“Hiệp làm thì Hiệp phải chịu thôi”

Đấy là câu bình luận chung nhất của giới nghệ sỹ hài kịch khi nghe tin Đức Hiệp bị bắt. Họ đều không lạ gì việc Hiệp hít heroin dù anh mạnh miệng trên báo chí lâu nay rằng mình không nghiện.

Chưa đầy 1 tháng trước khi bị Công an bắt, Hiệp “gà” nói trên một tờ báo: “Tôi cảm ơn những scandal!”. Có lẽ bây giờ anh phải nghĩ lại và làm lại.

 

Đức Hiệp đã từng tuyên bố trên nhiều tờ báo điện tử, rằng anh không nghiện vì là trụ cột gia đình, rằng anh không bị Nhà hát Tuổi trẻ sa thải...

 

Đức Hiệp (Hiệp “gà”) là diễn viên tự do sau khi bị Nhà hát Tuổi trẻ buộc chấm dứt hợp đồng từ 2 năm nay do không tuân thủ kỷ luật lao động (nghỉ 5 tháng mà không có thông báo nào gửi Ban giám đốc).

 

Chiều qua, 3 số máy cầm tay (của Hiệp và vợ) đều báo không thể liên lạc. Vợ Hiệp tên là Thanh Quý, trước sống ở Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó chuyển lên Hà Nội, vợ chồng thuê nhà.

 

Gần đây, trong một số chuyến lưu diễn tỉnh lẻ, các ông bầu đồng ý để Hiệp “gà” đưa cô vợ xinh đẹp Thanh Quý đi cùng, và nếu thiếu diễn viên, cô cũng diễn như ai.

 

Trao đổi với phóng viên, ông bầu T. nói thêm: Hiệp và vợ rất đắt sô đi tỉnh, hầu như sô nào tôi cũng mời vợ chồng Hiệp, cát-sê của hai người khoảng 2-3 triệu đồng/đêm.

 

Diễn viên hài Quang Thắng nói anh không chơi với Hiệp “gà”, chỉ thân với Vân Dung, Tự Long “vì không muốn đến xem tiết mục của người khác để rồi mang tiếng là lấy phần của diễn viên khác đắp vào tiểu phẩm của mình”. Quang Thắng nói khá lấp lửng về Đức Hiệp.

 

Nhưng trong giới hài kịch, ai cũng biết Hiệp “gà” từng bị một số diễn viên ghét cay ghét đắng do lối diễn này. Nhiều câu thoại hay từ tiểu phẩm của đồng nghiệp thường bị Hiệp “chộp” rất nhanh và gán vào tiết mục của mình.

 

Những câu thoại bình thường, thậm chí tầm phào nhưng qua chất giọng uốn éo nhừa nhựa của Hiệp cũng có thể khiến khán giả cười say sưa. Sau này, tình hình được cải thiện. Thậm chí Vân Dung, Hán Văn Tình (Quềnh) đều khen cách sống của Hiệp là nhiệt tình với bạn bè.

 

Quềnh nói: “Tôi nghe nhiều người nói nó nghiện hút, tôi cũng linh cảm thế. Nên tránh xa nghiện ngập, chả ai thương đâu. Chúng tôi vẫn chơi với Hiệp bình thường, chả vấn đề gì”. 

 

Cách đây 2 năm, báo chí được một phen ồn ào vì tin đồn Hiệp trốn nhà đi cai nghiện, rồi thuê ô-tô tự lái theo tháng để phô trương.

 

Đại diện Nhà hát Tuổi trẻ khẳng định: “Chúng tôi chấm dứt hợp đồng với Dương Đức Hiệp vì vi phạm kỷ luật lao động, còn chuyện nghiện hay không thì không thể xác định”.

 

Đạo diễn sân khấu T. cho biết: "Hồi tập vở Người máy Ô-sin, Hiệp liên tục đến muộn. Tôi rất cáu, nhưng bấy giờ anh Chí Trung bảo “Hiệp chỉ dậy muộn thôi”. Tôi nói thẳng với Hiệp: Cứ cái đà này, anh không cần em nữa..."

 

Theo đạo diễn T., một số diễn viên sân khấu khác cũng bị nghi dính dáng tới “hàng trắng”, đang tập vở Bản danh sách điệp viên thì bỏ đi gần 2 tiếng đồng hồ sau mới quay lại.

 

Diễn viên Q (Nhà hát Kịch VN) tự nhận: Mấy năm trước, tôi bị người ta đồn là nghiện ngập. Lúc ấy, tôi mới ra trường, béo khỏe lắm. Nhưng sau đấy bị bệnh tụy, đành vào viện, bây giờ gầy đi mất 5 cân.

 

Tin đồn ác ý và khủng khiếp tới mức tôi phải đề nghị thầy Doãn Châu (nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch VN) cho đi xét nghiệm. Kết quả là âm tính.

 

Theo Uy Viễn

Tiền Phong

Dòng sự kiện: Hiệp "gà"