Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng về nạn quấy rối: "Tôi từng là nạn nhân"
(Dân trí) - Sau khi Á hậu Hồng Đăng chia sẻ về chuyện bản thân bị quấy rối ngoài đường, Hoa hậu Thùy Tiên cũng gây chú ý khi tiết lộ từng gặp sự việc tương tự.
Chiều 22/2, Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 Hồng Đăng gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện bản thân bị quấy rối. Cô cho biết sự việc xảy ra vào lúc 17h, khi cô vừa kết thúc công việc và trên đường đi bộ đến phòng tập, cách nhà khoảng 5 phút di chuyển. Đây là tuyến đường đông đúc mà cô vẫn đi qua hàng ngày.
Hồng Đăng kể lại: "Gần đến phòng gym, bất chợt có một chiếc xe máy lướt qua tôi. Trong tích tắc, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi đứng sững lại, hét lên, rồi chiếc xe vụt mất".
Á hậu Hồng Đăng bất ngờ chia sẻ bị kẻ xấu quấy rối trên đường (Ảnh: Facebook nhân vật).
Ban đầu, cô chưa kịp nhận thức rõ chuyện gì xảy ra, nhưng khi bình tĩnh lại, cô mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị quấy rối.
"Tôi bị sốc, đi thêm vài bước về phía phòng gym, sau đó chạy theo chiếc xe nhưng nó đã biến mất. Đầu óc tôi trống rỗng, rồi bắt đầu cảm thấy bực. Tôi bực bản thân sao không phản ứng nhanh hơn, sao không chạy nhanh hơn để giữ chân hắn lại", á hậu chia sẻ.
Sau khi suy nghĩ, Hồng Đăng quyết định quay lại tuyến đường xảy ra sự việc, tìm đến các cửa hàng xung quanh để trích xuất camera an ninh với hy vọng xác định biển số xe và danh tính kẻ quấy rối. Cô cho biết mình không muốn thủ phạm tiếp tục nhởn nhơ, có thể lặp lại hành vi sai trái với những người khác.
Thông qua câu chuyện của mình, Hồng Đăng hy vọng những nạn nhân của nạn quấy rối có thể mạnh mẽ lên tiếng để bảo vệ bản thân, vượt qua sự xấu hổ và những định kiến.
Hồng Đăng nói thêm: "Rất nhiều phụ nữ, từ nhỏ đến lớn, từng bị quấy rối, xâm hại, bạo hành không chỉ một lần. Họ phải sống trong sợ hãi, xấu hổ, im lặng, trong khi kẻ xấu thì vẫn nhởn nhơ. Vì chúng biết, rất có thể, nạn nhân sẽ không dám nói ra. Tôi cũng từng là một cô bé im lặng, nhưng giờ mình đã lớn nên có thể chọn cách khác".
Sau bài đăng của Á hậu Hồng Đăng, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự của bản thân. Người đẹp kể rằng mình từng bị quấy rối trong thang máy, nhưng vì ngại chốn đông người, cô đã không dám lên tiếng.
Miss Grand International 2021 chia sẻ: "Lần đó, sau khi kết thúc một sự kiện, tôi đi thang máy cùng nhiều người khác. Khi vừa bước ra khỏi thang máy, có một khoảnh khắc tôi nhận ra có gì đó không ổn. Tôi hoảng hốt, định hét lên nhưng rồi thấy xung quanh có nhiều máy quay. Tôi ngại, xấu hổ và chỉ biết đứng nhìn kẻ đó lướt qua".
Hoa hậu Thùy Tiên cũng từng bị quấy rối ở nơi công cộng (Ảnh: Facebook nhân vật).
Từ câu chuyện của mình, Thùy Tiên chia sẻ thêm: "Tôi nhận ra rằng những suy nghĩ như "con gái bị đụng chạm là đáng xấu hổ" hay "chuyện này bình thường mà" đã ảnh hưởng đến tâm lý của tôi rất nhiều, khiến tôi chọn cách im lặng. Nhưng sự thật là người quấy rối mới là kẻ đáng phải xấu hổ! Vì vậy, hãy lên tiếng khi cần thiết".
Bên dưới bài đăng của Thùy Tiên, nhiều khán giả để lại bình luận động viên cô và thể hiện sự đồng tình với việc lên án những hành vi quấy rối.