Hoàng Yến Chibi thừa nhận không nhớ hết tên "đàn em"

(Dân trí) - Trong lần đầu hợp tác cùng các thành viên UNI5, Hoàng Yến Chibi thừa nhận việc nhớ teen các thành viên nhóm là “điều khó khăn nhất cuộc đời” cô. Thậm chí, cô còn tiết lộ: “Mỗi lần tag tên trên Facebook là tôi phải lên google tìm kiếm”.

Hoàng Yến Chibi thừa nhận không nhớ hết tên đàn em  - 1

Mới đây, nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi gây bất ngờ khi có dự án âm nhạc chung cùng nhóm nhạc nam Uni5.

Hoàng Yến Chibi thừa nhận không nhớ hết tên đàn em  - 2

Nữ ca sĩ xinh đẹp xuất hiện trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên hợp tác cùng nhóm nhạc nam

Hoàng Yến Chibi hào hứng chia sẻ, dù lần đầu cùng làm việc với nhóm nhạc này nhưng chính vì sự quan tâm chăm sóc của mình từ miếng ăn, cho đến tạo không khí vui vẻ lúc làm việc nên cô được các thành viên gọi là “mẹ hiền”.

Thế nhưng, điều bất ngờ là khi được yêu cầu đọc tên các thành viên nhóm Uni5, Hoàng Yến Chibi bối rồi thừa nhận cô không thể nhớ hết tên các bạn.

Hoàng Yến bộc bạch: “Thề, đây là điều khó khăn nhất cuộc đời tôi. Ngày đầu tiên tôi đi thu thanh tôi chẳng nhớ được tên ai cả. Tôi chỉ nhớ được Tùng Maru vì đã từng làm việc với tôi rất lâu rồi”. Thậm chí, cô còn tiết lộ thêm, mỗi lần tag tên trên Facebook của các bạn cô phải lên google tìm kiếm.

Hoàng Yến Chibi thừa nhận không nhớ hết tên đàn em  - 3

“Tôi chỉ biết tên thật, không thuộc nghệ danh Uni5”, khán phòng vỡ òa trước chia sẻ của nữ diễn viên Tháng năm rực rỡ.

Hoàng Yến Chibi thừa nhận không nhớ hết tên đàn em  - 4

Nói về lần hợp tác đầu tiên với nhóm nhạc trong MV Đời thiệt là phơi phới, Hoàng Yến Chibi hóm hỉnh chia sẻ cảm xúc: “Rất là hạnh phúc và phơi phới khi được hợp tác với UNI5. Đầu tiên, nhóm rất đẹp trai. Thứ hai là ngoài tôi ra không ai đẹp hơn tôi hết (cười). Thứ ba là vì nhóm đều là con trai nên chẳng ai so sánh với giọng hát nữ là tôi cả”.

Hoàng Yến Chibi thừa nhận không nhớ hết tên đàn em  - 5

Được biết, với MV lần này, Hoàng Yến Chibi và Uni5 gửi đến thông điệp sống lạc quan: "Dù đời có nhiều khi không như mong đợi thì chúng ta cũng phải luôn ngập tràn phơi phới".

Băng Châu