Huy Khánh chán làm lãng tử hào hoa

Với dáng người dong dỏng cao và mái tóc dài dợn sóng, Huy Khánh có vẻ của một lãng tử. Mà đã là lãng tử thì chuyện người ta nhận xét như thế nào cũng không quan trọng. Vì thế mà trong mắt anh mọi thứ đều hóa nhẹ tênh.

Trong 5 bộ phim đã tham gia, từ "Dốc tình" đến "Hoa dã quỳ", anh đều vào dạng vai lãng tử nhẹ nhàng, lãng mạn. Cái vẻ "một màu" này của anh bị nhiều người đánh giá là hạn chế trong khả năng diễn xuất, anh nói sao?

 

Bắt đầu từ vai Thái trong Dốc tình, tôi được các đạo diễn nhìn quen với tuýp nhân vật lãng tử... sạch sẽ. Rồi từ đó, đạo diễn toàn giao cho tôi những vai giông giống như vậy. Tất nhiên trong mỗi phim, nhân vật của tôi đều có hoàn cảnh và tình huống, số phận khác nhau. Nhưng nói về cá tính thì nó "một màu" thật. Bản thân tôi cũng không muốn những vai diễn của mình na ná nhau như thế nhưng chưa có dịp vào một vai khác hơn.

 

Anh có dự định từ chối những vai thuộc tuýp cũ hay bàn bạc đòi hỏi điều chỉnh tính cách nhân vật trong kịch bản?

 

Tại phim trường, diễn viên có quyền hạn nhất định. Tôi chỉ bàn bạc cách thể hiện cho tính cách nhân vật hợp lý hơn chứ không đòi hỏi gì ngoài trách nhiệm của mình. Ngay cả trong những lời góp ý tôi cũng rất chừng mực vì tôi ngại đụng chạm đến quan điểm cũng như trách nhiệm của người khác.

 

Sắp tới, tôi dự định chỉ nhận các vai có tính cách khác biệt với những vai đã đóng. Nhưng nói thì nói thế, biết đâu vai diễn mình chờ thì không có mà tôi lại nhớ trường quay. Khi đó, chắc tôi phải quay lại với kiểu nhân vật cũ.

 

Tại sao anh không quyết liệt trong ý định thay đổi của mình?

 

Trong cuộc sống tôi cũng ngại đụng chạm hay nóng nảy. Càng khó chịu, bực mình tôi càng im lặng. Tôi vẫn thường nghĩ, chuyện không giải quyết được thì thôi, bỏ qua cho rồi. Cứ mặc cho nó ra sao thì ra, hay người ta nói sao cũng được. Tôi nghĩ mình càng lời qua tiếng lại càng đẩy câu chuyện đi xa. Có khi chỉ vì chút được thua mà mất tình bạn, hay nếu không mất bạn thì nhìn nhau cũng có tì vết, khó thoải mái như xưa.

 

Anh nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng anh đã có hậu phương vững chắc nên an phận, nhẹ nhàng làm... lãng tử rong chơi?

 

Có thể tính tôi ở ngoài cũng lãng tử thật nhưng dù sao bây giờ đã có gia đình và con cái, có muốn tôi cũng không thể mãi rong chơi như xưa. Khi chưa lập gia đình, tôi có thể chơi bời, nhậu nhẹt từ tối tới sáng. Nhưng giờ có con nhỏ, ngoài thời gian đi đóng phim, tôi chỉ muốn về nhà chia sẻ công việc với vợ.

 

Một năm qua, trong khi tôi liên tục theo hai đoàn phim Ván cờ tình yêuHoa dã quỳ thì vợ tôi vừa sinh con nhỏ, lại vừa phải lo cho Nhà trẻ CYT (Creative Young Talents) mới mở bên Phú Mỹ Hưng (TPHCM). Đã một năm cô ấy vất vả nên hiện tại, tôi chưa muốn nhận phim nào. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

 

Theo Thế Giới Văn Hóa