Justin Bieber ân hận vì hành xử thiếu chuyên nghiệp trên sân khấu

(Dân trí) - Sau giây phút “bốc hơi” trên sân khấu ở Manchester, nước Anh, “hoàng tử nhạc pop” Justin Bieber đã phải chân thành nhận lỗi với người hâm mộ.


Justin Bieber vừa xin lỗi fans…

Justin Bieber vừa xin lỗi fans…

… vì cách cư xử trên sân khấu ở Manchester
… vì cách cư xử trên sân khấu ở Manchester

Trong đêm nhạc gần đây diễn ra ở Manchester, nước Anh, “hoàng tử nhạc pop” Justin Bieber đã cư xử theo cách tương đối thiếu chuyên nghiệp khi đường đột bỏ đi ngay giữa phần trình diễn. Tuy nhiên, điều may mắn là sau đó Justin đã nhận ra sai lầm và thẳng thắn lên tiếng nhận lỗi với các fan trên trang Twitter cá nhân.

“Hoàng tử nhạc pop” xúc động chia sẻ rằng: “Sẽ có những lần tôi nói ra những điều sai trái, bởi vì tôi là con người. Nhưng tôi không giả vờ hoàn hảo và tôi hy vọng Chúa điều đó, bạn biết đấy, tôi không phải lúc nào cũng nói ra điều đúng đắn vì nếu có trường hợp đó thì tôi sẽ thành một con robot mất, và tôi chỉ là, tôi không phải một con robot. Có những lần tôi buồn bã… có lần tôi thấy tức giận, có lần tôi sẽ trở nên nản lòng. Nhưng tôi luôn luôn là chính mình trên sân khấu này”.

Nam ca sĩ chỉ muốn được là chính mình trên sân khấu
Nam ca sĩ chỉ muốn được là chính mình trên sân khấu

Trước đó, khi xuất hiện trên sân khấu ca nhạc tại Manchester, Justin đã rất buồn phiền vì thái độ của một số đông khán giả bên dưới. Do có quá nhiều người la hét nên “hoàng tử nhạc pop” đã không thể chú tâm vào phần trình diễn và buộc phải nhắn nhủ đến các fan hâm mộ rằng “im lặng là vàng”.

Tuy nhiên, tiếng ồn ào vẫn chẳng hề giảm bớt khiến cho chủ nhân hit “Baby” vô cùng tức giận. Do thiếu kiềm chế nên Justin đã quẳng micro xuống sàn và đi về phía hậu trường trong sự ngỡ ngàng của đám đông. Phải mất ít phút sau, giọng ca 22 tuổi mới có thể trở lại sân khấu để tiếp tục trình diễn.

Justin muốn được tôn trọng và được nói lên suy nghĩ của mình
Justin muốn được tôn trọng và được nói lên suy nghĩ của mình

“Tôi chỉ đơn giản cảm thấy là, nếu tôi không sử dụng bục sân khấu này để nói ra điều tôi thực sự cảm thấy và nếu tôi không sử dụng chỗ này để trở thành người đàn ông mà tôi biết tôi đúng là như vậy, và để nói ra những điều từ trong trái tim tôi, thì đó là tôi đang đối xử với bản thân mình một cách bất công và tôi sẽ không khiến cho bất kỳ ai trong số khán giả có được công bằng”, Justin Bieber thẳng thắn kết luận.

Dung Nhi

Theo MR