Kim Min Jong: Sự nghiệp thành công, tình duyên dang dở

Đẹp trai, diễn giỏi, hát hay, Kim Min Jong lại tiếp tục trinh phục khán giả bằng "Câu chuyện trên đảo". Anh từng có mối tình 6 năm với nữ diễn viên xinh đẹp Lee Seung Yeon, nhưng bây giờ ở tuổi 34 chàng trai này ''cô đơn vẫn hoài cô đơn''.

Sống trong một gia đình có 4 anh chị em, nghệ thuật là niềm đam mê của Kim Min Jong từ khi còn nhỏ. Chính điều đó đã thôi thúc anh theo học tại trường trung học Nghệ thuật An Yang, tiếp đó là khoa Điện ảnh của trường ĐH Nghệ thuật Seoul.

Sự nghiệp điện ảnh của Kim Min Jong bắt đầu từ năm 1987 (khi 15 tuổi) được mời vào vai trong phim nhựa có tên "Don Quixote trên đường chinh phục". Bị đóng khung vào loại vai công tử hào hoa, phong nhã và tốt bụng nên Min Jong không tạo được ấn tượng rõ nét trong lòng khán giả sau khi bộ phim ra mắt. Nhưng ở lĩnh vực ca nhạc, anh được nhiều khán giả trẻ ủng hộ.

Năm 1994, sau bộ phim Cảm xúc, Kim Min Jong phát hành album nhạc cá nhân. Với ca khúc "Đi bên em" (ca khúc chủ đề của phim "Cảm xúc") anh nhận giải thưởng "Ca sĩ được yêu thích nhất". Một năm sau, bộ phim Đất nước xa xôi đã đánh dấu sự trở lại của Kim Min Jong. Anh tiếp tục khẳng định mình trong Kỳ nghỉ ở Seoul. Đến Chàng trai đáng yêu (1998), Min Jong đã gây ấn tượng mạnh với khán giả và được bầu chọn là "Diễn viên yêu thích nhất trong năm".

Kim Min-Jong:
Ngày sinh: 23/3/1973 tại Seoul; Chiều cao: 1m79; Cân nặng: 68kg;
Gia đình: Cha, mẹ, anh trai và 2 chị gái;
 Sở thích: Thể thao (trượt tuyết);
Tôn giáo: Đạo Phật.
Quan niệm sống: Thành thật;
Món ăn yêu thích: Các món ăn Hàn Quốc.

Năm 2003, Kim Min Jong được trao giải "Diễn viên được yêu thích nhất" trong bộ phim truyền hình Vòng cổ ngọc trai. Ngoài ra anh còn đóng hai bộ phim điện ảnh là Hồ điệpThế giới lãng mạn với hình tượng thay đổi thành kẻ khờ dại, ngớ ngẩn đến khôi hài. Mãi đến tháng 6/2004, Kim Min Jong mới trở lại đóng vai chính, một cảnh sát trong bộ phim truyền hình Câu chuyện trên đảo (đang phát sóng trên Đài truyền hình Hà Nội vào các tối thứ 7, Chủ nhật và thứ 2).

Kim Min Jong: Sự nghiệp thành công, tình duyên dang dở - 1


Trong lúc sự nghiệp ca hát, đóng phim của Kim Min Jong ''thuận buồm xuôi gió'' thì anh lại gặp bất hạnh trong chuyện tình cảm. Mối tình say đắm và nhiều gian truân của Min Jong với nữ diễn viên Lee Seung Yeon lớn hơn những 5 tuổi kéo dài suốt 6 năm, cuối cùng có một cái kết quá buồn.

Sự việc xảy ra Lee Seung Yeon phân trần: "Chúng tôi không thể tiến tới hôn nhân nhưng trong lòng vẫn hướng về nhau và hy vọng gặp lại. Chân thành mà nói, hai người là bạn thân thì tốt hơn là người yêu của nhau". Còn Kim Min Jong tâm sự: "Thời gian qua, có lúc chúng tôi thấy yêu nhau, nhưng đôi khi thấy bực mình. Tuy vậy, mối tình dài 6 năm đã chuyển sang một tình bạn vĩnh viễn nên tôi thấy thoải mái".

Sau chuyện tình buồn với Lee Seung Yeon, rồi tiếp đó là tin đồn ''tình giả phim thật'' với Song Hye Kyo, Min Jong và nữ diễn viên xinh đẹp Kim Kyu Ri đã chuyển từ quan hệ bạn bè thân thiết sang một tình yêu nồng nàn. Giới nghệ sỹ Hàn Quốc cho rằng đây là một cuộc "hội ngộ" khá lý thú. Kim Min Jong có tính cách rộng rãi và hòa nhã trong khi Kim Kyu Ri rất dịu dàng. Hơn nữa, cả hai đã từng trải qua nồi buồn khi chia tay với người yêu cũ. Nhưng chuyện tình cảm của họ đến bây giờ vẫn chưa biết còn được ''mặn mà'' mãi mãi hay không.

Bởi gần đây Kim Min Jong khi bật mí với báo chí Hàn Quốc sẽ sớm kết hôn vào năm 2005. Nhưng lại hóm hỉnh chêm thêm câu: Điều kiện chọn ''phu nhân'' của tôi ngoài những yếu tố ngoại hình như có cặp mắt to buồn, tóc xoăn dài và dáng người cân đối thì phải thêm tiêu chuẩn ''hợp tính, biết chiều mẹ và hai chị gái''. Muốn biết ''nàng'' của Min Jong có đúng như những gì anh mong đợi thì phải chờ thời gian phán xét.


Theo Netmode