"Huyền thoại lồng tiếng" phim Tây Du Ký được chồng tán đổ bởi… ly sữa đậu

Phương Nhung

(Dân trí) - Giọng nói của "huyền thoại lồng tiếng" Bích Ngọc đã trở nên quen thuộc với hàng triệu khán giả Việt. Mối tình thủy chung, say đắm hơn 40 năm của cô với diễn viên Công Hậu khiến nhiều người cảm động.

"Bà trùm lồng tiếng" xúc động rơi nước mắt trước chồng

Diễn viên Công Hậu được khán giả biết đến là người luôn đặt hết tất cả tâm tư tình cảm của mình vào công việc. Nhưng ít ai biết rằng, đứng sau người đàn ông đó chính là "huyền thoại lồng tiếng" Bích Ngọc, đồng thời cũng là vợ của nam diễn viên.

Huyền thoại lồng tiếng phim Tây Du Ký được chồng tán đổ bởi… ly sữa đậu - 1

Bỏ cả sự nghiệp để theo chồng, "phù thủy lồng tiếng" Bích Ngọc chia sẻ về cuộc hôn nhân mấy chục năm với diễn viên Công Hậu.

Bích Ngọc được yêu mến bởi giọng lồng tiếng truyền cảm trong các phim TVB nổi đình nổi đám một thời. Giọng nói của cô đã trở thành một phần tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X.

Ấn tượng mạnh nhất trong sự nghiệp của Bích Ngọc là lồng tiếng cho các nữ diễn viên tên tuổi của Hồng Kông như Ôn Bích Hà (Mối hận Kim Bình, Tây du ký, Đắc Kỷ Trụ Vương), Trần Tú Văn (Hồ sơ công lý, 40 tuổi đời một mái ấm), Tuyên Huyên (Xin chào thầy, Mỹ vị thiên vương, Chú chó thông minh), Châu Hải My (Mối tình nồng thắm, Tình yêu là mù quáng)

Giữa tình yêu nghề của chồng và sự nghiệp của mình thì cô Bích Ngọc đã phải hy sinh rất nhiều để xây dựng được một gia đình ấm êm hạnh phúc như hiện nay.

Trong talkshow "Giải mã tri kỷ", "phù thủy lồng tiếng" Bích Ngọc chia sẻ, cô và ông xã quen nhau cách đây vài chục năm khi học chung lớp Diễn viên sân khấu tại trường Sân khấu Điện ảnh.

Ban đầu, cả hai chỉ xem như bạn bè và không nghĩ đến chuyện yêu đương. Trong quá trình học tập và hỗ trợ lẫn nhau, hai người mới dần nảy sinh tình cảm.

Họ nên duyên cũng nhờ... ly sữa đậu nành mà Công Hậu mua cho Bích Ngọc khi họ đi thực tập tại Long An. Chính bởi sự chăm sóc nhẹ nhàng của Công Hậu mà đến nay cặp vợ chồng đã chung sống hạnh phúc hơn 40 năm.

Huyền thoại lồng tiếng phim Tây Du Ký được chồng tán đổ bởi… ly sữa đậu - 2

Nam diễn viên Công Hậu biết ơn sự hy sinh của vợ.

Nghệ sĩ Công Hậu cũng chia sẻ, bản thân bị "hớp hồn" bởi đôi mắt đẹp e ấp và tính cách ân cần, luôn quan tâm chu đáo của vợ. Nam diễn viên biết ơn sự hy sinh của vợ, bởi sau khi kết hôn, Bích Ngọc vì muốn có thời gian chăm sóc gia đình, con cái nên đã giã từ sân khấu và lui về làm công việc lồng tiếng phim, hỗ trợ chồng hoạt động nghệ thuật.

Chuyện tình yêu khá ngọt ngào, lãng mạn nhưng Bích Ngọc bật mí, cô cũng là người hay ghen. Cô nói, mình "không ghen tầm bậy, đúng thì ghen thôi".

Cặp đôi nghệ sĩ cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn về cách giải quyết khi xảy ra xung đột giữa hai vợ chồng.

Chung sống 40 năm, nhưng cả hai vẫn giữ thói quen gọi nhau một cách hết sức yêu thương.

Bích Ngọc tiết lộ, dù có thói quen uống cà phê mỗi sáng nhưng ông xã Công Hậu đã từ bỏ chuyển sang pha nước chanh mật ong cho vợ uống để thanh lọc cơ thể, giữ gìn sức khỏe. 

Tự nhận là người kiệm lời nhưng Công Hậu cũng đã dành rất nhiều lời ngọt ngào cho bà xã. Nam diễn viên dành nhiều yêu thương và trân trọng cho vợ của mình: "Anh cảm ơn em có một thời gian rất dài đứng sau lưng phụ giúp anh. Em vừa là một người yêu, một người vợ, một người bạn lo cho những đứa con của anh. Con người không ai hoàn hảo vì có những lúc anh cũng sai đối với em về nhiều thứ. Anh xin lỗi em".

Huyền thoại lồng tiếng phim Tây Du Ký được chồng tán đổ bởi… ly sữa đậu - 3

"Trước đây, em từng nói với anh, em muốn lấy một người vừa là chồng, vừa là cha vừa làm anh, vừa là bạn, chia sẻ với em những trắc trở trong cuộc sống này. Và anh đã làm được điều đó", Bích Ngọc nói với ông xã.

Bích Ngọc không kiềm được xúc động, rơi nước mắt trước những tình cảm mà chồng dành cho mình: "Cảm ơn anh vì anh đã đến trong cuộc đời em. Thời gian gần đây, em bệnh rất nhiều và anh chăm sóc em. Mỗi lần em ốm, anh lấy thuốc cho em uống. Anh hay nói là: "Bộ con nít hay sao mà cứ đợi đưa thuốc tận miệng vậy". Anh nói như vậy nhưng em biết, anh rất thương em.

Em cảm thấy cuộc sống là vô thường. Hôm nay mình có thể nói chuyện với nhau nhưng ngày mai không biết được. Em xin lỗi anh nếu ngày mai xui rủi, em "ra đi" trước, không thể sống già hơn với anh. Bởi người ta nói 60 năm cuộc đời mà. Nên em sẽ cố gắng hết sức.

Trước đây, em từng nói với anh, em muốn lấy một người vừa là chồng, vừa là cha vừa làm anh, vừa là bạn, chia sẻ với em những trắc trở trong cuộc sống này. Bởi em mất cha khi vừa sinh ra mấy tháng. Và anh đã làm được điều đó cho em.

Đó là những điều mà em muốn cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều vì tụi mình đã đi được với nhau từ năm 1980 cho tới giờ là 41 năm".

Cặp đôi dành cho nhau những cái ôm tình cảm và nắm tay thật chặt để thay lời muốn nói.