Kiwi Ngô Mai Trang: “Yêu quá thì cưới thôi!”

(Dân trí) - “Lần đầu tiên, nghe giọng hát của tôi trên xe ô tô rồi lại nhìn thấy hình ảnh của tôi trên màn hình trong một siêu thị ở Sài Gòn, anh đã điện cho tôi để... “trêu chọc”. Và tôi khuất phục hoàn toàn trước sự “tấn công ào ạt” của anh”, <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/amnhac/2007/5/181385.vip">ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang </a>“thú nhận”.

Sau khi ra mắt album đầu tay “Kiwi Ngô Mai Trang” ít nhiều để lại ấn tượng đối với khán giả, Trang “mất tích” một thời gian dài. Gần đây, nhận được tin Trang lấy chồng, nhiều người cho rằng sự nghiệp ca hát của cô ca sĩ chưa kịp “nổi” coi như “chấm dứt” luôn. Trang nghĩ sao?

 

Sau khi phát hành CD vol 1, tôi bắt đầu Nam tiến, ít xuất hiện trên sân khấu miền Bắc. Có lẽ vì thế mà khán giả miền Bắc tưởng tôi “mất tích” chăng? Cũng không thể nói tôi “lặn” một hơi quá lâu vì khoảng cách phát hành album vào tháng 10 năm ngoái cho đến thời điểm hiện tại không quá…dài.

 

Nhiều người nghĩ, tôi “theo chồng bỏ cuộc chơi” nhưng không phải thế. Sau khi lấy chồng, tôi có rất nhiều dự định, chiến lược và những dự định, chiến lược đó không chỉ của một mình tôi. Chồng tôi là người trợ giúp đắc lực, là “người chủ” những dự án của tôi. Chỉ một thời gian ngắn nữa, khán giả sẽ biết tôi “chấm dứt” hay không “chấm dứt” sự nghiệp ca hát.

 

Trong khoảng thời gian các ca sĩ trẻ Sài thành đua nhau “hành phương Bắc” để tiếp thị hình ảnh thì  “trái Kiwi ngọt ngào” lại “hành phương Nam”?

 

Phải khẳng định là thị trường miền Bắc vẫn là “cái nôi”, là nơi đầu tiên Kiwi Ngô Mai Trang xuất hiện và muốn khẳng định mình. Chính từ thị trường miền Bắc, tôi mới có ý định Nam tiến.

 

Tôi Nam tiến, lý do thứ nhất là ngay từ đầu người quản lý của tôi là chị Thuý Hạnh - giám đốc chuyên môn công ty Elite đã kết hợp với nhạc sĩ Minh Khang xây dựng hình ảnh cho tôi hướng tới giới trẻ, phù hợp hơn với thị hiếu thị trường âm nhạc Sài Gòn. Với những bản phối của nhạc sĩ Minh Khang, thu đĩa tại Sài Gòn “bắt buộc” tôi phải khẳng định tại Sài Gòn.

 

Lý do thứ hai, sau khi chị Thuý Hạnh và anh Khang kết hôn, chị kéo tôi vào Sài Gòn để thực hiện tiếp những bước đi trên con đường âm nhạc của tôi, và tôi theo guồng quay đó.

 

Kiwi Ngô Mai Trang: “Yêu quá thì cưới thôi!” - 1
 Mai Trang trong ngày hạnh phúc nhất đời con gái

 

Nhắc đến người mẫu Thuý Hạnh, người trong giới đều biết Kiwi Ngô Mai Trang và “bà bầu” Thúy Hạnh đã đôi đường đôi ngả. Lại thêm một giả thiết nữa về sự “chững lại” của Trang trên thị trường âm nhạc miền Bắc chăng?

 

Quả thực, tôi và chị Hạnh không còn kết hợp với nhau nữa. Một trong những nguyên do là sau khi chị Hạnh lập gia đình, rồi con cái, chị không thể dành nhiều thời gian để theo đuổi tiếp những tâm huyết của chị từ trước tới giờ với tôi. Hai chị em tôi đã có những buổi nói chuyện thẳng thắn, vui vẻ với nhau và cùng đi đến quyết định mỗi người sẽ tự lo cho công việc của mình tốt hơn.

Có một điều rất thú vị là hiện giờ hai chị em chúng tôi cùng sống tại một chung cư ở TPHCM. Căn hộ của chị Thuý Hạnh tầng trên, căn hộ của vợ chồng tôi tầng dưới.

 

Sau khi chia tay người dìu dắt mình bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, hẳn Trang gặp nhiều khó khăn?

 

Sau khi chia tay người quản lý, đầu tư cho mình, tôi vô cùng bỡ ngỡ và phải làm mọi thứ một mình. Tuy nhiên, tôi là người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Từ trước tới nay, ở bên cạnh tôi luôn có người sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ khác một điều, trước họ giúp tôi qua chị Hạnh thì giờ họ trực tiếp giúp đỡ tôi.

 

Một điều may mắn lớn của tôi là lấy được người như anh Dương. Anh là người chồng yêu chiều vợ, là người tri kỷ hiểu tôi nhất. Anh làm tất cả mọi chuyện từ giới thiệu tôi với bạn bè là nhạc sĩ, người từng quản lý các ca sĩ nổi tiếng, người biên tập đĩa… và nhờ họ giúp đỡ tôi trong công việc. Có thể nói, anh chắp cánh cho tôi thực hiện những giấc mơ về nghệ thuật.

 

Kiwi Ngô Mai Trang: “Yêu quá thì cưới thôi!” - 2
 "Chồng tôi rất yêu chiều vợ, là người tri kỷ hiểu tôi nhất"

 

Khi Trang bước chân theo người đàn ông đẹp trai giàu có, Trang có nghĩ đó vẫn là một kiểu kết đôi “chân dài với đại gia”?

 

Nhiều người cứ nói “đại gia”, “đại gia” theo nghĩa nào nhỉ? Tôi chẳng nghĩ gì cả. Chỉ đơn giản là... yêu quá thì cưới thôi! Tôi quen anh Dương tình cờ, có thể nói là cuộc gặp gỡ duyên phận. Trong một chuyến công tác tại Nha Trang, tôi gặp anh qua những người bạn. Hai năm rồi, anh là tổng giám đốc một khách sạn và trong mắt anh chỉ biết đến tôi là cô sinh viên và người mẫu độc quyền của Elite chứ không hề biết tôi là ca sĩ.

 

Lần đầu tiên, nghe giọng hát của tôi trên xe ô tô của một người bạn và nhìn thấy hình ảnh của tôi trên màn hình trong một... siêu thị Sài Gòn, anh đã điện ngay cho tôi để...  “trêu chọc”. Tôi với anh có nhiều điểm chung, lại đồng cảnh ngộ người ngoài Bắc vào Nam lập nghiệp nên dễ chia sẻ và đồng cảm. Đối với tôi anh thật gần gũi. Và tôi khuất phục hoàn toàn trước sự “tấn công ào ạt” của anh.

 

Album vol 2 với sự trợ giúp đắc lực của “ông xã” có “hình dạng” thế nào?Vẫn theo đuổi dòng nhạc thị trường chứ?

 

Album khoảng 9 đến 12 ca khúc, có sự hợp tác với một số nhạc sĩ nổi tiếng. Vẫn là dòng nhạc tôi đang theo đuổi là pop ballad và R&B. Có thể nói, vẫn dòng nhạc thị trường nhưng mà nhạc thị trường... sang: ca từ đẹp hơn, có chọn lọc. Màu sắc tươi mới chứ không phải những khúc ca não nề, u ám. Hiện tại tôi đã thu được 5 ca khúc và được người trong giới đánh giá rất ổn.

 

Kiwi Ngô Mai Trang: “Yêu quá thì cưới thôi!” - 3
Hình ảnh "trái Kiwi" đang hướng tới sẽ "ngọt" hơn và... sexy hơn

 

Hình ảnh Trang hướng đến trong CD, DVD sắp tới và về lâu về dài vẫn là hình ảnh “ trái Kiwi ngọt ngào” hay là...?

 

Hình ảnh tôi hướng tới là người đàn bà hát, nồng nàn trong tình yêu, đủ đầy trong hạnh phúc. Với những ca khúc mang màu sắc tươi thắm, tôi muốn chia sẻ vẻ ngọt ngào, quyến rũ của tình yêu. Vẫn là trái Kiwi nhưng “trái Kiwi” này sẽ “chín” hơn, “ngọt” hơn và... sexy hơn.

 

Xin cảm ơn Kiwi Ngô Mai Trang về cuộc trò chuyện!

 

Hàn Nguyệt

 Tìm các Bài hát MP3 do Kiwi Ngô Mai Trang thể hiện tại MP3.Baamboo.com

 

Video clip các Bài hát do Ngô Mai Trang thể hiện được tìm bởi - Baamboo.com