Jennifer Phạm - Hoa hậu của sự giản dị!

Không cầu kỳ, kiểu cách, Jennifer Phạm - Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006 thể hiện là một cô gái xinh đẹp nhưng giản dị, thân thiện, gần gũi và nhân ái với mọi người.

Hãy giới thiệu về bạn trong ba từ?

Giản dị, lạc quan và luôn vui cười.

Một ngày bình thường của bạn hiện nay là...?

Hiện giờ thì Jennifer vẫn còn theo học ngành Y ở Đại học University of California, Irvine. Ngày thường thì Jennifer đi học, đến chiều về đi tập thể dục và học bài.

Riêng những ngày cuối tuần thì mình thường bận rộn tham gia những chương trình biểu diễn thời trang hay các buổi hoạt động từ thiện, cộng đồng.

Nhìn Jennifer trên sân khấu rất lộng lẫy. Còn ngoài đời bạn là một cô gái như thế nào? Bạn có yêu thích đặc biệt một nhà thiết kế hay nhãn hiệu thời trang nào không?

Khi đi học mình thường chọn quần jeans với áo thun ngắn tay, đi chơi thỉnh thoảng mặc áo đầm với các màu sắc nhu mì như trắng, kem hay màu đen. Về thiết kế, Jennifer không nhất thiết phải có một nhãn hiệu hay trang phục của riêng nhà thiết kế nào. Chỉ cần mình thấy đẹp là được.

Jennifer có vẻ như rất ưa chuộng phong cách ăn mặc đơn giản. Bạn thấy tự tin nhất trong trang phục nào và vì sao?

Jennifer tự tin khi mặc quần jeans và áo kiểu thời trang nhưng không quá nổi hoặc cầu kỳ. Đơn giản thôi! Khi mà mình ăn mặc như vậy thì có thể thể hiện được nét đẹp riêng của mình và không chi phối sự chú ý của những người xung quanh.

Lúc đó thì mọi người sẽ để ý đến vẻ đẹp toát ra từ chính bản thân mình chứ không phải từ quần áo mình mặc. Nguyên tắc để các bạn gái trẻ ăn mặc đẹp hơn đó là dù mặc trang phục theo phong cách nào đi nữa, miễn là khi mặc lên người thể hiện sự tự tin của mình thì bạn sẽ thu hút được sự chú ý của  những người xung quanh.

Jennifer Phạm - Hoa hậu của sự giản dị! - 1

Jennifer Phạm - Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006

Phụ nữ là phái đẹp. Bạn lại đến từ Mỹ, một đất nước rất coi trọng vẻ đẹp ngoại hình. Theo bạn thì vẻ đẹp bên ngoài (nhan sắc, thời trang, kiểu tóc, mỹ phẩm) và vẻ đẹp bên trong (như trí tuệ, tâm hồn) của người phụ nữ cái nào quan trọng hơn?

Đương nhiên là vẻ đẹp bên trong luôn luôn quan trọng hơn. Dù một người phụ nữ có đẹp đến mấy mà không có trí tuệ, không có một tấm lòng tốt, không có nết na, thì người đó còn xấu hơn một người không có sắc đẹp bên ngoài nhưng lại có một nội tâm tuyệt đẹp. Vẻ đẹp bên ngoài sẽ phai dần theo thời gian, còn vẻ đẹp bên trong sẽ tồn tại mãi mãi.

Bạn thích nghe lời khen nào hơn - "xinh đẹp" hay là "thông minh"?

Cả hai được không? (cười) Nếu phải chọn một thôi thì Jennifer thích được khen là thông minh hơn. Người đẹp có rất nhiều, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, nhưng người thông minh thì ít. Khen Jennifer đẹp thì chỉ dừng lại nơi sự chiêm ngưỡng nhan sắc bên ngoài, nhưng sự thông minh thì khác. Có trí tuệ thì mình có thể sử dụng nó vào đời sống, sự nghiệp và tương lai.

Một người đàn ông ăn mặc như thế nào thì sẽ gây ấn tượng tốt đối với bạn và làm bạn chú ý?

Người đàn ông đó sẽ khiến Jennifer chú ý khi anh ấy ăn mặc rất bình thường, đơn giản như Jennifer vậy.

Rất cảm ơn bạn!

Theo Minh Khanh
Thế Giới Văn Hóa