Jimmii Nguyễn khép lại chuỗi ca khúc từng gây sốt thập niên 90

(Dân trí) - Sau 28 năm, trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, Jimmi Nguyễn hoàn thiện ca khúc “Tình như lá bay xa cuối cùng”, khép lại seri nhạc phẩm sống mãi với thời gian.

Năm 1992 những vần điệu đầu tiên của tác phẩm “Tình như lá bay xa” được hoàn thiện nhưng mãi đến tận năm 1996 ca khúc mới chính thức được tác giả phát hành. 

Jimmii Nguyễn khép lại chuỗi ca khúc từng gây sốt thập niên 90 - 1

Jimmii từng gây sốt với ca khúc "Tình như lá bay xa" vào thập niên 90.

Ngay sau đó một làn sóng yêu đến đắm say ca khúc này của Jimmii Nguyễn được lan truyền trong cộng đồng người yêu nhạc. Một dạo tất cả các quán karaoke đều có list “Tình như lá bay xa” và không ít những chàng trai đã “đốn gục” các cô gái thông qua lời bài hát này. Tiếp sau đó, khán giả yêu nhạc được đón nhận “Tình như lá bay xa 2”, với thành công không thua kém gì tác phẩm số 1. 

Đến nay các ca sĩ từ hàng gạo cội đến giới trẻ vẫn cover “Tình như lá bay xa” của Jimmii Nguyễn khiến ca khúc chưa bao giờ trở thành một bản nhạc cũ. Sau 28 năm, trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, Jimmi Nguyễn hoàn thiện ca khúc “Tình như lá bay xa cuối cùng”, khép lại seri nhạc phẩm sống mãi với thời gian. 

Cuộc hành trình 28 năm sáng tác không ngừng nghỉ, day dứt khôn nguôi để hoàn thiện đứa con tinh thần của người nghệ sĩ chính là mối giao cảm giữa âm thanh và ngôn ngữ. Chính mối giao cảm này đã đắp lớn hình hài cho tác phẩm. Cùng chất thơ dung dị, lời bài hát thực sự đã chạm đến những ngõ ngách sâu kín nhất trong tâm hồn những người cảm thụ nhạc.

Jimmii Nguyễn khép lại seria ca khúc từng gây sốt “Tình như lá bay xa”.

Jimmii Nguyễn chia sẻ, những câu hỏi của người hâm mộ về tác phẩm mới nhất: “Chiếc mic dùng trong video clip “Tình như lá bay xa cuối cùng” (phiên bản làm tại gia) tôi dùng mic củ chuối có lưới chống tạp âm nên nhìn trong rất… lạ nhưng nó chỉ là cái mic bình thường, ở đâu cũng có. Cây keyboard tôi đang dùng sau lưng tôi thay thế cho cây cũ vì quá chiếm diện tích và đã thành “lịch sử” rồi”.

Hà Tùng Long