Hoàng Hải: “Tôi không sợ đồn thổi về giới tính”
(Dân trí) - “Tôi không sợ nếu như mình bị đồn thổi về giới tính, bởi chẳng có gì để sợ về điều đó cả”, khẳng định điều này vì “Hoàng tử Vpop” luôn tin tưởng mình là một chàng trai khỏe mạnh, yêu đời, yêu công việc.
Gần đây anh im hơi lặng tiếng quá nhỉ?
Không đâu nhé, bạn hãy thử nhìn lịch làm việc, tập luyện và lưu diễn của tôi xem, rất nhanh và tranh thủ đấy.
Vậy sao nhiều chương trình rất lớn gần đây lại thiếu tên Hoàng Hải?
Tôi dành khá nhiều thời gian cho các bạn ở tỉnh xa, các bạn sinh viên của các trường ĐH và các buổi giao lưu cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho tôi tại Sao mai điểm hẹn. Đến tận bây giờ, mỗi khi có cơ hội gặp lại các bạn, tôi lại nhận lời và đến với các bạn với tất cả sự thân thiện.
Các chương trình lớn không phải chương trình nào tôi cũng có thể tham gia được, hoặc là bị trùng với lịch diễn đã có của tôi, hoặc chương trình đó tôi tham gia không "phù hợp". Cũng có nhiều chuyện khá phức tạp, nhưng tôi rất hiểu vị trí mình đang đứng ở đâu và mọi con đường vẫn đang mở rộng chờ tôi ở phía trước.
Hải có tự tin vào Giải nhất Sao Mai 2006 do khán giả bình chọn không?
Rất tự tin và rất hãnh diện với chính bản thân. Tôi tin tưởng vào giọng hát của mình và những con đường đã và đang lựa chọn.
Hải có lo sợ không nếu mình để khán giả thất vọng với giải bình chọn đó?
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm cho khán giả cảm thấy thất vọng. Phong độ và giọng hát của tôi - cá nhân tôi cảm thấy ngày càng tốt lên. Tôi muốn số lượng người yêu thích tôi càng ngày càng tăng, những người đã thích tôi sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng và những người chưa thích thì tôi sẽ cố gắng để chinh phục được họ. Mục tiêu đấy tôi sẽ làm, bởi vì tôi muốn tuổi thọ nghề nghiệp mình sẽ tồn tại được rất lâu, sẽ hát đến khi nào không thể hát được nữa và tôi luôn luôn cần có khán giả ủng hộ cho mình.
Anh có khuôn mặt khá đẹp trai, một giọng hát ngọt ngào… chỉ có điều anh quá hiền lành và trầm tính. Anh có biết với “tính nết” như vậy thì khó bon chen trong sự nghiệp của mình?
Thứ nhất là tôi không hiền lành lắm đâu nhé, không tin cứ nghe tôi hát Rock thì biết hoặc hát “nhạc mạnh” xem sao, nghe xong chắc chắn bạn sẽ không nghĩ vậy nữa. Còn sự bon chen thì ai chẳng có, có điều ít hay nhiều thôi. Đường tôi, tôi vẫn cứ đi, nếu trên đường gặp bạn thì chơi, còn gặp kẻ thù thì tôi sẽ bỏ qua và đợi cơ hội gặp lại lần khác, lần khác tôi tin họ sẽ không giống như lần trước đã gặp.
Nói như thế có lẽ ai anh cũng có thể coi là… bạn?
Đúng vậy, tôi luôn muốn mình có thật nhiều bạn và như thế sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tôi ít nói nên mọi người tưởng khó gần, nhưng nếu gần rồi mới thấy tôi không hẳn chỉ là như vậy.
Vậy còn chuyện bạn gái thì sao?
Rất tiếc khi phải trả lời với bạn là tôi chưa có. Điều này cũng làm tôi hơi thất vọng một chút mỗi khi nghĩ đến. Đã có rất nhiều cô gái dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp, mạnh mẽ có, thầm kín có và hơn đôi lần chính bản thân tôi cảm nhận được điều này. Nhưng tôi biết, niềm đam mê ca hát và những dự định cho tương lai chưa thể cho tôi hoàn thành vai trò người yêu thật sự của một cô gái nào đó. Tôi không muốn sự "thất vọng" hiện diện trong tình yêu của mình.
“Ở vậy” mãi, anh có sợ mình sẽ bị đồn thổi về giới tính không?
Tôi không sợ, bởi vì chẳng có gì để sợ về điều đó cả. Còn tôi xin nói chính xác về giới tính thật của mình nhé, tôi là... boy chính hiệu đấy.
Năm 2007 Hải sẽ thể hiện điều gì đó để khán giả không cho là anh quá "hiền lành” chứ?
Năm nay tôi có nhiều kế hoạch. Tôi tin chắc khi các bạn biết rồi thì không ai cho rằng tôi "hiền lành" lắm đâu.
Cảm ơn Hoàng Hải!
H.Nguyệt









