xao. Đến nỗi người ta phải đặt một dấu hỏi to đùng: “Liệu những “sự cố ảnh nóng” này có bao nhiêu phần trăm là “sự cố” thật sự và bao nhiêu phần trăm là những chiêu thức PR trá hình nhưng rất hiệu quả?”.
 
Làng showbiz Việt “được mùa” scandal - 1

Diễn viên, ca sĩ Minh Hằng

 

Hay “vạch áo cho người xem lưng”?...

 

Khi mà những vụ ảnh nóng còn chưa kịp lắng xuống thì làng thời trang Việt lại được dịp xôn xao khi người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân “đăng đàn” tố cáo một đàn chị “hiếp đáp, chèn ép mình trong suốt hơn 11 năm”. Và khi mà cô người mẫu dao kéo còn chưa kịp nhận được sự cảm thông từ độc giả thì lại nhận được những lời phản pháo sắc bén từ phía đàn chị Xuân Lan. Giám đốc công ty người mẫu Lala cho rằng Phi Thanh Vân chỉ muốn bịa đặt, vu khống, gây scandal để đánh bóng tên tuổi và là “kẻ ăn cháo đá bát” bởi trong thời gian qua Xuân Lan đã nâng đỡ cho học trò rất nhiều.

 

Chưa thể kết luận được ai đúng ai sai trong sự việc, nhưng rõ ràng cả hai đang “vạch áo cho người xem lưng” và điều này rõ ràng là không nên một chút nào. 

 

…cho đến những vụ kiện tụng tưng bừng

 

“Tưng bừng” nhất trong làng showbiz tháng qua có lẽ chính là lĩnh vực ca nhạc, với những vụ kiện tụng, hay lên tiếng chỉ trích tố cáo của “bầu sô” hoặc công ty chủ quản đối với ca sĩ của chính mình. Là Thiên Thi đâm đơn kiện “cựu ca sĩ con cưng” Tim của mình đòi bồi thường số tiền lên tới 10 tỉ đồng. Hay giám đốc của Music Box trong một bài báo đã tố cáo ca sĩ của mình - Từ Minh Hy tự ý hủy sô, bỏ diễn gây thiệt hại lớn cho công ty, hay trước đó là scandal tố cáo đe dọa “xử” học trò của nữ ca sĩ Thanh Thảo. 
 
Làng showbiz Việt “được mùa” scandal - 2
Nam ca sĩ Tim (Cát Vũ)

 

Dù sự việc đã râm ran từ những ngày đầu năm, nhưng mãi cho đến giữa tháng tư thì thông tin Thiên Thi kiện đòi bồi thường và “lấy lại” nghệ danh Tim mới trở nên bùng nổ khi báo chí có được trong tay biên bản thông báo của Thiên Thi cùng với giấy biên nhận của tòa án. Phía Thiên Thi đòi phải bồi thường số tiền lên tới 10 tỉ đồng và yêu cầu ca sĩ Tim phải trả lại nghệ danh Tim cho công ty. Đồng thời nhạc sĩ Nhất Trung trong một bài phỏng vấn cũng đã chỉ trích rằng Tim rời khỏi công ty chỉ vì “so đo ganh tị với Minh Hằng và có những tuyên bố quá nhỏ nhen” và “tiền mới là vấn đề chính”... Đáp lại, Tim cũng tố cáo mình bị đe dọa, chèn ép và bị ngăn cản trong công việc.

 

Còn với Music Box, đây không phải là lần đầu công ty âm nhạc này có những “xích mích” với học trò của mình. Trước đây, một trong những học trò của Music Box đã từng lên tiếng tố cáo mình bị đe dọa “xử” và khẳng định mình có trong tay băng ghi âm lời đe dọa từ phía ca sĩ Thanh Thảo, nhưng sự việc rồi cũng bị “chìm xuồng”. Lần này, lại là sự “biến mất” của ca sĩ Từ Minh Hy với thông tin cô đột ngột rời bỏ công ty, hủy sô mà không thông báo. Dù chưa biết nội tình rõ ràng, những nhiều thông tin cho rằng nguyên nhân còn có thể phải kể từ chính cách ứng xử giữa công ty và “nhân viên”.
 
Làng showbiz Việt “được mùa” scandal - 3
"Bà bầu" Thanh Thảo

 

Kết

 

Trong một buổi cà phê trò chuyện vui, một phóng viên đã từng nói rằng: “Ngày nay để “đánh” một ngôi sao nào đó, cách tốt nhất là lờ kẻ đó đi chứ đừng viết bài “đánh” để làm gì. Bởi khi mà scandal được “sử dụng” một cách “hiệu quả” như hiện nay, bài khen hay bài chê cũng có tác dụng không khác nhau là mấy.” Có thể đó chỉ là một lời nói đùa nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng có những cái lý của riêng mình...

 

Bài và ảnh: Phan Anh