Kirsten Dunst: “Tôi bị trầm cảm”

(Dân trí) - Ngôi sao của bộ phim “Người nhện” phủ nhận thông tin rằng hồi tháng 2 cô đi cai nghiện rượu và ma túy. Kirsten Dunst nói: “Tôi chỉ đi chữa bệnh trầm cảm”.

Trung tâm điều trị sức khỏe Cirque Lodge là nơi mà Kirsten Dunst “viếng thăm” hồi tháng 2/08, đây cũng là nơi mà Lilo và Eva Mendes đi cai nghiện. Đại diện của Kirsten Dunst chỉ nói đơn giản là “sức khỏe Kirsten Dunst không được tốt”.

 

Sau hơn 3 tháng im lặng, ngày 26/5 vừa qua, lần đầu tiên nữ diễn viên Kirsten Dunst đồng ý trả lời phỏng vấn về vấn đề này. Kirsten Dunst đã tâm sự với trang E! Online rằng: “Tôi phải đấu tranh với chứng trầm cảm và tôi cần dưỡng sức khỏe, chăm sóc bản thân tại một nơi nào đó. Rất may là tôi đã tìm đúng nơi điều trị, gia đình và bạn bè tôi đều rất hài lòng với quyết định đó của tôi”.

 

Kirsten Dunst: “Tôi bị trầm cảm” - 1
 Kirsten Dunst giờ đã khỏe mạnh hơn

 

Như vậy là, trái với phỏng đoán của dư luận về việc Kirsten Dunst phải đi cai nghiện ma túy hoặc rượu, ngôi sao này đã tuyên bố cô chỉ đi điều trị chứng trầm cảm.

 

Hồi tháng 2, một nguồn tin tiết lộ với tờ People rằng: “Kirsten Dunst uống rượu rất nhiều và tiệc tùng tối ngày nhưng đó không phải là cội nguồn vấn đề của cô ấy. Kirsten Dunst rất hay khóc và rất may là cuối cùng cô ấy cũng giải quyết được vấn đề của mình”.

 

Kirsten Dunst: “Tôi bị trầm cảm” - 2

 Kirsten Dunst và Ryan Gosling

tại trường quay của phim All Good Things

 

Nói về tình trạng hiện tại của bản thân, Kirsten Dunst cho hay: “Giờ đây tôi mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi đang sẵn sàng cho mọi việc. Trầm cảm là một vấn đề rất nghiêm trọng và tôi hi vọng mọi người sẽ không bàn luận về nó nữa”.

 

Kirsten Dunst hiện đang bận rộn với kịch bản phim mới All Good Things. Trong phim cô đóng cùng nam diễn viên Ryan Gosling.

 

Vĩnh Ngọc

Theo People