Kate Winslet: "Ở tôi chẳng có gì hoàn hảo"

(Dân trí) - Người đẹp của phim Titanic khẳng định với phóng viên rằng: "Nếu có gì không hoàn hảo ở tôi thì đó là... tất cả mọi thứ".

Kate Winslet là một người yêu thương và lo lắng cho con cái tới mức, cuối tuần trước cô và chồng bay sang Mỹ cùng một lúc nhưng họ không đi và về trên cùng một chuyến bay.

 

Kate nói: "Có thể bạn thấy tôi hơi buồn cười nhưng thực sự là tôi muốn giảm bớt khả năng rủi ro nhất có thể, đi khác chuyến bay, tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn, tôi muốn các con của tôi luôn có bố hoặc mẹ chăm sóc. Sam bảo tôi rằng: "Nếu em không lo lắng đến thế thì chúng ta đã có thời gian ở bên nhau nhiều hơn...".

 

Ngày nay, công việc của Kate Winslet phụ thuộc nhiều vào lịch học hành của các con và kỳ nghỉ của cả gia đình, cô không bao giờ từ bỏ đam mê điện ảnh nhưng cũng không vì nó mà sao nhãng việc gia đình.

 

Kate Winslet: "Ở tôi chẳng có gì hoàn hảo" - 1
 Vợ chồng Kate Winslet

 

18 tháng trước, Kate Winslet hoàn thành hai bộ phim cùng một lúc là Revolutionary RoadThe Reader và hai bộ phim sẽ được công chiếu trong tháng 1 tới. The Reader chiếu vào 2/1 và Revolutionary Road - 30/1.

 

Trong Revolutionary Road, bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Richard Yates, Kate Winslet đóng cặp với bạn diễn trong Titanic Leonardo DiCaprio và đây cũng là lần đầu tiên cô đóng phim với chồng là đạo diễn.

 

Kate Winslet: "Ở tôi chẳng có gì hoàn hảo" - 2
Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trong phim Revolutionary Road

 

Nói về bạn diễn của mình, Kate cho biết: "Đó là một người khiến tôi cười nghiêng ngả trong các bữa tiệc vậy mà giờ đây, trước mặt tôi, anh ấy nổi cơn giận dữ và đập tan chiếc ghế ra thành từng mảnh (một cảnh trong Revolutionary Road)".

 

Kate Winslet và Leonardo DiCaprio làm bạn với nhau đã gần 15 năm nay, khi đóng phim cùng nhau, họ tỏ ra quen thân tới mức chồng Kate lo rằng hai bạn diễn sẽ không tạo nên những cảnh tươi mới, hấp dẫn. Đôi khi Sam yêu cầu vợ nói lời thoại khác đi một chút so với kịch bản để phản ứng của Leo mạnh mẽ và ấn tượng hơn.

 

Trong The Reader, Kate Winslet đóng vai một nữ nhân viên thu tiền vé xe buýt làm việc ở Tây Đức - trước chiến tranh thế giới, một ngày nọ, cô giúp đỡ một anh chàng bị ốm, ngã vào sân nhà cô, mối quan hệ tình cảm của họ nảy sinh từ đó.

 

Kate Winslet: "Ở tôi chẳng có gì hoàn hảo" - 3
 Kate Winslet trong phim The Reader

 

Kate phải quay một vài cảnh khoả thân trong The Reader vì đó là cảnh cần thiết cho tính trọn vẹn của bộ phim. Cô khẳng định không bao giờ đóng cảnh khoả thân chỉ vì mục đích "câu khách" đơn thuần.

 

Mới đây, Kate xuất hiện rất gợi cảm trên tạp chí Vanity Fair và cô thực hiện buổi chụp hình đó mà không hề nói với chồng, cô chỉ mang ảnh về cho chồng xem khi đã sắp tới ngày ra báo.

 

"Tôi không thảo luận về việc này với chồng", Kate nói, "trong bộ ảnh này tôi hoá thân thành một người khác (diễn viên Catherine Deneuve) chứ đó không phải thực sự là tôi. Chúng tôi mất hơn 6 giờ chuẩn bị cho buổi chụp hình này, bao gồm cả ánh sáng, trang điểm, làm tóc...".

 

Kate Winslet: "Ở tôi chẳng có gì hoàn hảo" - 4
Kate Winslet gợi cảm trên Vanity Fair

 

Với câu hỏi "Cô cảm thấy thế nào về thân hình của mình?", Kate nói: "Tôi nghĩ tôi làm thế là được rồi. Tôi đã 33 tuổi và hai lần sinh nở... Tôi không bao giờ nhìn vào gương và nói "mình thật đẹp". Không ai hoàn hảo, tôi tin là trên thế giới không có sự hoàn hảo, tôi cũng thế thôi. Nếu bạn hỏi tôi, ở tôi cái gì là không hoàn hảo thì tôi sẽ nói là: Tất cả mọi thứ".

 

Kate Winslet: "Ở tôi chẳng có gì hoàn hảo" - 5
 

 

"Bụng tôi đầy nếp nhăn sau khi sinh con, ngực chảy xệ, tôi không phải siêu mẫu, tôi cũng không tập thể dục, tôi không có huấn luyện viên riêng và tôi ăn uống thoải mái để giữ cho cơ thể khoẻ mạnh. Đôi khi tôi có tập thể dục theo băng hình, trong phòng khách, tôi chỉ thích tập thế thôi, không bị ai nhòm ngó và không bị ai thúc giục phải tập chăm chỉ hơn, quyết liệt hơn".

 

Nàng Rose của phim Titanic thừa nhận là cô "đẫy đà" hơn tất cả các nữ diễn viên khác vì cô không thể ép mình vào một chế độ ăn kiêng nào cả.

 

Kate Winslet: "Ở tôi chẳng có gì hoàn hảo" - 6
 

 

Kate nói: "Sự thực là tôi ăn tất cả những thứ mình thích trừ mỳ Ý vì tôi không thích món đó. Tôi thường nấu ăn cho cả nhà rồi sau đó dọn bàn ăn và rửa bát. Cuộc sống của tôi là vậy, bận bịu, phức tạp. Tôi thích dành thời gian chăm sóc con cái nhưng không quá nuông chiều chúng. Con tôi phải tự biết bỏ quần áo vào máy giặt hoặc dọn bát đĩa vào chậu rửa.".

 

Mời các bạn nghe lại ca khúc What if do Kate Winslet thể hiện:

 

Vĩnh Ngọc

Theo DM