James Blunt: “Cảm hứng để sáng tác là rượu!”

(Dân trí) - Trong bài phỏng vấn mới nhất trên tạp chí Life, ca sỹ người Anh, James Blunt đã tâm sự rằng: “Tôi thích uống rượu cho đến khi đã chếnh choáng say và tìm một góc tĩnh lặng để sáng tác. Tôi thường viết những ca khúc để nói về những điều đã qua trong cuộc đời mình…”

Năm 1999, khi Britney và N’SYNC đang là những cái tên cực “hot” thì James Blunt vẫn đang nằm trong lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo. Lúc đó James Blunt 25 tuổi và mang quân hàm đại úy (thuộc quân đội Anh).

 

Sau khi rời quân ngũ, cuối tháng 10/04, James Blunt phát hành album đầu tay với tựa đề Back to Bedlam. Những giai điệu sâu lắng và trữ tình trong album này đã tạo nên một làn sóng thưởng thức âm nhạc mới ở Anh và đưa tên tuổi James Blunt trở thành một trong những ca sỹ nổi tiếng nhất tại xứ sở sương mù.

 

Ca khúc ấn tượng nhất trong album này chính là You're Beautiful, một bài hát mà sau khi phát hành vài ngày đã “chễm chệ” tại vị trí số 1 của bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ, Ai len và Anh. You're Beautiful cũng mang về cho James hàng chục giải thưởng âm nhạc danh giá và 5 đề cử tại lễ trao giải Grammy.

 

Kể từ tháng 5/05, khi James Blunt hẹn hò với siêu mẫu xinh đẹp Petra Nemcova thì cái tên của anh càng trở nên ăn khách. Báo chí luôn muốn biết, mối quan hệ của cặp đôi nổi tiếng này rồi sẽ đi đến đâu…

 

Và dưới đây là trích đoạn phỏng vấn của tạp chí Life với ca sỹ James Blunt:

 

Không thể tưởng tượng là James Blunt vẫn thường lang thang đến các quán rượu?

 

Gần đây thì quả thực tôi không còn giữ được thói quen đó. Trước kia, tôi thường mang quần áo đi giặt là và không quên khoác theo cây đàn ghitar, cứ như thế đi giữa phố đông, Giờ thì quá bận rộn, mỗi ngày tôi lại ở một thành phố hoặc một đất nước khác.

 

“You’re Beautiful” vừa trở thành 1 trong 20 ca khúc kinh điển của thế kỷ này, anh có ngạc nhiên không?

 

Ai là giám khảo vậy? Tôi biết nhiều người không thích bài hát đó. Tôi viết ca khúc này để giành cho bạn gái cũ của tôi và chỉ viết trong 2 tiếng rưỡi…

 

Anh có gặp lại bạn gái mình sau đó không?

 

Không hề, tuy nhiên, đối với tôi, cô ấy luôn là 1 người đặc biệt.

 

Anh làm quen với âm nhạc từ khi nào?

 

Tôi nghe nhạc của Beach Boys, the Beatles, Don McLean bằng chiếc radio của mẹ. 5 tuổi, mẹ sắm cho tôi cây đàn violin và 7 tuổi, tôi bắt đầu chơi piano, tuy nhiên, tôi chẳng thích chơi đàn lắm đâu, lúc đó, mẹ tôi thích hơn là tôi!

 

Tuổi thơ của anh đã trôi qua như thế nào?

 

Gia đình chúng tôi liên tục chuyển chỗ ở và mỗi lần chuyển chỗ tôi lại có thêm những người bạn mới. Giờ đây công việc của tôi cũng như vậy, nó khiến tôi thấy mình rất tự do và thoải mái.

 

6 tháng ở Kosovo đã gây ấn tượng như thế nào với anh?

 

Một nơi mà cuộc chiến tranh khốc liệt và dữ dội nhất, nơi mà con người hầu như chẳng còn có cảm giác xúc động và nhân ái với nhau nữa…Tôi không bao giờ biết, khi nào thì mình được ăn, được ngủ.

 

Và anh đã viết ca khúc “No Bravery” ở nơi đóng quân?

 

Tôi uống rất nhiều rượu và sau đó tìm một nơi tĩnh lặng để sáng tác. Tôi thường viết các bài hát với cảm xúc thật của mình.

 

Anh có ý định kết hôn chưa?

 

Tôi có vài người bạn đã lập gia đình và sinh con. Họ thường nghĩ, Chúa đã giúp họ làm được những điều đó nhưng tôi thì nghĩ, chính họ đã thực hiện được những điều lớn lao ấy. Còn tôi, đám cưới ư? ai biết trước được, tôi cũng sẽ cố gắng thôi…

 

Còn đây là những tấm ảnh "độc" của James Blunt và sẽ do chính anh giới thiệu:

 

James Blunt: “Cảm hứng để sáng tác là rượu!” - 1

Mọi người thường nghĩ, tôi là người rất trầm lặng và chỉ biết ở nhà vào buổi tối nhưng sự thực thì tôi vô cùng ham mê tiệc tùng!

James Blunt: “Cảm hứng để sáng tác là rượu!” - 2

Giải thưởng này là của kênh MTV, tôi không nghĩ nó lại nặng đến thế! Tôi thường không biết mình được bao nhiêu đề cử cho các giải thưởng, tôi chỉ biết khi mình giành giải mà thôi! Sau lễ trao giải này tôi đã có một bữa tiệc vui vẻ

James Blunt: “Cảm hứng để sáng tác là rượu!” - 3

Khi vào quân đội, tôi học được rất nhiều điều từ cha mình vì ông cũng từng là người lính. Mới đầu, cuộc sống ở đây khiến tôi vô cùng sốc nhưng sau đó, tôi cũng thích ứng được

James Blunt: “Cảm hứng để sáng tác là rượu!” - 4

Năm ngoái tôi có cơ hội trở lại Kosovo, tôi thực sự muốn xem, mọi thứ ở đó đã thay đổi như thế nào, tôi di chuyển bằng máy bay trực thăng, chiến sự vẫn rất gay go... Thú vị nhất là việc tôi được biểu diễn cho những người lính

James Blunt: “Cảm hứng để sáng tác là rượu!” - 5

Tấm ảnh này chụp hồi tháng 4/06, khi tôi biểu diễn ở Festival âm nhạc Coachella tại bang California, Mỹ. Đây là buổi biểu diễn mà tôi rất thích vì khán giả vô cùng đông và họ rất cuồng nhiệt

James Blunt: “Cảm hứng để sáng tác là rượu!” - 6

Tôi chưa từng xem Sesame Street cho đến khi được mời tham gia bộ phim thú vị dành cho trẻ nhỏ này. Tôi thấy rất thích thú từ khi bắt đầu đọc kịch bản. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ của đời tôi

James Blunt: “Cảm hứng để sáng tác là rượu!” - 7

Tôi đang chụp hình với Petra để chuẩn bị cho chiến dịch giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Quỹ từ thiện Petra’s Happy Hearts luôn hoạt động rất tốt!

James Blunt: “Cảm hứng để sáng tác là rượu!” - 8

Một khoảnh khắc riêng tư của tôi và Petra, tôi không hiểu ai chụp tấm hình này. Tuy nhiên, nó thật sự đáng quý

James Blunt: “Cảm hứng để sáng tác là rượu!” - 9

Khi tôi bắt đầu thu âm, tôi chẳng bao giờ nghĩ, sau đó, mình sẽ đi biểu diễn khắp nơi. Đây là ban nhạc đã đi cùng tôi trong tour diễn The Back to Bedlam tour. Chúng tôi rất thân thiết với nhau 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Life