Hương Tràm phải uống rượu vang, đọc sách tình yêu khi hát nhạc phim
(Dân trí) - Chưa hết “hot” với “hiện tượng” Em gái mưa, Hương Tràm vừa hóa thân thành mẹ chồng Ba Trân trong MV ca nhạc “Cánh hoa tàn” - bài hát đang khiến rất nhiều khán giả thổn thức trong phim “Mẹ chồng”. Bộ phim này cũng chính thức được công chiếu trên toàn quốc từ 1/12.
Ngoài việc thể hiện phần âm nhạc, nhà sản xuất bộ phim còn ưu ái cho Hương Tràm nhiều phân đoạn diễn xuất mà trong đó, nữ ca sĩ hoá thân thành phiên bản trẻ tuổi của Ba Trân, người phụ nữ quyền lực nhất làng Đại Điền.
Mở đầu MV, giọng hát đầy phiêu linh của Hương Tràm khiến khán giả chưa hết say đắm thì đã sửng sốt với hình ảnh cô trong trang phục Ba Trân của Thanh Hằng cùng chiếc quạt quyền lực, rung lên những câu hát xót xa, da diết về thân phận, nỗi lòng của những người phụ nữ bị kéo vào vòng xoáy quyền lực.

Tựa đề ca khúc “Cánh hoa tàn” như cách so sánh hình ảnh của câu nói “hồng nhan bạc phận” được nhạc sĩ Hoài Anh, lời thơ Cao Trung Hiếu khắc hoạ rõ qua những câu hát đầy đau đớn: “Còn không em, còn đâu những mong chờ?”, “Còn không em, còn đâu những ngây thơ?” “Còn không em, một giây phút dại khờ?”… Người nghe có cảm giác như “Cánh hoa tàn” dành riêng cho Hương Tràm để tôn lên chất giọng của cô với những tiết tấu chậm và những luyến láy đầy say đắm trên những quãng cao bằng giọng ngực.
Lúc nhẹ nhàng du dương, lúc căng tràn nội lực, nhưng chất khàn đặc trưng giọng hát giúp Hương Tràm vừa tạo nên sự phiêu linh cho ca khúc, vừa đầy đặn cảm xúc như nói hộ nỗi lòng của Ba Trân, đằng sau bà mẹ chồng thâm hiểm như rắn độc cũng là người phụ nữ yếu đuối, cô đơn không còn ai bên cạnh. Để làm được điều này, quán quân Giọng hát Việt cho biết cô đã biến mình già thêm 10 tuổi để có sự đồng điệu với Ba Trân và Thanh Hằng.
Trước khi trở thành bà mẹ chồng độc đoán và cay nghiệt, Ba Trân (Thanh Hằng) từng là một nàng dâu xinh đẹp, hiếu thảo hết lòng phụng sự nhà hội đồng Lịnh. Nhưng nụ cười tỏa nắng, ánh mắt dịu dàng ấy đã biến mất sau rất nhiều biến cố, như việc cô phải đè nén khát khao hạnh phúc bản năng phụ nữ để từng bước củng cố quyền lực, giữ vững vị trí trong gia đình. “Mẹ chồng” như một bộ phim chứa đựng nhiều nỗi đau và sự chua xót.

Trong đó, những người phụ nữ giỏi giang nhất thế hệ của họ: Diễm My 6X, Thanh Hằng, Ngọc Quyên đến Lan Khuê, MiDu đều không tìm được niềm vui, hạnh phúc mà cứ lần lượt rơi vào vòng xoáy của quyền lực.
MV “Cánh hoa tàn” như thước phim tách biệt hoàn toàn với những gì diễn ra trong “Mẹ chồng” như minh oan cho những người phụ nữ sầu muộn. Sau những tranh đấu mệt nhoài, những cay nghiệt tưởng chừng độc đoán, bà Hai Lịnh, Ba Trân… thực chất cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, luôn phải đối mặt với những bộn bề, vụn vỡ trong lòng mình. “Mẹ chồng nào cũng từng là nàng dâu”
Hương Tràm thẳng thắn thừa nhận, ngay cả khi đã là một ca sĩ được công chúng yêu mến thì cảm xúc vẫn là yếu tố quyết định sự thành – bại khi hát một ca khúc. “Thuở ban đầu, chắc là do tôi không đủ trải nghiệm để truyền tải hết cảm xúc bên trong ca khúc này”, Hương Tràm khẳng định.
Và để khắc phục điều này, quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên đã phải nuôi cảm xúc bằng nhiều cách khác nhau: “Tôi uống rượu vang, đọc sách về tình yêu và những nỗi đau của người phụ nữ để khơi dậy cảm xúc. Những cảm xúc này không chỉ đơn thuần là yêu - ghét hay buồn - vui thông thường mà còn được đẩy lên tới mức ngây ngấy trong người, rợn tóc gáy… để có thể thu âm thành công trong lần thu âm thứ hai”. Chủ nhân bản hit còn đặc biệt khuyến cáo những ai đang buồn thì đừng nên nghe ca khúc này.

Theo Hương Tràm, “Cánh hoa tàn” là một trong những bài hát tiêu tốn nhiều thời gian nhất của cô với hơn một tháng, từ hiểu nhân vật, hát thử cho đến bước hát bản chính thức.
“Mà đâu chỉ dừng lại tại đó, tôi còn phải hoá thân thành nhân vật hơn mình rất nhiều tuổi để cảm thấy được yêu và bị ghét chung với họ”, cô nhớ lại.
MV nhạc phim "Mẹ chồng" do Hương Tràm thể hiện:
Hương Tràm phải uống rượu vang khi hát nhạc phim mới
Hà Tùng Long