Khi sao Việt liên tục “gây chuyện”

(Dân trí) - Năm 2015 dường như là năm mà làng giải trí Việt liên tục gặp sóng gió bởi phát ngôn, cách hành xử gây bão của một số ngôi sao nổi tiếng.

Liên tiếp trong thời gian qua hoàng loạt những ngôi sao lớn trong làng giải trí Việt “gặp” scandal, trong số những scandal này đều được đánh giá là “không phải dạng vừa đâu” gây tốn nhiều giấy mực và tranh luận nảy lửa trong công chúng. Trong showbiz Việt thông thường ngoài những scandal theo kiểu “từ trên trời rơi xuống” thì phần còn lại hầu hết đều được tạo ra từ những gương mặt trẻ nổi loạn, muốn ồn ào để được công chúng và báo chí nhắc đến nhiều hơn khi có sản phẩm mới hoặc đơn giản chỉ là muốn gây chú ý.

Nhưng có lẽ năm 2015 đang là thời của hàng loạt những gương mặt kì cựu trong làng giải trí, họ không chủ động nhưng lại trực tiếp những phát ngôn và hành động của mình đã tạo nên làn sóng dư luận cực lớn. Phần đa trong những lần “gây chuyện” này tao ra một luồng dư luận phản ứng không hề nhỏ, nhiều người còn cảm thán tiêu cực rằng làng giải trí đang có dấu hiệu “đang dột từ nóc”.

 

Nhiều sao Việt đang vướng lùm xùm...

Nhiều sao Việt đang vướng lùm xùm...

Scandal nối tiếp scandal

Công chúng chắc không thể quên được cú mở màn đầu năm của người mẫu Trang Trần. Vốn nổi tiếng là người mẫu cá tính trên cả sàn diễn lẫn ngoài đời thực, đặc biệt là câu chuyện “tố dâm” từng gây sóng gió làng mẫu Việt một thời gian. Không phải “tai bay vạ gió” mà trong một cơn say cô đã có những hành động được cho là chưa bao giờ có tiền lệ trong làng giải trí đặc biệt đối với giới chân dài nơi công chúng vẫn ưu ái gọi là “người đẹp”. Phản ứng thái quá, chửi bới, lăng mạ thậm chí lao vào hành hung cảnh sát, những lời nói và hành động của cô người mẫu tên tuổi này thực sự gây phẫn nộ trong công chúng, báo chí cũng được một phen “mệt nghỉ” với cú mở màn đầy tai hại này.

Tiếp đến là “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà, cô ca sĩ xinh đẹp này chỉ một thời gian ngắn đã liên tiếp chiêu đãi khán giả lẫn truyền thông hàng loạt những scandal cũng thuộc vào hàng sóng gió. Câu chuyện rạn nứt tình cảm với “chồng chưa cưới” tốn kém và thu hút rất lớn sự tò mò của khán giả lẫn giới báo chí. Nhưng có vẻ như chuyện tin đồn rạn nứt tưởng chỉ là “tai bay vạ gió”, thì lập tức hình ảnh cô gần gũi với một người đàn ông lạ trong một quán bar mới thực sự gây sóng gió lớn đối với cả cô và cả làng giải trí. Như thể tin đồn là có thật, thậm chí tin đồn còn đi xa hơn khi cô ca  sĩ nổi tiếng này bị gán với cái danh “cướp chồng”, làm chia rẽ hạnh phúc gia đình người khác, chạy theo đại gia nhiều tiền…

Mặc dù chưa bao giờ lên tiếng về chuyện tình cảm hiện tại với đại gia Cường đô la hay bất cứ một ai khác, nhưng lần gặp chuyện này đã làm cho Hà Hồ một phen chao đảo khi có hẳn một làn sóng phản đối và tảy chay với số lượng người tham gia không hề nhỏ. Và trong lần gặp chuyện này không hẳn là nó tự đến mà ít nhiều trong những hành động của cô đã góp phần tạo nên một cơn sóng khủng khiếp đối với chính mình.

Đóng góp cho số lượng scandal dồn dập trong thời gian qua không thể không kể đến hai gương mặt khá là kì cựu và cũng đang được công chúng rất quan tâm bởi họ đang làm trọng trách của một vị huấn luyện viên, một “người thầy” trong một cuộc thi ca hát – Giọng hát Việt.

Với “ông hoàng nhạc Việt”- ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, lần “nổi đóa” với ca sĩ thuộc hệ đàn em cả về tuổi nghề lẫn tuổi đời nam ca sĩ Quang Lê. Mr Đàm mạnh mẽ công kích, lớn tiếng và dằn mặt đàn em chỉ bởi “có thông tin” anh bị đàn em này cướp mất “gà”. Nam ca sĩ tuyên bố cạch mặt và có những lời lẽ mà công chúng đánh giá là có vẻ “giang hồ” chèn ép hơn là tham gia cuộc cạnh tranh có kẻ thắng và người thua. Sự việc chưa có hồi kết nhưng khán giả được chứng kiến một mảng tối nữa của nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ hàng đầu họ cũng khá ghê gớm và ăn thua với nhau sau hậu trường không như những vẻ thân thiện vốn được “diễn” trên sân khấu.

 

Khi sao Việt liên tục “gây chuyện” - 2

Scandal vẫn còn đang rất nóng hổi của một vị huấn luyện viên khác, nam ca sĩ Tuấn Hưng. Thẳng tính và nóng tính đã làm cho anh giận quá mất khôn, phát ngôn bằng những lời lẽ thô tục và chửi bậy về phía nhà tổ chức một chương trình ca nhạc đã gây một làn sóng dư luận không mấy tốt đẹp. Nghệ sĩ là người làm văn hóa nhưng lại thốt ra những lời thiếu văn hóa, đặc biệt hơn anh đang đương nhiệm vị trí của một người thầy. Thêm nữa màn đáp trả không nương tay với diva đàn chị vốn có những lời góp ý thuộc dạng “đổ thêm dầu vào lửa” không được khéo léo và không đúng lúc. Tiếp tục bồi thêm cho dư luận những hình ảnh không hay về nam ca sĩ này, song gió dồn dập bởi những phát ngôn “thẳng” không đúng chỗ và không đúng lúc một lần nữa làm cho khán giả khó chịu với thắc mắc văn hóa nghệ sĩ đang ở đâu đặc biệt là những người có tên tuổi và vị trí lớn.

Thậm chí sao việt “lên trời” cũng gây scandal, đó là tư thế ngủ không mấy đẹp của đương kim hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên hay chuyện “cho con đi tè” không đúng chỗ của “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên cũng tốn khá nhiều báo mực. Những phản ứng đáp trả của ca sỹ trên trang mạng cá nhân cũng không mấy hay ho, được cho là thiếu thiện chí với cái sai của chính mình. Tất cả hành động đều được cho là vô ý nhưng lại phản ánh sự chủ ý của người làm ra nó, đó là ý thức và văn hóa ứng xử chốn đông người.

Khán giả quá thất vọng

Không thất vọng sao được khi mà hàng loạt những câu chuyện không mấy đẹp mắt và không mấy lọt tai của làng giải trí Việt được bày ra chiêu đãi một cách dồn dập. Đặc biệt lại đến từ những ngôi sao lớn của làng giải trí, những người đều có cả bề dày về kinh nghiệm ứng xử và văn hóa ứng xử. Là thần tượng của lớp nghệ sĩ đàn em, đặc biệt là thần tượng của vô vàn khán giả trẻ trong cả nước.

Những hành động và lời nói không thể cho là bột phát này không những gây thất vọng rất nhiều trong công chúng, mà nó biểu hiện một “khuân mặt đáng thương” của làng giải trí khi nó chỉ đẹp ở cái vỏ bọc bên ngoài. Sự thất vọng họ mang đến cho khán giả những điều hoang mang không biết đâu là mặt thật của người nghệ sĩ, khi mà họ chứng kiến nghệ sĩ chỉ đẹp long lanh khi lên sân khấu, còn đời thường cũng “chợ búa”, đố kị và rèm pha như ai.

Khi mà những tên tuổi hàng đầu nhưng lại gây ra những chuyện khó có thể bỏ qua. Sự văn minh của người nghệ sĩ nên đến từ những tên tuổi hàng đầu, chứ đừng đem chiêu đãi khán giả những cái xấu xí tệ hại, bởi sau họ còn cả một lớp lớn đàn em, học trò và cả khán giả yêu mến mình. Và chính khán giả người bỏ tiền ra mua vé, mua báo và bỏ thời gian để theo dõi thần tượng, dĩ nhiên không ai muốn bỏ tiền ra để mua cái không đáng mua và xem cái không đáng xem.

Hữu Đông