DMagazine

Khả Ngân dốc lòng kể hết tin đồn tình cảm với Thanh Sơn

(Dân trí) - "Đầu tiên khi gặp anh Thanh Sơn, tôi không thích lắm vì nghĩ anh có vẻ khó gần và gia trưởng. Tuy nhiên sau đó tôi ấn tượng với anh, kiểu ngoài lạnh trong ấm, chia sẻ với tôi rất nhiều", Khả Ngân nói.

 

Khả Ngân dốc lòng kể hết tin đồn tình cảm với Thanh Sơn - 1

"Những ngày Tết vừa qua, tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tôi bày biện, cúng trong nhà sau đó về thăm nội, ngoại, dành thời gian cho họ hàng.

Mỗi năm, tôi nhận thấy bản thân trưởng thành và chín chắn hơn. Ngày Tết, được ăn củ kiệu và thịt kho hột vịt ngoại làm là điều hạnh phúc nhất đối với tôi.

Hai món đó tôi không bao giờ bỏ được. Đó là lý do sau Tết tôi thường mũm mĩm hơn", Khả Ngân chia sẻ (cười).

Khả Ngân dốc lòng kể hết tin đồn tình cảm với Thanh Sơn - 2

BẮC TIẾN LÀ BƯỚC TIẾN TRONG SỰ NGHIỆP

Nhìn lại năm 2021, sự thành công của phim "11 tháng 5 ngày" có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của bạn?

- "11 tháng 5 ngày" là dự án phim truyền hình thứ ba tôi tham gia, lâu rồi tôi mới tham gia phim truyền hình. Ban đầu, tôi không nghĩ phim sẽ thành công đến vậy, đây là lần đầu tôi Bắc tiến.

Khi nhận dự án, tôi không nghĩ đến việc mình sẽ nhận được gì, tôi chỉ biết đây là cơ hội tốt để học hỏi, phát triển bản thân.

Trong năm 2021, tôi có được niềm tin, sự yêu mến của khán giả, quan trọng hơn là bước đầu được các anh chị đồng nghiệp nhìn nhận khả năng.

Lúc mới vào nghề, nhắc đến tôi, mọi người chỉ biết tôi là người mẫu ảnh nhưng không biết tôi nổi bật ở lĩnh vực nào, mọi thứ chỉ dừng ở lưng chừng. Sau dự án này, tôi mới được công nhận là một diễn viên.

Thường thành công sẽ đến sau nỗ lực và cả áp lực, vậy Khả Ngân đã trải qua khó khăn gì trong thời gian Bắc tiến?

- Thời điểm quay phim từ tháng 3 đến cuối tháng 10, tôi rất áp lực. Dịch bệnh bùng phát, tôi chỉ có một thân một mình ở Hà Nội. Lúc ấy tôi lo lắm, hoài nghi không biết mọi nỗ lực, cố gắng của mình có được đón nhận không.

Từ khi vào nghề, đây là lần đầu tôi cảm nhận được khó khăn là như thế nào. Tôi không biết có vượt qua được hay không, lúc ấy tôi đã leo lên thuyền rồi, nên tôi phải cố gắng tiếp tục, không được bỏ cuộc. Tôi "tĩnh lại" và dần trưởng thành.

Khi phim thành công, nhìn lại khoảng thời gian đã trải qua, tôi nhận ra, tất cả là do tôi đã cố gắng không bỏ cuộc. Mọi nỗ lực bây giờ đã nhận được thành quả, tôi cảm thấy rất vui.

Khả Ngân dốc lòng kể hết tin đồn tình cảm với Thanh Sơn - 3

Hiện tại, phim truyền hình Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển. Sau thành công của phim "11 tháng 5 ngày", bạn dự định chuyển hướng tập trung vào lĩnh vực diễn viên hay quay lại TPHCM làm nghệ sĩ đa năng?

- Việc tiếp tục ra Bắc đóng phim còn phụ thuộc vào chuyện có duyên hay không. Nếu như có kịch bản phù hợp tôi sẽ tiếp tục. Trong ngành giải trí, hai miền nên kết hợp với nhau để phát triển mạnh mẽ.

Việc nhận đóng phim kế tiếp, tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào để không có sự so sánh với vai diễn Tuệ Nhi trong "11 tháng 5 ngày".

Khi tham gia vào một dự án nào, tôi đều đặt tình cảm của mình vào nhiều nên không thể trở về bình thường nhanh được.

Trước mắt tôi sẽ tham gia phim điện ảnh. Tôi phải cố gắng, chăm chỉ hơn để làm mình nổi bật, để mọi người cảm thấy Khả Ngân quay lại điện ảnh lần này khác biệt hơn so với các phim điện ảnh trước.

"LÀ DIỄN VIÊN KHI BỊ CHÊ DIỄN XUẤT KÉM, ĐƠ
THÌ TÔI PHẢI XEM LẠI BẢN THÂN"

Khả Ngân từng đón nhận những lời chê bai của khán giả, điều này có khiến bạn e dè khi muốn đột phá?

- Có một chút. Khi "100 ngày bên em" được phát sóng, thời điểm đó phim không tạo được sự thành công như mong muốn.

Nhưng ngược lại, tôi nhận được sự ủng hộ của khán giả. Không chỉ riêng tôi, tất cả các diễn viên trong nghề đều luôn cảm thấy nhân vật trước mình làm quá tốt, nhân vật sau làm không tốt bằng thì lo sợ khán giả sẽ quay lưng với mình.

Nỗi sợ đó do bản thân mỗi người tự tạo ra và tôi sẽ lấy đó làm động lực thúc đẩy mình cố gắng hơn.

Sau mỗi dự án, tôi rút ra được nhiều bài học, sai hay đúng, tốt hay dở chính bản thân nghệ sĩ mới hiểu rõ được, sự đánh giá của khán giả chỉ là một phần.

Như "Hậu duệ mặt trời", tôi nghĩ phim sẽ rất nổi. Khi phim phát sóng, mức độ thành công của phim không được như mong đợi, tôi cũng bị chê bai nhiều về diễn xuất, thần thái, vẫn chưa được mọi người công nhận.

Ở phim "11 tháng 5 ngày", tôi cố gắng tăng khả năng diễn xuất, biểu cảm khuôn mặt không bị đơ, phát âm rõ hơn, diễn tự nhiên hơn, không bị gồng. Và tôi đang dần cải thiện được nhược điểm của mình.

Khi nghệ sĩ có những vai diễn chưa làm hài lòng, hợp ý khán giả, họ để lại những bình luận gay gắt. Bạn vượt qua điều đó như thế nào?

- Là diễn viên khi bị chê diễn xuất kém, đơ thì tôi phải xem lại bản thân vì tôi diễn cho khán giả xem chứ không phải để phục vụ bản thân.

Nghệ sĩ cũng nên đọc các bình luận của khán giả. Và tôi hiểu con người không ai hoàn hảo cả, không ai làm gì cũng thành công, được khán giả đón nhận từ ban đầu.

Như đợt vừa rồi tôi ra Bắc, tôi bị áp lực mọi thứ, môi trường mới, mọi thứ lạ lẫm, không ai bên cạnh. Tới lúc phát sóng 2 tập đầu, khán giả chửi tôi rất nhiều, nhưng tôi phải đọc những bình luận đó mới biết được khán giả đang nghĩ gì về mình, mình làm chưa tốt ở đâu.

Tôi biết, tôi là diễn viên tay ngang không qua trường lớp đào tạo nên những kinh nghiệm tôi thể hiện lên nhân vật hầu như là cảm xúc riêng của mình. Tôi gom góp từng chút sự hướng dẫn, chỉ bảo của mọi người, từ đó tìm ra cái riêng của mình.

Những lúc mọi người chửi tôi, mọi người chỉ thỏa mãn lòng mình, mọi người đâu biết được tôi đang ở một góc nào đó bị tổn thương, tôi lấy sự tổn thương đó làm động lực để phát triển mình hơn.

Cuộc sống bên ngoài cũng giống như một bộ phim, nếu mình sống tốt thì đến cuối mình sẽ nhận lại điều tốt đẹp hoặc ngược lại.

Khả Ngân dốc lòng kể hết tin đồn tình cảm với Thanh Sơn - 4

"Tôi là người khá nhạy cảm về tâm lý, mọi người thấy tôi mạnh mẽ, thật ra ai dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu lòng", Khả Ngân tâm sự.

MẤT TẤT CẢ NHƯNG CŨNG BẮT ĐẦU CÓ THỨ

THẬT SỰ THUỘC VỀ MÌNH

Được biết năm vừa qua Khả Ngân đã trải qua nhiều cú sốc lớn về tinh thần lẫn vật chất?

- Tôi nghĩ trong một đời người sẽ có người đến và người đi. Thời điểm đó, tôi và ê-kíp cũ có những xung đột, không có tiếng nói chung, công việc chồng chất lên nhau.

Thời điểm dịch ai cũng khó khăn, có nhiều tâm trạng tiêu cực từ đó và chúng tôi dần dần rời xa nhau.

Tôi là người khá tình cảm, bất kì mối quan hệ nào tôi cũng đặt tình cảm của mình vào. Khi làm việc với nhau, quá trình không dài cũng không ngắn nhưng nó là cả thanh xuân của tôi, đột nhiên lại có sự thay đổi bất chợt tôi hoang mang lắm.

Tôi tiếc khoảng thời gian trước đó, mọi thứ đều ổn. Nhưng bây giờ tôi và ê-kíp buộc phải rời bỏ nhau, việc ngại nhất là phải tìm một ê-kíp mới, người đồng hành mới.

Năm 2021 cũng là năm tam tai cuối cùng của tôi. Trong nhân số học, tôi là người năm số 7, tức là năm mất mát. Vì vậy những sự ra đi đơn giản chỉ là duyên đến và duyên đi, đến thời điểm đó phải như vậy.

Mỗi khi xuất hiện, Khả Ngân được nhắc đến không chỉ về phim mà còn vấn đề tình cảm nữa. Đến khi tham gia phim ngoài Hà Nội, trên các diễn đàn liên tục nói về vấn đề tình cảm. Bạn có cảm thấy bất tiện không?

- Tôi không dám nói là phiền, mọi người có quan tâm tôi mới thắc mắc về tôi, nhiều khi nói từ phiền sẽ bị tổ quật (cười). Được nhắc đến trên các diễn đàn, nghệ sĩ nào cũng muốn cả.

Tôi biết từ trước đến giờ mọi người rất muốn biết chuyện tình cảm của tôi. Tôi cũng có chia sẻ với mọi người khi yêu ai, không yêu ai, tôi cũng ít khi thể hiện ra vì tôi cảm thấy không tốt, tôi sợ ồn ào.

Nếu hạnh phúc không nói nhưng đến lúc chia tay lại không tốt đẹp gì, tôi không thích chuyện tình cảm của mình trở thành đề tài, dù đau khổ tôi cũng chỉ muốn một mình chịu đựng thôi.

Trước đó tôi có đóng cặp với anh Jun Phạm, sau này với anh Thanh Sơn, do tôi tập trung, nhập tâm vào vai diễn quá, mọi người yêu mến mình nên mọi người gán ghép mình với bạn diễn.

Nhưng quan trọng phải đúng thời điểm, như tôi có đóng cặp với anh Song Luân, mọi người cũng cuồng nhiệt gán ghép tôi với anh Song Luân tuy không bằng với bây giờ. Sau đó hai anh em không có việc riêng nhiều, không có nhiều tương tác với nhau nên cũng không còn sự gán ghép đó nữa.

Tôi cũng không hiểu lắm, đa phần các phim trước, gần cuối phim mọi người mới bắt đầu gán ghép, còn phim này mới vài tập đầu mọi người bắt đầu gán ghép liên tục, chắc do mọi người cảm nhận được sự đáng yêu của vai diễn Tuệ Nhi - Hải Đăng (cười).

Khả Ngân dốc lòng kể hết tin đồn tình cảm với Thanh Sơn - 5

Mọi người phải cảm nhận được bạn đặt tình cảm của mình vào nhân vật mới tạo ra được hiệu ứng hóa học như vậy. Ngoài đời bạn và diễn viên Thanh Sơn có mối quan hệ như thế nào?

- Nói thật lần đầu gặp, tôi và anh Thanh Sơn đều có cái tôi rất cao. Đây là lần đầu tiên tôi ra Bắc, cũng là lần đầu anh Thanh Sơn đảm nhận vai chính.

Cái gì cũng là lần đầu tiên nên không chỉ riêng tôi, cả anh Sơn cũng nghiêm túc thể hiện bản thân mình cho khán giả thấy, phải thực sự làm tốt vai diễn này nên lúc đầu không tránh khỏi sự gượng gạo và cố gắng quá mức.

Khi diễn cả hai đều phô thế mạnh riêng của mình, không biết nương nhau. Lúc đó đạo diễn nói tôi và anh Sơn có cái tôi quá mạnh, ai cũng muốn phô diễn điểm mạnh và điều đó chỉ khiến nhân vật bị rời rạc.

Cuối cùng, hai anh em phải chịu khó ngồi lại, khi diễn sẽ để ý đối phương và nhường nhau hơn, nhịp điệu cân bằng lại thì bộ phim mới được đón nhận như vậy.

Sau khi kết thúc bộ phim, mối quan hệ của bạn và Thanh Sơn như thế nào?

- Không chỉ riêng anh Thanh Sơn mà đối với tất cả mọi người tôi vẫn giữ liên lạc như trước. Nhiều khi có công việc cần thiết, vô tình có dự án chung, liên lạc với nhau sẽ dễ hơn.

Bạn bè trong showbiz cũng khá hạn chế, trong khoảng thời gian ngắn vậy mình cũng không xác định được là bạn bè hay không, mình cũng nên trân trọng những mối quan hệ đó.

Vì người đến người đi trong cuộc đời mình, người ở lại và giữ được mối quan hệ lâu dài rất ít, tôi cảm thấy vui vì sau những dự án mình lại có thêm các anh chị đồng nghiệp, những người thân yêu.

Ấn tượng đầu tiên của bạn khi gặp anh Sơn như thế nào? Liệu anh ấy có hợp "gu" của bạn?

Nói thật, ấn tượng đầu tiên khi gặp anh Thanh Sơn là cũng không thích lắm vì tôi nghĩ anh có vẻ rất khó gần và gia trưởng.

Tuy nhiên sau đó tôi ấn tượng với anh, kiểu ngoài lạnh trong ấm, chia sẻ với tôi rất nhiều. Lần đầu tiên tôi ra Bắc, không chỉ riêng anh Thanh Sơn mà tất cả mọi người đều như nhau, không biết có hợp với nhau không. Nhưng khi tiếp xúc mọi người cũng dần gần gũi, dễ nói chuyện.

Khả Ngân dốc lòng kể hết tin đồn tình cảm với Thanh Sơn - 6

Khả Ngân và Thanh Sơn nhiều lần được ghép đôi khi đóng chung "11 tháng 5 ngày".

Điều gì ở Thanh Sơn khiến bạn quý và có thể kết nối mối quan hệ bạn bè?

- Điều đầu tiên, tôi ấn tượng anh Thanh Sơn vì anh rất quan tâm mọi người, ai cũng quý anh ấy. Có thể anh ấy đã quen với mọi người trước đó rồi. Tôi là người mới ra, anh ấy cũng rất thoải mái với tôi.

Anh ấy nói chuyện với tôi rất nhiều. Trong mắt tôi, anh là một người hiền lành, cởi mở. Lần đầu tiên tôi gặp một người như vậy nên rất quý vì không ai cũng có thể như anh Sơn.

Ê-kíp làm phim, từ các anh âm thanh đến ánh sáng, mọi người thường chỉ đứng một góc thôi. Nếu mình không bắt chuyện, các anh cũng lủi thủi đi làm, tới gắn mic cho mình, hoặc chỉnh ánh sáng, không tương tác với ai.

Tôi phải cởi mở hơn vì mình đang làm việc chung, không thể vì là một diễn viên mà có thể chảnh được. Đó cũng là điều tôi học hỏi từ anh Sơn.

Mọi người phải quan tâm chăm sóc yêu thương lẫn nhau như một gia đình, lúc đó sự thành công của mình mới được công nhận.

Nội dung: Trịnh Trang - Phương Nhung
Ảnh: NSCC