Kim Hiền: "Gặp anh ấy, tôi được tái sinh"

Kim Hiền giờ đây đẹp hơn, tràn đầy năng lượng độc lập và táo bạo. Chị tâm sự "Tôi đang yêu, một tình yêu mới nhưng cũng luôn sẵn sàng cho sự ra đi. Sau hôn nhân, tôi hiểu là không có tình yêu vĩnh cửu, mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu".

Dạo này chị ăn mặc rất sexy, chị đẹp hơn nhiều và nhiều người đồn đại đó là kết quả của giải phẫu thẩm mỹ?

 

Làm đẹp không phải cho bản thân mình mà còn cho mọi người. Chị nhận xét tôi đẹp hơn, vậy là tôi thấy vui rồi. Thế là đủ, không có dự định giải phẫu gì nữa.

 

Không chỉ gợi cảm ở ngoại hình, trong cách nói chuyện, cũng thấy một Kim Hiền đàn bà hơn, táo bạo và mãnh liệt hơn?

 

Tôi là người phụ nữ độc lập và có thể kiểm soát cuộc đời mình. Con cái ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ. Tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm cô giáo cho Sonic nên không thể gục ngã. Khi tôi ngã, người tổn thương nhiều nhất là con trai mình, nên cần phải mạnh mẽ, mà để mạnh mẽ thì không thể thiếu niềm vui và sự lạc quan.


Kim Hiền: "Gặp anh ấy, tôi được tái sinh" - 1
Kim Hiền và con trai

 

Hay là, vẻ đẹp là liều thuốc của người đang yêu?

 

Tôi muốn trở thành Kim Hiền của ngày nào cũng khó. Cuộc sống tác động đến tôi. Tôi thấy mình khác đi nhiều, từ suy nghĩ, hành động cho đến cả cách nói chuyện. Sau cú sốc tưởng chừng không thể đứng dậy thì đến thời điểm này có thể mạnh dạn bảo rằng tôi đã vượt qua. Giờ tôi đã biết sống cho mình, cho con và cho những người thân luôn ủng hộ, sát cánh bên tôi.

 

Sau một lần đổ vỡ, phụ nữ đa phần đều “dè chừng” khi nói về tình yêu mới, nhưng có vẻ với chị thì khác?

 

Tôi đang yêu, một tình yêu mới nhưng cũng luôn sẵn sàng cho sự ra đi. Sau hôn nhân, tôi hiểu là không có tình yêu vĩnh cửu, mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Tư tưởng của tôi bây giờ cũng thoáng hơn. Vui thì bảo vui, buồn cũng không cần phải giấu nước mắt.

 

Những thông tin dồn dập về tình yêu mới của chị cũng sẽ khiến nhiều người gắn mác cho chị rằng “Kim Hiền đang PR”. Đến giờ này khán giả vẫn chưa thấy anh ấy sát cánh cùng chị?

 

Có thể nói mà không thẹn lòng rằng tôi chưa bao giờ phải dùng chiêu PR gì cả, nhất là trong chuyện tình cảm. Chỉ là mình có niềm vui, tôi nghĩ mình nên chia sẻ, thế thôi. Khán giả thì chưa biết mặt anh, nhưng anh xuất hiện cùng tôi rất nhiều trong các sự kiện. Có lẽ đi cùng nhóm bạn nên mọi người chưa nhận ra.

 

Lúc này, cảm nhận về tình yêu của chị có khác, sóng gió có làm chị sợ? Chị có dám sống hết mình như trước?

 

Sau một năm u uất và trầm cảm, tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều trong suy nghĩ. Mọi thứ có gì là vĩnh viễn đâu, vậy sại sao không sống cho vui vẻ? Thật ra ngày xưa tôi còn dè dặt và e ngại. Nhưng giờ thì mọi mối quan hệ đều thoáng hơn, cởi mở hơn. Vui là được. Và khi tâm hồn mình mở ra, không bị bó buộc trong một khuôn mẫu, sống hết mình hơn… thì mình nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn.

 

Thất bại, tôi hiểu rằng phải dành tình cảm và quan tâm đến bạn bè nhiều hơn, họ chính là những người luôn ở bên mình, dù là mình hạnh phúc hay thất bại, lúc đang hạnh phúc ấm êm trong hôn nhân, tôi quên hết mọi người. Giờ thì tôi thấm thía. Có bạn bên cạnh hạnh phúc biết bao.
 
Kim Hiền: "Gặp anh ấy, tôi được tái sinh" - 2

 

Chị đang yêu, được yêu và có tín hiệu cho một cuộc hôn nhân mới?

 

Lúc này tôi chỉ yêu thôi, nói đến hôn nhân vẫn còn rất sợ. Với tôi, có Sonic đã là quá hạnh phúc. Người yêu tôi cũng muốn ổn định nhưng anh ấy hiểu và thông cảm rằng tôi cần có thời gian

 

Từ khi gặp anh ấy tôi được… tái sinh, được yêu thương và là chỗ dựa vững chắc về tinh thần. Nhưng tôi tin rằng mọi việc đều phải có đúng thời điểm và vợ chồng cần có duyên phận. Hiểu hai chữ duyên phận, lòng tôi thanh thản hơn, không còn hận hay giận vì những chuyện đã qua, mà chỉ hết lòng cho mối quan hệ hiện tại.

 

Đứa trẻ nào cũng bị tổn thương từ sự đổ vỡ của bố mẹ. Chị bảo vệ con trai ra sao?

 

May mắn với tôi là mọi người đều thương cháu, khán giả cũng thương tôi nên hầu như tôi không gặp phải những bình luận hay ánh nhìn ác ý. Mọi thứ có chăng thì chỉ nhằm vào chồng cũ của tôi. Anh ấy đi sai đường.

 

Thức dậy vào lúc 5h sáng, chìm trong đống lịch diễn và trên tay luôn hí hoáy điện thoại và lịch hẹn, chị chăm sóc cho con trai vào lúc nào?

 

Tận dụng mọi lúc có thể, khi nào có thời gian là về với con, những buổi sáng tranh thủ được là tự đưa con đến trường.

 

Chị có áp lực không khi trong dàn diễn viên ngày càng xuất hiện nhiều chân dài nóng bỏng?

 

Tôi nghĩ rằng mỗi người sinh ra có một số phận, một công việc, và ông trời cũng ban cho bạn những thế mạnh riêng. Các đồng nghiệp vẫn bảo tôi là có đôi mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ.

 

Kế hoạch mới của chị là gì?

 

Sắp tới sẽ tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ. Tôi sẽ cố giành 100 triệu mang về! Ngoài ra thì vẫn đóng phim Anh chàng vượt thời gian, tham gia kịch và chăm sóc các shop thời trang của mình.

 

Theo Lửa ấm