Khai mạc triển lãm "Túc duyên" tại Hà Nội

Hà Thanh

(Dân trí) - Đây là lần đầu tiên các sáng tác đặc sắc nhất của họa sĩ Đinh Quân thuộc bộ sưu tập của nhà sưu tập Đỗ Tú Oanh được giới thiệu đến công chúng.

Triển lãm Túc duyên là một hành trình nghệ thuật cảm xúc, tôn vinh các sáng tác đặc sắc của họa sĩ Đinh Quân được sưu tầm bởi nhà sưu tập Đỗ Tú Oanh. Từ 65 tác phẩm trên đa dạng chất liệu, 41 tác phẩm được chọn lọc trưng bày đại diện tại triển lãm.

Tác phẩm của ông mang khuynh hướng biểu hiện lãng mạn hậu Đổi Mới, tiến tới sung mãn với nhịp điệu của hình và nét, và rồi nương lại với sự yên bình, nắm bắt cái cốt lõi của vạn vật thông qua hệ thống phi khách thể trong hội họa. Mặt khác, nội dung bộ tranh cũng mang tính phổ quát, phóng chiếu tất thảy mọi khúc quanh trong đời sống con người từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành, trải qua nhiều biến dịch.

Khai mạc triển lãm Túc duyên tại Hà Nội - 1

Bức tranh sơn mài "Thanh tân" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Họa sĩ Đinh Quân chia sẻ về hành trình vẽ tranh của mình, đi từ cái lãng mạn của vẻ đẹp thiếu nữ khoảng trước năm 2000, sau đó là gần 7 năm thâm nhập vào các vấn đề xã hội từ 2002 tới 2009 và tiếp tục càng đi đường dài càng trừu tượng hóa hình thể xung quanh theo lối có lúc ê chề, chảy xệ, u uất, có lúc phóng khoáng hơn và tràn đầy hy vọng.

"Vẽ cũng giống như gương soi cuộc sống. Hành trình này diễn ra tự nhiên, giản dị và đi từ đời thực vào công việc. Sự tối giản đến như Đạo, tôi không cố tình. Mọi thứ diễn ra giống dòng sông luôn luôn chảy, không có gì đứng yên. Khi không còn lệ thuộc vào bất kể thứ gì là lúc ta tĩnh tại nhận ra thiên thu trong khoảnh khắc. Không chủ đích nắm bắt hình thể và dần lược bỏ đi những điều rườm rà trong đời sống, mọi sự vật hiện tượng đến và đi ở hội họa của tôi như cách vận hành tự nhiên", ông nói.

Nhà sưu tập Đỗ Tú Oanh cũng chia sẻ: "Tranh của Đinh Quân với tôi giống như một trang đời, trong đó có sự non nớt, có sự hân hoan, có những khát vọng; có những trăn trở và có cả những niềm đau; có những ngã rẽ, có sự tinh lược, bình yên, thiền định tựa hồ những tác phẩm trừu tượng tối giản của anh trong những tháng năm gần đây.

Giống như họa sĩ, qua các tác phẩm, người sưu tập như tôi cũng thể hiện cảm quan và cảm xúc của mình, nhưng theo một cách gián tiếp. Tôi hiểu rằng bản thân mình có một sự kết nối nhất định với các tác phẩm của anh. Bộ sưu tập này cũng là một phần trong tôi, là sự nối dài định nghĩa của tôi về bản ngã của mình".

Khai mạc triển lãm Túc duyên tại Hà Nội - 2

Tác phẩm "Giao" tại triển lãm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Khai mạc triển lãm Túc duyên tại Hà Nội - 3

"Giao hưởng mùa hạ" chiếm thiện cảm của nhiều khách tham quan triển lãm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam viết lời ngỏ về triển lãm: "Đinh Quân đã đi từ Biểu hiện, qua Trừu tượng, Biểu hiện rồi neo lại ở Siêu thực, lật một trang khác tràn đầy sự sung mãn của năng lượng sáng tạo.

Quân đã có những ngày nắng tháng năm và những chiều mưa tháng sáu cuốn xoáy trong sắc trắng hoang ảo từ xa của hoa loa kèn và cúc dại ngoài bãi sông. Bất kỳ ai, lòng như có Phật hiện. Ta chợt ngộ ra hình và sắc, đạo và đời muôn thuở vẫn miên viễn dưới đáy vóc trong sâu…".

Triển lãm mở cửa tự do, kéo dài từ ngày 8/6 đến hết ngày 14/6 tại Mơ Artspace, Hà Nội.

Họa sĩ Đinh Quân sinh năm 1964 tại thành phố cảng Hải Phòng. Ông theo học nghệ thuật tranh sơn mài và tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1990. Họa sĩ Đinh Quân được biết tới là một trong những họa sĩ đương đại có tiếng của Việt Nam với các sáng tác được triển lãm ở 15 quốc gia.

Ngoài ra, tác phẩm của ông cũng góp mặt trong các bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Fukuoka (Nhật Bản), Bảo tàng  Mỹ thuật Việt Nam, Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia Malaysia…