DMagazine

Khánh Thi - Phan Hiển: Cái kết cho chuyện tình cô trò 13 năm không hôn nhân

(Dân trí) - Đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới vào ngày 22/12 tới, Khánh Thi - Phan Hiển vẫn dành cho Dân trí cuộc phỏng vấn với nhiều câu chuyện chưa từng xuất hiện trên mặt báo trước đây…

 (Dân trí) - Đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới vào ngày 22/12 tới, Khánh Thi - Phan Hiển vẫn dành cho Dân trí cuộc phỏng vấn với nhiều câu chuyện chưa từng xuất hiện trên mặt báo trước đây…

Sau 13 năm bên nhau, ngày 22/12, Khánh Thi - Phan Hiển sẽ tổ chức lễ cưới. Chuyện tình đi ngược quy luật hôn nhân, từng vấp phải nhiều ý kiến nhưng với họ, mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc. 

Trong suốt cuộc trò chuyện với Dân trí, Khánh Thi và Phan Hiển gọi nhau là "chàng" và "nàng" vô cùng ngọt ngào, cho đến khi… Bước vào thử thách "tâm đầu ý hợp", có đến hơn 50% câu trả lời mà 2 người không trùng khớp, buổi trò chuyện bắt đầu có tiếng cự cãi qua lại. Thậm chí họ tiết lộ sau đó có thể sẽ giận nhau vài tuần.

Thế nhưng, Khánh Thi và Phan Hiển khẳng định dù ở trong những giai đoạn ngặt nghèo nhất thì suốt 13 năm nay, cự cãi với họ vẫn là hạnh phúc.

Khánh Thi - Phan Hiển: Cái kết cho chuyện tình cô trò 13 năm không hôn nhân - 1

Nỗi lo sợ suốt 13 năm khiến đám cưới nhiều lần bị hủy

Huy Hậu: Tôi còn nhớ rất rõ, 3 năm trước, trong một cuộc phỏng vấn riêng với Phan Hiển, anh từng chia sẻ: "Bản thân sẽ không tổ chức đám cưới, chỉ cần một cuộc sống bình yên bên cạnh Khánh Thi và các con". Vậy sau 3 năm, điều gì đã làm cả 2 thay đổi?

Phan Hiển: Thực sự, 2 vợ chồng chúng tôi đã quyết định không đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới và đều mang tâm lý sẵn sàng nếu một ngày nào đó đối phương yêu người mới và rời đi.

Bởi lẽ, thời điểm đó, rất nhiều bạn bè tôi cưới rồi chia tay một cách chóng vánh, nhanh nhất có người mới 3 ngày đã dắt nhau ra phường kí đơn. Điều đó khiến bản thân tôi có một nỗi sợ về sự gắn kết lâu bền và sự dễ dàng nói lời chia tay.

Chúng tôi đã nhiều lần lên kế hoạch tổ chức đám cưới rồi đấy chứ! Nhưng thời điểm đó tôi còn quá trẻ, lúc nào 80% kế hoạch cũng do Thi tự lên. Mọi vai trò, sự chủ động, sự hiện diện của người đàn ông đều bị đảo ngược, do Thi làm chủ cả. Đến một hôm, tôi mới nhận ra chính mình chưa sẵn sàng, chưa bao giờ đủ sự chín chắn để có thể lo được cho Thi nên tôi đã đề nghị dừng lại. Thi là người thực tế nên dễ dàng hiểu và đồng ý.

Hiện tại, tôi đã chủ động kinh tế, may mắn nữa là mình còn có cơ hội dắt Thi qua Pháp để chụp ảnh cưới, ra mắt 2 bên gia đình, mời khách… Lúc đó mình mới nhận ra: "À, thì ra đến bây giờ mới là chính xác!".

Khánh Thi: Riêng tôi, là nghệ sĩ và bước chân vào showbiz từ rất lâu, tôi từng đọc được vô vàn lời ngôn tình trên mặt báo, rồi sau đó là sứt mẻ, chia tay. Bản thân tôi cũng tự nhận mình không phải là người chung thủy đâu.

Đúng là đứng ở góc độ phụ nữ, chúng ta cần có một cái đám cưới như chiếc chìa khóa giữ chân đàn ông. Nhưng ở góc độ nghệ sĩ, để cuộc sống của cả 2 bị ảnh hưởng quá nhiều thì… không cần lắm! Vì vậy, chúng tôi từng quyết định chỉ cần ở bên cạnh nhau.

Khánh Thi - Phan Hiển: Cái kết cho chuyện tình cô trò 13 năm không hôn nhân - 3

Huy Hậu: Là một người bạn của Thi, từng ngắm nhìn Thi ướm rất nhiều bộ váy cưới lên người để quảng bá cho các nhà thiết kế thời trang, tôi tự hỏi có bao giờ chị nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ có chiếc váy cưới dành riêng cho mình?

Khánh Thi: Nhiều chứ! "Khi nào em được cưới vậy?", tôi từng hỏi Phan Hiển như thế rất nhiều nhiều. Gần như năm nào tôi cũng hỏi và Hiển chỉ lờ đi, mình cũng đành cho nó trôi qua. 

Tôi là kiểu người thực tế nên chưa bao giờ để cái tâm trạng buồn bã trong lòng và phải nung nấu làm cho bằng được khi nó chưa đúng thời điểm. Thậm chí, dù cả hai gắn kết với nhau đến bây giờ, nhưng chúng tôi vẫn cho bản thân cái quyền tự do tung cánh. Tôi có thể sẽ thích nhiều người và đôi lúc sẽ yêu thêm người khác... Hiển cũng như vậy, nên tôi đã từng nói với Hiển: "Sau này em sẽ yêu người khác đấy!".

Nhưng cuối cùng, Hiển đã đổi tất cả bằng một lời cầu hôn vô cùng bất ngờ và đặc biệt.

Huy Hậu: Buổi cầu hôn đó diễn ra như thế nào?

Phan Hiển: Hôm đó tụi mình tham gia một chương trình thực tế, đến gần cuối thì ê-kíp hỏi tôi có muốn tặng món quà bí mật gì cho Thi không, vì đó là thông lệ trong chương trình này. Lúc nghe mọi người bảo: "Hay là em cầu hôn đi, em chưa làm nó bao giờ mà", tôi cũng chỉ "ừ ừ" thôi chứ chẳng chuẩn bị gì đâu.

Vậy mà đến sát giờ quay, cả ê-kíp đã dúi nhẫn vào tay tôi, kèm một tờ giấy bảo tôi viết lời cầu hôn. Thực sự, không phải Thi mà ngay cả tôi cũng bị bất ngờ. Mọi thứ đến một cách đơn giản như thế đấy!

Khánh Thi - Phan Hiển: Cái kết cho chuyện tình cô trò 13 năm không hôn nhân - 5
Khánh Thi - Phan Hiển: Cái kết cho chuyện tình cô trò 13 năm không hôn nhân - 7
Khánh Thi - Phan Hiển: Cái kết cho chuyện tình cô trò 13 năm không hôn nhân - 8

2 lần trầm cảm sau sinh của Khánh Thi và cách học làm chồng của Phan Hiển

Huy Hậu: 13 năm trước, mối tình cô - trò của Khánh Thi và Phan Hiển từng tốn nhiều giấy mực của báo chí, nhất là thời điểm cả hai có con khi Phan Hiển chỉ mới 22 tuổi, bắt đầu sự nghiệp. Khoảng cách tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến anh chị?

Khánh Thi: Cả hai vẫn chưa bao giờ hợp nhau đâu! (cười). Đến giờ, chúng tôi vẫn là 2 cá thể riêng biệt. Thế nhưng, chúng tôi luôn tìm cách dung hòa để bên nhau cạnh nhau một cách bền vững nhất.

Ví dụ như ở lĩnh vực giải trí, Thi và Hiển đã là 2 thế hệ khác biệt nên muốn Thi chấp nhận sở thích của Hiển thì không thể ép buộc mà phải tập từ từ. Rồi gu ăn mặc cũng hoàn toàn trái ngược, Thi thích sự thanh lịch, muốn làm công chúa, còn Hiển lại bụi bặm. Bạn biết không, có lúc cả hai đi lưu diễn, vào tới khách sạn mà nhân viên còn chẳng nhận ra được Hiển. 

Ngoài ra, còn có sự "sốc văn hóa" khi một người Bắc, một người Nam. Từ nhỏ, Thi chưa bao giờ biết làm công việc nội trợ nên khi về nhà Hiển, gặp đại gia đình sống chung, tôi vô cùng stress vì sợ không tròn bổn phận con dâu…

Thực sự, lúc đầu cả 2 không có gì hợp nhau. Nhưng rồi, vì yêu tôi, Hiển sẵn sàng "tay trắng" và để yêu Hiển, tôi cũng đã hạ thấp cái tôi xuống, chịu khó hơn cùng "chàng", dẹp tính bánh bèo của mình đi. Bởi lúc đó, tôi như con ngựa hoang, cái tôi rất lớn. Để nghe lời một người chưa từng trải như Hiển, tôi đã dành cho "chàng" sự tôn trọng vô cùng lớn.

Ví dụ, có lần cả nhà đi du lịch Nha Trang, "chàng" không muốn ngồi xe hơi máy lạnh nên để 3 mẹ con đi chung, riêng Hiển chạy mô tô theo sau. Đến nơi thì Hiển vẫn chiều vợ, cho vợ được đi bơi, đi ăn, chụp ảnh… giống như sở thích của bao cô gái khác. Còn mình, dù cả gia đình Hiển ngăn cấm anh ấy đi mô tô, nhưng sau này chính mình là người mua cho "chàng" những chiếc mô tô để anh ấy thoải mái nhất.

Phan Hiển: Để yêu Thi, không chỉ Hiển mà mình nghĩ tất cả đàn ông đều sẽ stress!

Lúc mới yêu, Khánh Thi rất nổi tiếng trong khi mình ra đường còn phải xin tiền gia đình. Tôi nhớ có lần để tặng Thi cặp nhẫn, tôi cũng phải nhờ mẹ, xin mẹ tiền rồi còn dẫn tôi ra chợ để lựa mua, mà 2 triệu với tôi lúc đó là rất lớn.

Khánh Thi luôn có thể lựa chọn được nhiều người đàn ông tốt hơn mình, giàu có, thành đạt hơn mình. Vì vậy, mình luôn cảm thấy không thể giữ được nàng. Lúc đó, tụi mình quen nhau nhưng chẳng cho ai biết, vì mình nghĩ nếu có duyên thì tiến xa, không thì dừng ở… vị trí bí mật.

Nhưng Thi chưa bao giờ đòi hỏi gì, thậm chí mình tặng nàng 1, nàng tặng lại 10. Kinh nghiệm sống của mình là con số 0 nên nàng đồng hành, trải nghiệm từ từ. Cứ thế cả hai đã đi qua tất cả cung bậc cảm xúc, từ tình yêu màu hồng, sau đó hồng xám, rồi cả xám xịt. 

Khánh Thi - Phan Hiển: Cái kết cho chuyện tình cô trò 13 năm không hôn nhân - 9

Huy Hậu: Sự "xám xịt" trong tình yêu đó là gì?

Khánh Thi: Mình từng có 2 giai đoạn rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh và nó kéo dài tận một năm. Hồi đó, công việc trước và sau khi sinh, rồi sự thay đổi ngoại hình, cân nặng… khiến mình luôn suy nghĩ tiêu cực. Ai làm điều gì tốt, mình cũng chẳng bao giờ cảm nhận được. 

Thêm nữa, khi Kubi sinh ra, mạng xã hội nhiễu loạn lắm! Nhiều bình luận công kích mình, gia đình hai bên cũng đọc được. Đến Anna thì cũng vì tôi stress mà bé sinh non nên bản thân càng thấy buồn hơn.

Nhưng rồi mọi thứ trôi qua, 2 bên nội ngoại đều hiểu yêu thương các cháu. Kubi và Anna cũng phát triển khỏe mạnh, lớn lên kháu khỉnh nên đã tạo sợi dây bền chặt giúp 2 vợ chồng làm lành với nhau.

Huy Hậu: Vào giai đoạn đó, Phan Hiển hiện diện như thế nào?

Phan Hiển: 13 năm nay, tụi mình luôn mâu thuẫn. Thậm chí hồi mới bắt đầu yêu, cả 2 đã bắt đầu cãi nhau chỉ sau 2 tuần.

Thời điểm Thi trầm cảm, Thi như một người khác hoàn toàn, trong khi Hiển còn quá trẻ, 22 tuổi có con thì phải làm sao? Cưới không được vì gia đình không chấp nhận. Ở cạnh nhau không xong vì mình không có kinh tế. Lúc đó, phải nói đúng là tôi bị điên, luôn rơi vào trạng thái bị điên.

Thế rồi, tôi phải học lại từ đầu, học cách làm cha, học cách thích nghi hoàn cảnh chứ không thể buông tay Thi. Lúc đó, tôi hỏi bạn bè xung quanh để nhận sự tư vấn đồng thời luôn bình tĩnh, đồng hành cùng nàng, chấp nhận bỏ qua tất cả lỗi nhỏ của nàng. Tôi quan niệm người đàn ông không khôn khéo thì rất khó giữ hạnh phúc gia đình và nếu mình không chấp nhận thì có lẽ cả hai đã không có ngày hôm nay.

Khánh Thi - Phan Hiển: Cái kết cho chuyện tình cô trò 13 năm không hôn nhân - 11

13 năm, dù cãi nhau vẫn là thời gian hạnh phúc

Huy Hậu: Dường như điều tuyệt vời nhất để cả Khánh Thi và Phan Hiển có thể bước cùng nhau suốt 13 năm nay là cả hai đều suy nghĩ cho đối phương?

Phan Hiển: Đúng vậy! Hiện tại, cả Thi và Hiển không cố định công việc của nhau mà thường xuyên thay đổi vai trò. Thi không biết nấu ăn, cũng rất khó để bắt nàng vào bếp, bắt người phụ nữ của công việc trở thành nội trợ. Vì vậy, tôi sẽ làm hoặc nhờ người giúp việc. Công việc của cả 2 là san sẻ chứ không bao giờ là chia ra.

Huy Hậu: Cả hai suy nghĩ như thế nào về câu chuyện tình yêu của mình bị đảo chiều, không theo quy luật thông thường là yêu - cưới - sinh con?

Khánh Thi: Với Thi thì nó vô cùng đặc biệt ấy chứ! Nhiều bạn sẽ cho rằng đám cưới là cái kết cuối cùng của hạnh phúc, nhưng Thi và Hiển đã trải qua rất nhiều hạnh phúc lẫn sóng gió rồi. Đám cưới lần này như dịp để 2 vợ chồng hâm nóng tình cảm nên mình hay nói với Hiển rằng không nghĩ sau 13 năm, 2 đứa lại được yêu lại từ đầu.

Khánh Thi - Phan Hiển: Cái kết cho chuyện tình cô trò 13 năm không hôn nhân - 13

Phan Hiển: Hồi nhỏ, có lần Hiển hỏi ba mẹ mình đám cưới thì con ở đâu vì không thấy mình hiện diện. Vậy mà hôm nay, Thi và Hiển có đủ 2 bé. Trong đám cưới sắp tới, 2 con sẽ giữ vai trò vô cùng quan trọng nên đối với mình, điều đó vô cùng đặc biệt.

Còn một điều nữa, Thi và Hiển đã ở cạnh nhau 13 năm. Tuy chưa bao giờ đám cưới hay đăng ký kết hôn nhưng 365 ngày bao giờ cũng là thời gian hạnh phúc. Ngay cả lúc cãi nhau, hoặc sau cuộc phỏng vấn này có giận hờn nhau, vẫn hạnh phúc (cười).

Huy Hậu: Với những điều đã trải qua suốt 13 năm, anh chị muốn chia sẻ gì đến các bạn trẻ về chủ đề tình yêu?

Khánh Thi: Trong cuộc đời của mình, tôi từng thích và yêu rất nhiều người, nhưng mỗi giai đoạn đều khác nhau. Thích đôi khi là sự lựa chọn, còn yêu thì bản thân sẽ nghĩ về đối phương, hy sinh tất cả cho người đó, muốn dành trọn điều tốt đẹp cho người đó. Và cuối cùng, người mà mình gắn bó cả đời là người nào cho mình cảm giác nơi đâu cũng muốn đi cùng.

Thích, yêu và sống cùng nhau, những điều này rất dễ dàng nhưng đối khi giới trẻ hiện nay không nhận ra. Vì vậy, các bạn hãy cảm nhận nhiều hơn. Nếu thực sự là của nhau thì phải đưa nhau đi đến tận cùng, đừng bao giờ buông tay…

Cảm ơn Khánh Thi và Phan Hiển về cuộc trò chuyện này!

Khánh Thi - Phan Hiển: Cái kết cho chuyện tình cô trò 13 năm không hôn nhân - 15

Nội dung: Huy Hậu
Ảnh: Trần Đạt, Phan Anh ChristanLee
Thiết kế: Mộc Khải