Kiều Loan, Mai Phương dầm mưa trong đêm chuyển lương thực đến khu cách ly

Băng Châu

(Dân trí) - Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam như Á hậu Kiều Loan, Mai Phương... dầm mưa chuyển lương thực hỗ trợ đến các khu cách ly tại thành phố Thủ Đức (TPHCM).

Trong thời điểm TPHCM giãn cách theo Chỉ thị 16, nhiều khu vực trong tình trạng khan hiếm, khó mua bán lương thực hơn trước. Nhằm chia sẻ gánh nặng với tuyến đầu chống dịch, nhiều nhóm thiện nguyện được các nghệ sĩ thành lập nhằm giúp đỡ người dân, lực lượng chức năng trong những ngày qua.

Theo chia sẻ của Á hậu Kiều Loan, sau khi nhận được nhiều tin nhắn xin hỗ trợ của người dân tại phường Bình Chiểu (Thành phố Thủ Đức) gặp khó khăn vì bị cách ly, nhóm người đẹp thuộc CLB "Suối mát từ tâm" đã gấp rút chuẩn bị một tấn gạo và 170 phần quà thực phẩm, suất ăn để trao tặng cho người dân tại đây.

Kiều Loan, Mai Phương dầm mưa trong đêm chuyển lương thực đến khu cách ly - 1

Tối 15/7, mọi người gấp rút chuẩn bị hơn 170 phần lương thực cho các gia đình dân tại phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức.

Kiều Loan, Mai Phương dầm mưa trong đêm chuyển lương thực đến khu cách ly - 2

Cơn mưa lớn kéo đến khá nhanh, mọi người không có đủ áo mưa để mặc. Một vài người đẹp đã dùng bao nilong khoác lên người để tiếp đóng gói thực phẩm trao tới người dân.

Kiều Loan, Mai Phương dầm mưa trong đêm chuyển lương thực đến khu cách ly - 3

Á hậu Kiều Loan, Ngọc Thảo, Mai Phương, Thạch Thảo cũng nhóm thiện nguyện đã dầm mưa suốt 3 tiếng để hoàn tất công việc trong ngày.

Kiều Loan, Mai Phương dầm mưa trong đêm chuyển lương thực đến khu cách ly - 4

Mỗi người đều trang bị khẩu trang, kính chắn giọt bắn, bao tay.

Chia sẻ với Dân trí, chị Kim Dung cho biết con đường dẫn vào UBND phường có nhiều chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt. Việc tiếp tế lương thực cho bà con là điều cấp bách, cho dù vào "điểm nóng" của dịch Covid-19 những thành viên trong nhóm không ngần ngại vì đã đảm bảo an toàn theo quy định 5K.

Kiều Loan, Mai Phương dầm mưa trong đêm chuyển lương thực đến khu cách ly - 5

Để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm dịch bệnh. lương thực được tập kết tại UBND phường, sau đó sẽ được các cán bộ ở đây trao đến từng hộ gia đình.

Kiều Loan, Mai Phương dầm mưa trong đêm chuyển lương thực đến khu cách ly - 6

Từ ngày 7/7 đến nay, bếp ăn của CLB đã phục vụ được gần 15.000 suất ăn chất lượng cho đội truy vết F0, F1, đội ngũ y bác sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện.... đang thực hiện nhiệm vụ tại các bệnh viện, khu phong tỏa, cách ly cũng như các chốt chặn kiểm soát.

Kiều Loan, Mai Phương dầm mưa trong đêm chuyển lương thực đến khu cách ly - 7

Không dừng lại ở đó, CLB đang tiếp nhận những lời đề nghị hỗ trợ của các hoàn cảnh khó khăn khác trong thành phố. Các thành viên vẫn thường xuyên gửi tặng lương thực cho những người lao động nghèo, người vô gia cư, tài xế xe ôm... trên khắp địa bàn TPHCM.