Hoa hậu 2006 và những kỷ niệm khó quên…

(Dân trí) - Hơn mười ngày ròng rã “đầu trần chân đất” cùng với những người đẹp lang thang khắp các bãi biển vàng nắng, len lỏi trong khu rừng dừa xanh tìm bối cảnh quay đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp với những người làm truyền hình. Vừa hỏi, họ đã thốt lên: “Các cô ấy nghịch lắm!”.

Tất cả thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu 2006 tuổi đều mười tám, đôi mươi trẻ trung, năng động và đặc biệt là nghịch ngợm. Các cô hò hét, vui đùa, chạy đuổi nhau luôn tay luôn chân, khiến đạo diễn, quay phim và những người thực hiện của nhà Đài phát mệt vì nhắc nhở: “Thôi nào các em, tập trung vào cảnh quay nào!”, “Em này quay xong là đến lượt em kia ngay đấy nhé, đứng tại chỗ chuẩn bị, không chạy nhảy lung tung!”… 

 

Có một cảnh quay dưới nước, đáng lẽ ở phía xa bờ, nhưng để tránh bị ướt trang phục cho những cảnh quay tiếp theo, MC Anh Tuấn cùng một số người đẹp bì bõm lội ra, đến khi nào nước ngập qua đầu gối thì dừng lại. Trước ống kính, người đẹp vây quanh Anh Tuấn tươi cười, nháy mắt, tạo dáng mỗi người một kiểu. “Ok! được rồi!”, cảnh vừa xong, thì cả đạo diễn lẫn quay phim đều chết sững khi thấy MC Anh Tuấn vừa la hét vừa bỏ chạy trước sự tấn công của những người đẹp. Các cô thi nhau té nước tới tấp vào MC này.

 

Tuy chạy thoát, nhưng anh chàng Tuấn đã ướt lướt thướt, từ đầu tóc, micro đến… quần. Cuối cùng, cảnh quay tiếp sau, đạo diễn phải “bắt” hình MC Anh Tuấn từ vai trở lên! 

 

Ê-kíp thực hiện chương trình Hoa hậu Việt Nam có vẻ “ghen tỵ” với MC Anh Tuấn bởi suốt ngày anh chàng này được “quấn quýt” bên những người đẹp. Thấy Anh Tuấn bơi giỏi, hoa hậu Tuyên Quang Phạm Tâm Thanh “bẽn lẽn” lại gần xin học bơi. Người đẹp giãi bày: “Em thích bơi lắm, nhưng khó học quá. Trước đây các bạn có dạy nhưng em không học được. Các bạn nâng người em lên, cho nằm sấp xuống nước rồi bảo đạp, nhưng cứ bỏ tay ra là em lại chìm”. Anh Tuấn khẳng khái: “Ok, anh sẽ dạy em. Anh không cần chạm vào người em mà chỉ cần 15 phút sau là em biết bơi”.

 

Không ngờ anh chàng đào hoa này lại có tài dạy bơi thật, quả nhiên 15 phút sau đã thấy Tâm Thanh bơi được hàng chục mét, mà đúng là, “chàng” không hề chạm vào người “nàng” trong suốt thời gian học!

 

Có rất nhiều kỷ niệm khó quên mà những người làm truyền hình đã mang về từ cuộc thi Hoa hậu 2006. Sắp đến ngày hoa hậu Mai Phương Thuý lên đường sang Ba Lan tham dự cuộc thi Miss World danh tiếng, tất cả ê-kíp những người thực hiện chương trình Hoa hậu năm nay đều muốn chúc cô may mắn. Và họ tin rằng, cô sẽ lọt vào top 10 người đẹp nhất thế giới. Chúng ta hãy chờ xem!

 

H.H