Kasim Hoàng Vũ: Đàn ông phải có sự nghiệp

"Những gì đã qua trong quá khứ đều là những kỷ niệm đẹp. Nghi Văn đã có bạn trai, Thùy Vân (nhóm Tik Tik Tak) ổn định bên chồng con, chúng tôi vẫn là đồng nghiệp tốt. Giờ tôi hạnh phúc vì công việc tốt, mẹ khỏe mạnh và làm việc chung với mình", Kasim Hoàng Vũ tâm sự.

Vì sao anh lại để mẹ là người quản lý cho mình khi thanh niên trai tráng mà cứ có mẹ kè kè bên cạnh có khi sẽ bị chê là yếu đuối?

 

Từ lâu, tôi đã muốn mẹ làm quản lý. Mẹ cùng nghề, đi trước nên hiểu biết nhiều chuyện, sẽ nói sự thật với tôi nhiều hơn bất cứ người nào khác. Người ngoài vì muốn mình vui nên họ sẽ nói cho mình vừa lòng hoặc không nói hết cái sai của mình. Như thế tôi sẽ không thấy hết những ưu, nhược điểm của mình nên không hoàn thiện được.

 

Mẹ làm quản lý thì có gì khác?

 

Dĩ nhiên là bị "soi mói" nhiều hơn (cười). Mẹ giữ tiền cát-xê cho con và cũng lo lắng cho con như bất cứ bà mẹ nào! Tiền các show diễn hội nghị khách hàng, show quảng cáo mẹ thường giữ lại để tái đầu tư. Bù lại "ca sĩ con" được tự do sau 24 giờ, nghĩa là sau giờ diễn, muốn làm gì thì làm, quan trọng là phải biết giữ sức khỏe cho tốt.

 

Mở phòng thu riêng ở nhà, phải chăng đây là bước đệm để anh trở thành một chuyên gia phòng thu trong tương lai?

 

Tôi không mê gì ngoài phòng thu. Đi đâu về, dù mệt mấy cũng phải mở phòng thu lên, mày mò máy móc, chỉnh sửa một hồi rồi mới nghỉ ngơi. Hai album mới của tôi có mấy bài cũng được thu tại nhà đấy. Tôi mở phòng thu khoảng 1 năm nay, cứ tha đồ vừa tiền về xài, khi có tiền lại đổi đồ xịn hơn. Album Vì em của tôi cũng được thu toàn bộ ở nhà.

 

Ra một chuỗi album bắt đầu bằng từ "vì": "Vì yêu", "Vì đâu", "Vì sao" và sắp lại là "Vì em". Có ý kiến cho rằng anh muốn gây hiệu ứng tương tự như "Kiếp đỏ đen", "Kiếp đạo tặc"... của Duy Mạnh. Anh nghĩ sao?

 

Thật ra, đó là kế hoạch từ album đầu tiên. Khi nhạc sĩ Xuân Hiếu đưa bài Vì đâu, tôi đã nghĩ tại sao mình không có chuỗi bài hát làm chủ đề với chữ "vì"? Điều này cũng hay vì sẽ tạo thành một cái gì đó của Kasim để khán giả nhớ đến. Vì em sẽ là album cuối cùng trong chuỗi album mang chủ đề "vì".

 

Anh có thể nói gì về  những chuyện tình đã đi qua với các nữ đồng nghiệp?

 

Những gì đã qua trong quá khứ đều là những kỷ niệm đẹp. Nghi Văn đã có bạn trai, Thùy Vân (nhóm Tik Tik Tak) đã ổn định bên chồng con, giờ chúng tôi vẫn là đồng nghiệp tốt. Giờ tôi hạnh phúc vì công việc tốt, mẹ khỏe mạnh và làm việc chung với mình. Sự nghiệp là hàng đầu, đàn ông phải có sự nghiệp thì mới lo lắng được cho gia đình riêng và mẹ của mình.

 

Tại sao anh không có ý định độc quyền bất cứ bài hát nào trong khi phong trào "độc quyền" đang phát triển rầm rộ?

 

Tôi không có ý định đó, không muốn giữ cho riêng mình. Các ca sĩ nổi tiếng nước ngoài cũng hát lại bài của nhau đấy thôi. Tôi cũng không sợ người khác hát hay hơn mình. Có nhiều người cùng hát, bài hát sẽ được quảng bá nhiều hơn, khán giả dễ có sự so sánh, còn nếu mình hát dở hơn thì đó cũng là sự cảnh báo cần thiết.

 

Nam ca sĩ bây giờ chuộng kiểu tóc Hàn Quốc, riêng kiểu tóc của anh ít đụng hàng, anh thấy sao?

 

Tôi không nghĩ để tóc cho khác người hay tạo hiệu quả sân khấu. Tôi có mái tóc xoăn, dù ngắn hay dài đều phải chải ngược lên, nên để dài thử xem sao. Hơn nữa, tôi thích các nhân vật anh hùng trong phim Hollywood để tóc dài nhìn rất nam tính, rất ngầu nên để thử thấy cũng được. Tôi không quan tâm đến các ý kiến về đầu tóc của mình vì tôi thấy tự tin thì mới dám bước ra ngoài.

 

Còn chuyện xỏ lỗ tai thì sao?

 

Chuyện này lâu rồi, hồi đó chơi với ca sĩ Yzak. Lúc anh ấy đi bấm lỗ tai rủ rê tôi đi theo. Mê rock, mê nhạc Nguyễn Cường nên tôi cũng “bon chen” đi bấm hai lỗ cho có vẻ rock và hoang dã Tây Nguyên chút xíu.

 

Theo Thời Trang Trẻ