Khán giả khóc khi xem "Ngược chiều bình an" của Nhà hát Kịch Việt Nam
(Dân trí) - Nhiều khán giả rơi nước mắt khi xem những tình tiết xúc động trong kịch "Ngược chiều bình an". Tác phẩm khắc họa cuộc sống, công việc của những người lính cứu hỏa, do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng.
Tối 22/3, tại Nhà hát Kịch Việt Nam, vở kịch Ngược chiều bình an do Thiên Ân chắp bút, NSƯT Kiều Minh Hiếu đạo diễn, chính thức ra mắt khán giả.
Ngược chiều bình an lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về sự hy sinh anh dũng của 3 người lính cứu hỏa trong khi làm nhiệm vụ: Vũ Trọng Thanh (Thế Nguyên), Ngô Trung Tuấn (Ba Duy) và Hoàng Nhật Linh (Vũ Tuấn).
Ngoài ra, tác phẩm còn có sự tham gia của: NSND Lâm Tùng, NSƯT Nông Dũng Nam, diễn viên Thanh Hường, Diễm Hương, Hồng Phúc...

Khán giả khóc khi xem kịch "Ngược chiều bình an" của Nhà hát Kịch Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).
Vở kịch không chỉ tái hiện chân thực những nhiệm vụ nguy hiểm của người lính cứu hỏa mà còn đi sâu vào thế giới nội tâm của những người luôn đối diện lằn ranh sinh tử.
Tại đêm diễn, khán phòng gần 200 ghế ngồi của Nhà hát Kịch Việt Nam được lấp kín, khán giả đủ độ tuổi chăm chú xem vở diễn. Ở đoạn 3 người lính hy sinh trong đám cháy, nhiều người bật khóc vì xúc động.
Kết thúc đêm diễn, một vài khán giả lớn tuổi nán lại để chụp ảnh và động viên các nghệ sĩ.
Bà Trần Hồng Hạnh (56 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, khi chứng kiến những vất vả, hy sinh của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, bà đã khóc vì thương.
"Cảm ơn các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam đã có một vở kịch chân thực như vậy. Tôi càng thấy thấu hiểu và yêu hơn những người lính cứu hỏa", bà Hạnh tâm sự.
Đạo diễn, NSƯT Kiều Minh Hiếu - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết, khi đọc kịch bản, anh thấy rất thích thú bởi tác phẩm không chỉ khắc họa về sự mất mát, đau thương mà còn là những câu chuyện về tình đồng đội hay sự đấu tranh trước những cám dỗ trong nghề.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - chia sẻ tại buổi diễn (Ảnh: Ban tổ chức).
NSƯT Kiều Minh Hiếu nói rằng, việc sử dụng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu đã góp phần quan trọng vào thành công vở kịch. Ê-kíp cũng chú ý đến những chi tiết nhỏ như có phân cảnh đã sử dụng lửa thật để minh họa.
Theo nghệ sĩ Minh Hiếu, ê-kíp đã lựa chọn những chi tiết chân thực, cách khai thác gần gũi để đưa tác phẩm lên sân khấu. Vở kịch cũng có nhiều chi tiết nhẹ nhàng, hài hước, khắc họa rõ nét hơn về đời sống, tâm tư của những người lính cứu hỏa.
"Chúng tôi luôn tìm tòi, nghiên cứu để có được các giải pháp tối ưu, tạo nên một sân khấu ấn tượng, mang tính biểu tượng cao. Ngoài ra, để đảm bảo tính chính xác về chuyên môn, ê-kíp đã tham vấn, nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia, cán bộ trong ngành", Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam thông tin.

Phân cảnh lấy nhiều nước mắt của khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).
Vở kịch tiếp tục được công diễn vào các ngày 5, 11, 12 và 18/4 tại Nhà hát Kịch Việt Nam.