Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa thích vẻ đẹp của Nguyễn Thu Hà

(Dân trí) - “Với ý kiến của cá nhân, Diệu Hoa thích vẻ đẹp của hai gương mặt là Đỗ Thị Lan Hương (SBD 584) và Nguyễn Thu Hà (SBD 784). Đây là hai khuôn mặt khá phù hợp cho các khuôn hình, một có nét đẹp trong sáng thông minh và một có nét kiêu sa, quý phái”.

Hoa hậu Việt Nam năm 1990 cũng nhấn mạnh thêm rằng: “Tuy nhiên, các em bây giờ ai cũng có vẻ đẹp riêng, “một chín một mười” cả nên việc chọn lựa khá khó khăn. Mọi quyết định còn tuỳ thuộc nhiều ở phần thi ứng xử nữa, vì trí tuệ đối với chúng ta cũng rất quan trọng”...

 

Là một trong những người đẹp đăng quang đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Diệu Hoa xuất hiện ở Vinpearl trong những ngày này trong vai trò thành viên của BGK. Cùng nhà thơ Dương Kỳ Anh, nhà báo Nguyễn Công Khế, NSND Trà Giang…, chị đã “cố gắng để có sự lựa chọn sáng suốt của cá nhân mình” với khoảng thời gian làm việc khá vất vả.

 

So với thời chị đăng quang, cuộc thi bây giờ có những thay đổi đáng kể nào nhìn từ góc độ thí sinh đi thi?

 

Điều này không thể tránh khỏi, vì xã hội chúng ta mỗi ngày mỗi khác. Thời của Diệu Hoa đi thi, khi đó, thi Hoa hậu vẫn còn là phong trào hoạt động của Đoàn viên, không thể không  tham gia. Khi đó, cuộc thi được tổ chức đơn giản, thí sinh đi thi phải tự lo trang phục, trang điểm cho mình mà ít nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các chuyên gia, chuyên viên. Lý do chính của vấn đề này chính là sự khó khăn chung của xã hội đang chuyển mình từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường.

 

Cho đến ngày hôm nay, các em đã sống trong một hoàn cảnh khác, xã hội có những biến chuyển lớn, phát triển rõ rệt nên cuộc thi cũng có những điểm khác. Các em có người chăm sóc giúp đỡ trong từng khâu trang điểm, hướng dẫn cách nói năng, ứng xử, lo trang phục cho… nên dường như, các em tự tin hơn rất nhiều.

 

Hơn nữa, với chiều cao của các em hiện nay là một điều rất đáng mừng, bởi thí sinh có chiều cao đồng đều (khoảng 1,70m) nên chúng ta có quyền hy vọng và có quyền tự hào trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp tới.

 

Là một trong số rất ít Hoa hậu thành công trong công việc, kiến thức của mình, chị nghĩ sao khi ý nghĩ “trí tuệ không đi cùng sắc đẹp” vẫn thường khiến cho mọi người băn khoăn?

 

Theo Diệu Hoa, mọi người nên thông cảm với các em mà không nên chê trách họ về vấn đề này. Bởi tuổi các em cũng còn nhỏ, chưa va vấp với xã hội nhiều, khi đứng trước một rừng khán giả đang vỗ tay rào rào, họ sẽ không thể giữ được bình tĩnh và nhớ hết được câu trả lời của mình. Sự lúng túng đó khiến họ bị “khớp”, thành ra… có những câu trả lời rất ngô nghê. Điều đó tạo thành một định kiến của mọi người. Mà cuộc thi nào cũng có 1, 2 gương mặt “ngô nghê” đó, nên định kiến lại càng khó thay đổi. 

 

Tuy nhiên khi tiếp xúc, trò chuyện ngoài đời, các em rất thông minh, có em hài hước, hóm hỉnh và biết dẫn dắt người khách theo mạch cảm xúc, câu chuyện của mình. Người ngoài ít khi biết được điều này, càng vô tình tạo thành rào cản với họ. Còn sau khi đăng quang, tuỳ thuộc vào mỗi người, họ sẽ có cách riêng để gìn giữ và làm cho mình xứng đáng hơn với chiếc vương miện đã đạt được.

 

Xin cảm ơn hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa!

 

M.M