Khi các “sao” lớn ghét cay ghét đắng tượng vàng Oscar

(Dân trí) - Lễ trao giải Oscar có thể là một sự kiện lớn của nền điện ảnh thế giới nhưng vẫn có rất nhiều tên tuổi tại Hollywood hoàn toàn không bị giải thưởng này thu hút.

Ethan Hawke đã nhận được tới 4 đề cử Oscar nhưng không vì thế mà nam tài tử 46 tuổi dành cho giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ một cái nhìn thiện cảm. Thậm chí, Ethan Hawke đã có lần khá nặng lời khi nhận xét rằng Oscar “rất ngu xuẩn” và đã có rất nhiều bộ phim “ngu ngốc, đáng quên” từng được Oscar vinh danh.
Ethan Hawke đã nhận được tới 4 đề cử Oscar nhưng không vì thế mà nam tài tử 46 tuổi dành cho giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ một cái nhìn thiện cảm. Thậm chí, Ethan Hawke đã có lần khá nặng lời khi nhận xét rằng Oscar “rất ngu xuẩn” và đã có rất nhiều bộ phim “ngu ngốc, đáng quên” từng được Oscar vinh danh.
Michelle Rodriguez thì cho rằng hệ thống giải thưởng Oscar đang thiếu công bằng. Ngôi sao của loạt phim “Fast and furious” từng có lần tâm sự với báo chí rằng: “Khi một trong những người bạn của tôi nói Nicole Kidman sẽ được đề cử Oscar cho vai diễn trong “The paperboy”, tôi đã nói là: “Không đâu anh bạn, cô ấy đâu phải người da đen!”. Tôi đã cười nhưng chuyện thực ra cũng rất buồn. Nó làm tôi muốn khóc”.
Michelle Rodriguez thì cho rằng hệ thống giải thưởng Oscar đang thiếu công bằng. Ngôi sao của loạt phim “Fast and furious” từng có lần tâm sự với báo chí rằng: “Khi một trong những người bạn của tôi nói Nicole Kidman sẽ được đề cử Oscar cho vai diễn trong “The paperboy”, tôi đã nói là: “Không đâu anh bạn, cô ấy đâu phải người da đen!”. Tôi đã cười nhưng chuyện thực ra cũng rất buồn. Nó làm tôi muốn khóc”.
Seth Rogan cũng có mối “thâm thù” với giải Oscar do bất bình về cách hành xử mà ban tổ chức dành cho người bạn thân James Franco khi nam tài tử này dẫn dắt lễ trao giải hồi năm 2011. Seth Rogan bực bội chia sẻ rằng: “Tôi nghĩ rằng khi bạn nhận lời làm một việc như vậy, bạn sẽ đặt một sự tín nhiệm nhất định vào ban tổ chức và hiểu rằng họ sẽ chăm lo cho bạn, vậy mà tôi cảm thấy họ lại không như vậy. Tại sao họ thuê James Franco rồi sau đó lại giao cho anh ấy vai diễn độc thoại của Billy Crystal cơ chứ?”.
Seth Rogan cũng có mối “thâm thù” với giải Oscar do bất bình về cách hành xử mà ban tổ chức dành cho người bạn thân James Franco khi nam tài tử này dẫn dắt lễ trao giải hồi năm 2011. Seth Rogan bực bội chia sẻ rằng: “Tôi nghĩ rằng khi bạn nhận lời làm một việc như vậy, bạn sẽ đặt một sự tín nhiệm nhất định vào ban tổ chức và hiểu rằng họ sẽ chăm lo cho bạn, vậy mà tôi cảm thấy họ lại không như vậy. Tại sao họ thuê James Franco rồi sau đó lại giao cho anh ấy vai diễn độc thoại của Billy Crystal cơ chứ?”.
Theo James Cromwell, Oscar chỉ là sản phẩm được tạo ra để “đánh bóng” hình ảnh và không thực sự có giá trị nghệ thuật chân chính. Ngoài ra, càng tạo được nhiều ảnh hưởng, Oscar lại càng khiến cho các diễn viên, nhà sản xuất phải ganh đua với nhau.
Theo James Cromwell, Oscar chỉ là sản phẩm được tạo ra để “đánh bóng” hình ảnh và không thực sự có giá trị nghệ thuật chân chính. Ngoài ra, càng tạo được nhiều ảnh hưởng, Oscar lại càng khiến cho các diễn viên, nhà sản xuất phải ganh đua với nhau.
Có vẻ như ngoài nước Mỹ, giải Oscar không thực sự có được tầm ảnh hưởng đáng kể. Và nam tài tử Javier Bardem cũng từng thẳng thắn chia sẻ rằng: “Tôi sống ở Tây Ban Nha. Nên Oscar chỉ là thứ gì đó chiếu trên TV vào tối chủ nhật. Về cơ bản là chiếu vào đêm rất muộn. Bạn còn chẳng buồn xem mà sau đó chỉ tìm đọc tin tức về người chiến thắng hay kẻ thua cuộc thôi”.
Có vẻ như ngoài nước Mỹ, giải Oscar không thực sự có được tầm ảnh hưởng đáng kể. Và nam tài tử Javier Bardem cũng từng thẳng thắn chia sẻ rằng: “Tôi sống ở Tây Ban Nha. Nên Oscar chỉ là thứ gì đó chiếu trên TV vào tối chủ nhật. Về cơ bản là chiếu vào đêm rất muộn. Bạn còn chẳng buồn xem mà sau đó chỉ tìm đọc tin tức về người chiến thắng hay kẻ thua cuộc thôi”.
Ngay đêm trước khi diễn ra lễ trao giải Oscar hồi năm 1968, Dustin Hoffman đã khiến các fan hâm mộ xôn xao khi chia sẻ: “Tôi nguyện cầu với Chúa rằng tôi sẽ không thắng một giải Oscar vào tối mai. Bởi nếu thế thì nó sẽ làm tôi chán nản lắm”.
Ngay đêm trước khi diễn ra lễ trao giải Oscar hồi năm 1968, Dustin Hoffman đã khiến các fan hâm mộ xôn xao khi chia sẻ: “Tôi nguyện cầu với Chúa rằng tôi sẽ không thắng một giải Oscar vào tối mai. Bởi nếu thế thì nó sẽ làm tôi chán nản lắm”.
Sau khi phần cuối cùng của loạt phim “Harry Potter” trượt mất giải thưởng Oscar, Daniel Radcliffe đã cảm thấy hết sức thất vọng và thẳng thắn chia sẻ rằng: “Tôi không nghĩ giải Oscar thích các bộ phim thương mại hoặc phim thiếu nhi, trừ phi chúng được Martin Scorsese đạo diễn. Tôi đã xem “Hugo” và thắc mắc tại sao bộ phim đó được đề cử còn chúng tôi thì không. Tôi đã cảm thấy hơi phật lòng đấy”.
Sau khi phần cuối cùng của loạt phim “Harry Potter” trượt mất giải thưởng Oscar, Daniel Radcliffe đã cảm thấy hết sức thất vọng và thẳng thắn chia sẻ rằng: “Tôi không nghĩ giải Oscar thích các bộ phim thương mại hoặc phim thiếu nhi, trừ phi chúng được Martin Scorsese đạo diễn. Tôi đã xem “Hugo” và thắc mắc tại sao bộ phim đó được đề cử còn chúng tôi thì không. Tôi đã cảm thấy hơi phật lòng đấy”.
Hồi năm 2012, Julie Delpy từng khá nặng lời khi nhận xét về giải Oscar: “Nó chẳng nói về việc bạn tốt hay xấu, nó là về việc bạn đã mặc đúng quần áo cho ngày hôm đó hay chưa. Mà ai quan tâm chứ?”.
Hồi năm 2012, Julie Delpy từng khá nặng lời khi nhận xét về giải Oscar: “Nó chẳng nói về việc bạn tốt hay xấu, nó là về việc bạn đã mặc đúng quần áo cho ngày hôm đó hay chưa. Mà ai quan tâm chứ?”.

Dung Nhi

Theo ZB