Khánh Linh muốn làm người con dâu hiếu thảo
Cứ tưởng, Linh sẽ còn "một mình" lâu lâu trong niềm đam mê nghệ thuật, nên không ít người hơi... giật mình khi nghe tin Linh trở thành cô dâu vào tháng 10 vừa rồi.
Có một cô bé thường được ca sĩ Vũ Dậu cắp theo tới các nhà hát thành phố, thập thò bên cánh gà mắt tròn xoe nhìn phía những hàng ghế khán giả. Còn nghệ sĩ Ngọc Hướng thường gẩy những nốt nhạc đàn bầu luyến láy cho cô khán giả bé xíu ngồi dỏng tai nghe. Lớn một chút, cô bé lại trở thành cái đuôi của nhạc sĩ Ngọc Châu trong những buổi biểu diễn đầu tiên... Như bao cô cậu bé khác lớn lên trong âm nhạc, cô bé theo học piano từ nhỏ và học hết 5 năm sơ cấp. Nhưng có vẻ bé út trong nhà không muốn trở thành nghệ sĩ như bố, mẹ và anh trai. Càng lớn, cô bé chỉ chuyên tâm vào học văn hoá.
Khi chưa một khán giả nào nghe tới cái tên Khánh Linh, cô bé ấy đã theo học thanh nhạc cùng với một cậu bé khác có tên Tùng Dương. Cả hai sớm trở thành đôi bạn thân, cùng cất lên những câu hát trong veo thấm đượm ước mơ bước lên sân khấu trong những tiếng vỗ tay ấm áp. Mỗi đứa sớm bộc lộ "tiếng nói riêng", song có lẽ chính vì sự đối nghịch ấy đã xích họ lại gần nhau hơn, tìm trong 2 cực trái dấu tiếng nói tương đồng. Vì thế, sau này khi cùng học ở Nhạc viện Hà Nội, cả hai cùng học đều, chắc những môn phụ: ký xướng âm, ghi âm... Tình bạn của họ không chỉ là cảm giác quý mến, không chỉ do hợp nhau mà được đếm bằng quãng đường thời gian hiểu và giúp đỡ nhau.
Với nhiều khán giả, Linh như nàng công chúa ngủ trong rừng bị đánh thức bởi bài hát trong phim Chuyện nhà Mộc. Chưa lớn cũng chẳng thể gọi là cô bé, nhí nhảnh với cái miệng tươi xinh như hoa và đôi mắt biết cười - đó là cảm giác đầu tiên về Linh trên sân khấu. "Nụ hôn" thứ hai khiến Linh choàng tỉnh là những đêm hát Hoạ mi hót trong mưa ở Tuần Châu, trong giải Sao Mai 2003. Từ đó, khán giả quen mặt, thuộc tên Khánh Linh.
Nhưng Tùng Dương không nhìn cô bạn mình dưới cặp mắt cổ tích. Với Dương, Linh là cô bạn nhỏ hễ lái sang âm nhạc là nói thia lia như lên đồng. Là một bạn đồng nghiệp với khoảng thời gian không tính xuể trong những buổi tập, làm quen với sự kiên trì và cả khó khăn luôn xuất hiện đột nhiên. Đôi mắt biết cười còn biết làm quen với âu lo trước sức ép lớn để được công chúng yêu mến. Ngoài học hát, phải chú ý tới chế độ ăn uống, tập thể thao, lo săn lùng những điều mới mẻ trong mỗi lần ra sân khấu cúi chào khán giả.
Với khán giả, tuổi 20 của Khánh Linh như biết lay động những nốt nhạc cùng nhảy nhót. Dù đó là bài hát quen nghe thoáng buồn, hoặc trang nghiêm, Linh thổi lòng mình và gửi gắm nụ cười trong veo vào đó. Với đồng nghiệp, mọi người nói đùa nghe một câu đã biết "tông tích" là dân Nhạc viện. Với người bạn thân Tùng Dương, Linh là người biết lĩnh hội kỹ thuật, xử lý tác phẩm tốt và luôn dồi dào cảm xúc sáng tạo... Tình bạn giữa họ đang được khắc dấu bằng một album chung sắp ra mắt vào tháng 12 (mỗi người còn ra một album riêng cùng vào thời điểm đó).
Cứ tưởng, Linh sẽ còn "một mình" lâu lâu trong niềm đam mê nghệ thuật, nên không ít người hơi... giật mình khi nghe tin Linh trở thành cô dâu vào tháng 10 vừa rồi. Như một Khánh Linh đời thường giản dị và hơi khép mình trước chốn đông người, Linh chia sẻ những tâm sự giản dị: "Em không có gì khác biệt với những cô dâu khác, cũng cố gắng làm đúng đạo nghĩa một người con dâu thảo thôi. Chồng em là một người thương em và luôn chia sẻ với em những buồn vui trong cuộc sống"...
Theo VTV Web










