Hình ảnh Chiến Thắng gầy tong teo đóng "Gặp nhau cuối tuần" bỗng "hot" lại

Phương Nhung

(Dân trí) - "Giờ xem lại tiểu phẩm, tôi vừa buồn cười, vừa bồi hồi nhớ lại thuở nghèo khổ. Tôi thấy trân trọng, đáng yêu vô cùng", Chiến Thắng chia sẻ với PV Dân trí.

Vài ngày trở lại đây, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại tiểu phẩm có danh hài Chiến Thắng, MC Thành Trung, nghệ sĩ Kim Xuyến... góp mặt trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần" nhiều năm về trước.

Hàng chục nghìn khán giả đã xem và để lại nhiều bình luận: "Nhìn anh Chiến Thắng là thấy buồn cười rồi", "Nghệ sĩ Chiến Thắng bây giờ còn trẻ hơn 20 năm trước", "Ngày xưa cuộc sống khó khăn, nhìn các nghệ sĩ gầy gò quá, giờ nhìn ai cũng trẻ đẹp và thành công",...

Những người bạn thân của nghệ sĩ Chiến Thắng cũng "không nhịn được cười" khi xem lại hình ảnh thuở Chiến Thắng gầy tong teo.

Hình ảnh Chiến Thắng gầy tong teo đóng Gặp nhau cuối tuần bỗng hot lại - 1

Hình ảnh một thời của Chiến Thắng (Ảnh: Chụp màn hình).

Vào vai MC dẫn đám cưới, Chiến Thắng được tạo hình tóc vuốt ngược, nhuộm màu chói, lông mày như... sâu róm. Nam danh hài tiết lộ với PV Dân trí: "Hồi đó, Chiến Thắng chỉ có 45 kg thôi. Màu tóc nhuộm mọi người nhìn thấy là phun lên, không phải nhuộm đâu, lông mày thì bộ phận hóa trang kẻ cho tôi".

Chiến Thắng khiến khán giả cười nghiêng ngả với lời dẫn của mình: "Alo, bây giờ chúng tôi xin mời ông Nguyễn Bất Hảo và bà Trần Thị Quá Khích - bố mẹ chú rể và ông Đỗ Văn Tơi, bà Vũ Thị Hợi - bố mẹ của cô dâu tiến ra sân khấu".

Khi nhận ra đọc nhầm kịch bản của đám cưới khác, nhân vật này lập tức chữa cháy: "Vừa rồi là đám tầng 3, bây giờ đám của chúng ta bắt đầu. Kính thưa quý vị, kính thưa hội hôn, sau một thời gian dài rất là ngắn, chúng tôi đã tìm được hai cặp song sinh của cô dâu... À, song thân của cô dâu và chú rể".

Chiến Thắng thuở 45 kg đóng "Gặp nhau cuối tuần" (Video: Gặp nhau cuối tuần).

Nét duyên dáng, chất giọng gây cười của Chiến Thắng đã mang đến cho khán giả những giờ phút thư giãn thoải mái. Đa số khán giả cho rằng, sau nhiều năm xem lại, họ vẫn thích thú với tiểu phẩm được chiếu trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần".

"Giờ xem lại tiểu phẩm, tôi vừa buồn cười, vừa bồi hồi nhớ lại thuở nghèo khổ. Nhớ lại những năm tháng ấy, dù khó khăn nhưng tôi vẫn thấy trân trọng và đáng yêu vô cùng", Chiến Thắng tâm sự với PV Dân trí.

Anh cho biết, thời kì đó, anh đang công tác ở đoàn Nghệ thuật Biên phòng, đóng ở Hà Đông (Hà Nội). Mỗi tuần anh được về nhà một lần vào ngày nghỉ. Ngày đó, Chiến Thắng còn đi "chiếc xe cà tàng mua lại với giá rẻ".

Cơ duyên đưa Chiến Thắng đến với môn nghệ thuật thứ 7 là một lần đi ngang qua Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC).

Hình ảnh Chiến Thắng gầy tong teo đóng Gặp nhau cuối tuần bỗng hot lại - 2

Chiến Thắng luôn trân trọng, biết ơn những ngày tháng cơ hàn và sự yêu mến của khán giả đã giúp anh có ngày hôm nay (Ảnh: Toàn Vũ).

"Hôm đó, đường tắc, đi cũng không được, quay lại cũng chẳng xong, tôi nhìn thấy tấm biển 906 Đê La Thành. Đó là nơi sản xuất chương trình "Gặp nhau cuối tuần". Thời điểm đó, chương trình mới ra đời và có cả phần cho khán giả tham dự.

Tôi nảy ra ý định đi vào gặp chú bảo vệ và đánh liều xin gặp chú Khải Hưng. Chú bảo vệ hỏi tôi muốn gặp có việc gì. Tôi đáp: "Cháu thấy chương trình có tiết mục dành cho khán giả. Cháu có một tấu hài tự viết, cho cháu xin gặp chú Khải Hưng để trình bày

May mắn thay hôm đó, tôi nhận được cái gật đầu, chú Khải Hưng đồng ý hẹn sắp xếp cho tôi gặp Ban biên tập một buổi. Sau đó, mọi người bảo tôi về viết kịch bản dài hơn cho đủ thời lượng phát sóng.

Tôi viết tiếp trong 2 hôm thì hoàn thành và được đồng ý phê duyệt, tập luyện cùng chị Thảo Vân. Cơ duyên đến với môn nghệ thuật thứ 7 bắt đầu từ đó và đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi", Chiến Thắng kể.

Chiến Thắng tên đầy đủ là Nguyễn Chiến Thắng. Hiện anh sống tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Chất hài dân dã, tự nhiên cùng giọng nói đậm chất địa phương đã giúp anh chinh phục được khán giả ở khắp các vùng quê.