Hội thơ Nguyên Tiêu Phú Yên

(Dân trí) - Trong đêm mùng 6 và 7 tháng giêng tại sân Tháp Nhạn (Tuy Hoà, Phú Yên) đã diễn ra hội thơ Nguyên Tiêu Phú Yên lần thứ 32 năm 2012 với sự tham dự của các nhà văn, nhà thơ đến từ Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Định và Hàn Quốc.

Năm 2012 khi cả nước kỷ niệm lần thứ 10 ngày thơ Việt Nam thì Hội thơ Nguyên Tiêu Phú Yên bước sang tuổi 32. Từ lâu Phú Yên là mảnh đất màu mỡ của thi ca. Hội thơ Nguyên Tiêu ngày càng thu hút sự quan tâm đông đảo nhân dân. Nhà thơ Phạm Dạ Thuỷ, đến từ tỉnh Khánh Hoà, người đã có nhiều năm gắn bó với đêm thơ Nguyên Tiêu nói: “Mỗi lần ra dự đêm Nguyên Tiêu Phú Yên tôi rất xúc động bởi vì đây là nơi độc nhất ở Việt Nam tổ chức hội thơ đêm rằm tháng giêng từ năm 1980 và thu hút rất đông khán giả thuộc các tầng lớp nhân dân. Và đây là khởi nguồn để Hội Nhà văn ra đời ngày thơ Việt Nam.”
 
Hội thơ Nguyên Tiêu Phú Yên - 1

Các nghệ sỹ Hàn Quốc tham dự hội thơ Nguyên Tiêu Phú Yên
 
Đêm hội Nguyên Tiêu người yêu thơ được nghe những thi phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, mùa xuân, tình yêu, được nghe lại bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh...Tại hội thơ Nguyên Tiêu Phú Yên lần thứ 32 khán giả còn được nghe bài hát “Cảm ơn” lời thơ Lê Xuân Huy của huyện Tây Hoà do nhạc sỹ Kim Kang Kon đến từ Hàn Quốc  phổ nhạc và trình bày. Bà Trương Thị Dĩ, người dân đến từ Tuy Hoà cho biết: “Từ những năm tôi bị bệnh, chưa năm nào tôi bỏ lỡ hội thơ Nguyên Tiêu. Cứ mỗi dịp rằm tháng giêng, được lên Núi Nhạn nghe ngâm thơ, nhìn lên ảnh Bác tôi rất cảm động. Cũng vì mê thơ nên tôi đến hội từ rất sớm để chọn một chỗ ngồi ưng ý....”
 
Tối 16 tháng giêng, Hội thơ Nguyên Tiêu Phú Yên lần thứ 32 tiếp tục với một đêm thơ viết về biển đảo quê hương với chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển” và chung kết trao giải người đẹp Nguyên Tiêu 2012.
 
Yên Hà