Jessica Simpson: “Càng yêu nhiều, càng đau khổ nhiều!”

(Dân trí) - Tâm sự với phóng viên của tạp chí InStyle số tháng 11, Jessica Simpson cho biết: “Sau khi ly dị Nick Lachey, trái tim tôi đã thực sự tan vỡ và tôi nhận thấy rằng, nếu bạn càng yêu nhiều bạn lại càng đau khổ nhiều hơn. Có những đêm, tôi đi ngủ cùng với nước mắt”.

Và để giúp nữ ca sỹ, diễn viên kiêm nhà thiết kế này cảm thấy vui vẻ, thư giãn hơn, những người bạn thân thiết bên cô đã “thi nhau” đặt câu hỏi để Jessica Simpson trả lời trên tạp chí InStyle.

 

Ashlee Sipmson (em gái): Chị thích nhất điều gì khi có em gái?

 

Rất tuyệt vời, nhất là khi cô em đó còn trầm tĩnh hơn bà chị. Tôi cần nói chuyện với em tôi hàng ngày để xin lời khuyên khi gặp rắc rối trong cuộc sống, khi phải tranh luận với cha mẹ. Tôi lớn hơn em và từng trải hơn và vì thế, tôi hi vọng là em sẽ rút ra được nhiều bài học từ chính cuộc đời tôi, biết rằng cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì nên làm, cái gì không nên.

 

Nhà thiết kế Roberto Cavalli: Cô có bao nhiêu đôi giày và túi xách?

 

Ai mà đếm được cái đó chứ (cười lớn).

 

Độc giả tạp chí InStyle: Làm sao cô có thể chọn được những chiếc áo vừa với mình?

 

Tôi vừa tung ra bộ sưu tập mùa thu mang tên Jessica Intimates gồm quần áo mặc thường ngày và đồ lót. Ai lại thiết kế ra những món đồ mà họ không thể mặc chứ? Có những mẫu áo của tôi khi mặc vào, trông như bạn đang có “bầu” nhưng cũng rất hay đấy!

 

Diễn viên Rachel Leigh Cook: Không hiểu khi cô tức giận hay buồn chán, trông cô sẽ thế nào?

 

Khi nổi cáu hoặc rất buồn, tôi chỉ im lặng. Tôi không thích trút giận lên người khác. Cũng có thể tôi sẽ gọi điện để “buôn dưa lê” với em mình. Tôi không phải người có thể đương đầu với mọi khó khăn, nhiều lúc tôi cũng rất mềm yếu.

 

Độc giả tạp chí InStyle: Cô có ăn kiêng không?

 

Tôi rất “nuông chiều” bản thân và thường ăn mọi thứ mình thích. Khi cảm thấy buồn tẻ, tôi càng ăn nhiều hơn (cười).

 

Nhà thiết kế Roberto Cavalli: Cô mất bao lâu để chuẩn bị trước khi đến một buổi lễ?

 

Thường thì là hai giờ để làm tóc, trang điểm và chọn đồ. Tôi có những chuyên gia làm đẹp rất thân thiết và tôi rất vui vì được làm việc cùng với họ. Tuy nhiên, khi đến dự "bữa tiệc" thường niên của làng thời trang thế giới mang tên Costume Institute Gala hôm 9/5 vừa qua, tôi đã mất nhiều giờ hơn do chiếc váy của anh đấy Roberto, vì tôi thấp hơn cô người mẫu của anh rất nhiều và cái váy lại hơi dài…

 

Ashlee Sipmson (em gái): Khoảnh khắc tuổi thơ nào mà chị nhớ nhất?

 

Chị nghĩ là rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhưng có lẽ chị nhớ nhất một Giáng Sinh mà lần đầu tiên chúng ta có một cây thông thật. Mẹ trèo thang để mắc đèn lên ngọn cây thông và gọi cha tới giúp, cha chưa kịp ra thì mẹ bị ngã từ thang xuống, chị em mình cùng chạy ra, cha cũng thế và cả nhà cười phá lên với nhau…

 

Jessica Simpson: “Càng yêu nhiều, càng đau khổ nhiều!” - 1
 Buổi chụp hình của Jessica Simpson

 

Jessica Simpson: “Càng yêu nhiều, càng đau khổ nhiều!” - 2
 

 

Jessica Simpson: “Càng yêu nhiều, càng đau khổ nhiều!” - 3
 

 

Jessica Simpson: “Càng yêu nhiều, càng đau khổ nhiều!” - 4
 

 

Jessica Simpson: “Càng yêu nhiều, càng đau khổ nhiều!” - 5
 

 

Jessica Simpson: “Càng yêu nhiều, càng đau khổ nhiều!” - 6
 

 

Jessica Simpson: “Càng yêu nhiều, càng đau khổ nhiều!” - 7
 

 

Jessica Simpson: “Càng yêu nhiều, càng đau khổ nhiều!” - 8
 

 

Jessica Simpson: “Càng yêu nhiều, càng đau khổ nhiều!” - 9
 

 

Mời các bạn lắng nghe ca khúc These Boots Are Made For Walking của Jessica Simpson:

 

Vĩnh Ngọc

Theo InStyle